-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Bài gửi : 11.093
Thanks
- 18.168
- Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
- Blog Entries
- 19
Trịnh công Sơn
Ngày giỗ mười lăm biển nhớ người
Hoa vàng mấy độ phút vui chơi
Gia tài của mẹ ôi huyền diệu
Đại bác ru đêm thật tuyệt vời
Một cõi đi về cho má thắm
Bên đời hiu quạnh khiến tình vơi
Đường xa vạn dặm ôm hoài bão
Chiếc lá thu phai mộng rã rời
Vancali 4.1.13
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Đến từ : TP:HCM
Bài gửi : 3.692
Thanks
- 13.214
- Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
- Blog Entries
- 11
TIẾNG THỞ DÀI
TUỔI ĐÁ BUỒN nghe TIẾNG THỞ DÀI
ĐỜI CHO TA THẾ - Những Tàn Phai
BẾN SÔNG nước lạnh đau dòng lệ
CÁT BỤI - TÌNH XA lẻ gót hài
NẮNG THỦY TINH sầu cung thượng uyển
MƯA MÙA HẠ buốt cõi thiên thai
NÀY EM CÓ NHỚ lời minh thệ
NHỮNG GIỌT MƯA KHUYA ánh nguyệt cài
Quốc Quyền 2/4/16
Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 02-04-2016 lúc 09:45 AM
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Đến từ : TP:HCM
Bài gửi : 3.692
Thanks
- 13.214
- Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
- Blog Entries
- 11
TẠI NGƯỜI DÂN
“Cũng tại người dân ít hiểu đời”
Đa phần thực phẩm tốt mà thôi
Xoài ngon, mận đỏ gieo từ đất
Lợn ú, gà to dưỡng ở trời
Béo ngậy heo bò yên bụng đớp
Thơm lừng thịt chả thích lòng xơi
Nào rau những bún - đều tươi cả
“Cũng tại người dân ít hiểu đời”
Quốc Quyền 3/4/16
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2015
Tuổi: 54
Bài gửi : 505
Thanks
- 1.587
- Thanked 3.886 Times in 503 Posts
THƯƠNG VỢ
Ân tình sá kể vài phên đất
Đạo nghĩa chi nề một mái tranh
Lúa buổi thèm phân xơ trắng ngọn
Cà hôm đợi nước héo trơ nhành
Đường xa mặt rát làn sương mặn
Áo cũ vai hằn vệt nắng hanh
Giáp hạt em về nghiêng dáng mỏng
Bàn tay nứt nẻ dệt duyên lành.
Thanh Nguyệt 13/2/2016
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2015
Tuổi: 54
Bài gửi : 505
Thanks
- 1.587
- Thanked 3.886 Times in 503 Posts
CHỊ TÔI
Mấy độ thu về xơ ngọn tóc
Bao mùa nắng đọng đắng bờ môi
Ngày son bởi hiếu đem tình gởi
Tuổi muộn vì ân chọn nghĩa bồi
Tựa vách phơi buồn nghiêng bóng đổ
Buông màn nén tủi nẫu lòng trôi
Đời ve đã lỡ câu hò hẹn
Nửa dốc còn mơ cuộc vãn hồi.
Thanh Nguyệt 18/2/2016
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Tuổi: 65
Bài gửi : 3.287
Thanks
- 30.846
- Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
- Blog Entries
- 114
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
Bay Đi Thầm Lặng Mưa Hồng
Như Tiếng Thở Dài não Bến Sông
Hạ Trắng mong tìm đôi mắt đượm
Tình Xa muốn đổi chút hương bồng
Hoa Vàng Mấy Độ vừa xao lắng
Giọt Lệ Thiên Thu đã chất chồng
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng!
Nguyên Xuân
1/4/2016
Đêm nghe Nhạc Trịnh
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Tuổi: 65
Bài gửi : 3.287
Thanks
- 30.846
- Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
- Blog Entries
- 114
ĐÊM THỨC
Lòng bâng khuâng nghĩ về ai
Đêm thức đèn chong cửa cài
Đã hẹn chờ nhau tròn mộng trúc
Sao giờ lạc nẻo ngẩn hồn mai
Mơ người gá nghĩa bờ vai mảnh
Nhớ bạn cười duyên vạt áo dài
Kỷ niệm nao lòng xa cách mãi
Trăng mười sáu hỡi đừng phai!
Nguyên Xuân
1/4/2016
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-07-2017 lúc 11:55 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Đến từ : TP:HCM
Bài gửi : 3.692
Thanks
- 13.214
- Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
- Blog Entries
- 11
VỊNH CÂY CHUỐI
Giống mẹ từng li ở cõi này
Không chồng mắn đẻ thiệt là hay
Ngày đông gió lạnh thân còn lẻ
Buổi hạ trời hanh cháu đã bầy
Dạ chửa âm thầm đâu đứa vẽ
Bầu mang lặng lẽ có ai bày
Trên đời lắm kẻ hoài ganh tỵ
Đến tuổi người đem tạ lễ thầy
Quốc Quyền 6.4.16
Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 06-04-2016 lúc 08:09 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2015
Tuổi: 54
Bài gửi : 505
Thanks
- 1.587
- Thanked 3.886 Times in 503 Posts
ƠN TRỜI
Đường về Miệt Thứ trắng hoa cau
Ngọn sóng tình yêu vỗ mạn tàu
Rễ choại se bền duyên buộc kỹ
Hương tràm ướp đậm nghĩa tìm mau
Bàn tay trọn ấm rừng Minh Thuận
Ánh mắt ngời xa cảng Xẻo Nhàu
Cúi tạ ơn trời cho gặp gỡ
Trăng vàng trải mộng kết đời nhau.
Thanh Nguyệt - 20/11/2015
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Đến từ : TP:HCM
Bài gửi : 3.692
Thanks
- 13.214
- Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
- Blog Entries
- 11
"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"
HÀN MẶC TỬ
Ở tận trời Nam dõi bóng tà
ĐÂY Hàn Mặc Tử nhắn người xa
SƯƠNG tràn Vĩ Dạ đau lòng Mộng
KHÓI tỏa Quy Nhơn đẫm lệ nhà
MỜ đục tài danh thuyền đoạn bến
NHÂN hiền đoản mệnh bướm rời hoa
ẢNH kia giữ lại hồn muôn thuở
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ
Quốc Quyền
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn