+ Trả lời chủ đề
Trang 10/112 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #91
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    ĐÊM CUỐI

    Nửa mảnh trăng tà nghiêng ngọn trúc
    Đôi dòng nước bạc khản lời quyên
    Hàng dương tĩnh mịch thờ ơ bến
    Bóng quạ mông lung khắc khoải thuyền
    Xé vụn câu tình cơn thực huyễn
    Trao mòn chữ biệt buổi hàn huyên
    Bàn chân ngược bước miền cô tịch
    Tiếng vạc kêu xa lỡ mộng huyền.


    Thanh Nguyệt 3/2/2016
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 16-03-2016 lúc 01:01 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    TÌNH CÔI

    Tình côi một mảnh trăng tà khuyết
    Bến lạnh bao chiều nước đục trong
    Bóng liễu u hoài xuân ngóng đợi
    Thân thuyền khắc khoải hạ chờ mong
    Đề thơ bỏ khúc bờ mi đẫm
    Vẽ nguyệt chìm mây ngấn lệ ròng
    Rượu thắm vơi mùi đau chén ngọc
    Trầu xanh úa ngọn tủi khăn hồng

    Quốc Quyền



    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 15-03-2016 lúc 10:44 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Rượu

    Rượu khiến lòng ta bớt nỗi sầu
    Rượu làm bằng hữu được bền lâu
    Rượu cay để bạn thông niềm xấu
    Rượu đắng cho ai tỏ mặt ngầu
    Rượu nghĩa tao đàn tha thiết đấu
    Rượu tình lãng tử biết về đâu
    Rượu là lẽ sống còn dân nhậu
    Rượu cưới thuyền hoa bỏ lại cầu

    Vancali 3.14.16



  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #94
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    SÁNG MÙA THU

    Thu vàng nhện thả tơ
    Lấp lửng giọt sương chờ
    Lúa mượt đòng ôm sữa
    Hoa tròn cánh dệt mơ
    Ngào hương đưa gió nhẹ
    Gọi nắng tiễn mây mờ
    Áo lụa nào vương tím
    Si tình một khách thơ.


    Thanh Nguyệt 2/3/2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  9. #95
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    NGÀY VỀ

    Dong thuyền ngược xứ thơ
    Ngọn tóc phủ sương mờ
    Nắng dãi nghiêng triền cát
    Tay chèo mỏi bến mơ
    Ngàn lau hiu hắt gọi
    Rặng mắm lắt lay chờ
    Ngoảnh mặt người hun hút
    Chương Đài liễu vẫn tơ?


    Thanh Nguyệt 5/3/2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  11. #96
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    XUÂN TÂY BẮC

    Nậm Rốm vào xuân thật khẽ khàng
    Nàng về lối nhỏ hóa thênh thang
    Mùa hoa trắng nuột tươi đồi núi
    Điệu múa tròn xoe ấm bản làng
    Gió gọi hương đồng bên thổ cẩm
    Trăng chờ dáng ngọc cạnh tình lang
    Trời buông ráng tía ngời Sông Mã
    “Tiễn dặn người yêu” gởi mộng vàng.


    Thanh Nguyệt

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  13. #97
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    NHIỄM MẶN

    Đất mặn đồng khô nỗi khổ này
    Mong tìm giải pháp kịp thời ngay
    Rừng xanh hợp sức nhân hằng bữa
    Rác bẩn đồng tâm dọn mỗi ngày
    Dỡ bớt công trình xâm hại sửa
    Tăng cường dự án bảo tồn say
    Nhà nông viện sỹ chung tiền tuyến
    Cả nước chờ trông nỗ lực cày.

    Nguyễn Thanh Toàn
    16.03.2016


    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 17-03-2016 lúc 07:54 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  15. #98
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần rùi , vui quá nên em dán lên bài thơ tặng huynh Quốc Quyền cùng quí huynh VNTQ , mong quí huynh vào vui chơi .

    Xô Cô Vô Ô Rô

    Quốc Quyền ngủ mộng thấy bà xô
    Ghen bởi vì chàng có lắm cô
    Tối đến mùng giăng đừng xớ rớ
    Mai này cổng đóng chớ hòng vô
    Vì mê phở chợ nên trùm chiếu
    Lại ngán cơm nhà phải đội ô
    Cố tật đào hoa này khó bỏ
    Nên giờ bóng lẻ … nhớ đầm rô

    Vancali 3.18.16


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 20-03-2016 lúc 08:57 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #99
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LÃNG ĐÃNG

    Mình em lãng đãng sải theo diều
    Dệt chữ ru lòng thả gió phiêu
    Sợi nắng dần buông cài tứ mộng
    Dòng xuân mãi cuộn trải tơ chiều
    Mơ màng nhả điệu thương và nhớ
    Thổn thức trao lời giận với yêu
    Bến hẹn mơ hồ sao ám ảnh
    Vần thơ gõ nhịp thỏa bao điều!

    Nguyên Xuân
    20/3/2016



  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #100
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    HẠNH PHÚC

    Ngoài hiên rực rỡ vầng trăng tỏa
    Cảm xúc vừa dâng kỳ diệu quá
    Hồn đón thơ người những ý hay
    Thuyền xuôi bến cảng bao điều lạ
    Vun đầy cảnh đẹp biển trời sao
    Khỏa ngập hương nồng hoa lá quả
    Khát vọng trong tim mãi cứ trào
    Niềm say hạnh phúc duyên mình đã.

    Hoàng Giao
    03/03/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 10/112 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình