+ Trả lời chủ đề
Trang 107/112 ĐầuĐầu ... 7 57 97 105 106 107 108 109 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.061 tới 1.070 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #1061
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘNG NGỠ LÀ...

    ( Thể tiệt hạ )


    Thấp thỏm từng đêm mộng ngỡ là...
    Hương nhè nhẹ tỏa trách người ta...
    Nhìn sông đợi bến soi hồn đã...
    Ngóng nguyệt chờ sao dõi biển đà...
    Quạnh quẽ thơ cài ngơ ngẩn thấy...
    Âm thầm phú trải hững hờ ra...
    Ai kìa lấp lửng bên bờ giữ...
    Bởi nặng hoài thương tắc lưỡi chà...

    Manh Kỷ TP Vinh.

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #1062
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BỐN MÙA VƯƠNG VẤN
    Lá đổ chiều mưa ngỡ nguyệt đàn
    Thơ bầu hũ rượu nhất trần gian
    Xa đồng nhớ nẻo bờ mi đọng
    Viễn xứ thương người cảnh lệ chan
    Nghĩa cả tâm chờ XUÂN vội đến
    Lòng son liễu ước HẠ mau tàn
    THU nào ngọn bút bàn tay đã…
    Những buổi ĐÔNG về chúc vạn an.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1063
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    LÀM CÔ GIỐNG MẸ
    Hai mươi tháng tới tặng hoa hồng
    Vượt bãi đưa trò trẩy ngược sông
    Bục giảng muôn đời khơi vị thắm
    Thuyền ra cửa biển đượm hương nồng
    Ân Thầy ngoạn cảnh thăm rừng cọ
    Nghĩa bạn lên đồi ngắm lá phong
    Nhất tự vi sư lòng mãi luyến
    Làm Cô giống Mẹ ý tương đồng!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1064
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỘNG CHIỀU THU
    Quạnh quẽ ven rừng ở hướng đông
    Nhà ai trước cửa bụi hoa hồng
    Hồn mơ kỉ niệm mùa gieo cấy
    Dạ nhớ thời gian thuở ẵm bồng
    Ngõ bản yêu kiều tươi sắc nhụy
    Thôn làng rực rỡ thắm màu bông
    Trăng hòa gió vũ chiều thu mộng
    Rẻo cũ đàn reo hợp trống cồng.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1065
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NGHỀ RA KHƠI
    Vào nghề ắt phải có minh sư
    Suốt tháng ngoài khơi mỏi mệt đừ
    Những lúc mây đùa chao cánh nhạn
    Bao lần gió chuyển lộng trường ngư
    Trời êm thả lưới chài tôm thẻ
    Biển lặng giăng câu kiếm cá ngừ
    Thấp thỏm dâng trào cơn bão đến
    Trùng dương sóng cả luật bù trừ!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1066
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    RỂ DÂU HIỀN
    Nhà kia được rể lẫn dâu hiền
    Ngắm cảnh êm đềm tựa cõi tiên
    Lắm buổi mưa dầm lo ruộng rẫy
    Nhiều năm nắng dãi lội bưng biền
    Gia đình hạnh phúc vì luôn đủ
    Phận liễu an bình bởi quá siêng
    Vãn nẻo đồng quê thầm mát dạ
    Đường thi xướng họa chẳng ưu phiền.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1067
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CỔ THẠCH –BÌNH THUẬN
    Sóng vỗ ngàn năm đá nổi dần
    Trăm màu nắng tỏa lộ đường vân
    Về đêm nguyệt thắm nhìn hư ảo
    Hửng sáng rêu mờ ngắm rõ chân
    Quán mộng lều mơ chờ kết nghĩa
    Cung trầm bãi lặng đợi làm thân
    Trùng dương biển hát lời ru vọng
    Cổ Thạch hồn quê đẹp cõi trần.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1068
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỚ BẠN

    Lỗi hẹn người thơ xứ Hải Phòng
    Thu về nhớ bạn trĩu niềm mong
    Hồn neo biển mộng hồn mơ gió
    Chữ dệt vườn xuân chữ trổ đòng
    Chạm đến miền xa cầu Cát Hải
    Say nhìn nét cổ tháp Tường Long
    Cùng nhau ngắm cảnh hồ Tam Bạc
    Khắc mãi vào tim nghĩa ấm nồng!

    Nguyên Xuân
    7/11/2021
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 10-11-2021 lúc 10:20 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1069
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÔNG VỀ


    Màn đêm lạnh lẽo báo Đông về
    Sóng vỗ mơ màng gọi tỉ tê
    Rả rích trời mưa buồn bã gợi
    Thờ ơ bóng vạc mải mê đề
    Trên bàn mạng nét âm thầm gõ
    Trước cổng cây dừa lặng lẽ vê
    Tiếng vọng chuông chùa nghe ảo não
    Mà sao dạ những rối trăm bề.

    Manh Kỷ TP Vinh

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #1070
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MAI CHIẾU THỦY
    Lặng lẽ ra nhìn chiếu thủy mai
    Hoàng hôn bóng rọi đỉnh vươn dài
    Chờ trăng tiết chuyển êm đềm rạng
    Ngắm cảnh đông tàn rực rỡ khai
    Rẻo sớm mây hồng ong giỡn nhụy
    Chiều sương ngõ nhạt bướm ôm đài
    Tôi về chốn cũ lòng thương cảm
    Lặng lẽ ra nhìn chiếu thủy mai.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 107/112 ĐầuĐầu ... 7 57 97 105 106 107 108 109 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình