+ Trả lời chủ đề
Trang 2/112 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #11
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Le Hoai Phuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 191
    Thanks
    949
    Thanked 1.285 Times in 192 Posts
    BUÔNG...

    Trả những lời yêu đến muộn màng
    Ghi vào kỷ niệm nỗi sầu mang
    Vầng trăng tuổi ngọc thôi buồn bã
    Ngọn gió chiều thu khỏi bẽ bàng
    Bất chợt sau này qua ngõ nhỏ
    Vô tình chập ấy rẽ đường quang
    Người ơi ngoảnh mặt bình tâm bước
    Bởi đã rời nhau quá vội vàng!

    Berlin, 13.1.16
    Tứ Thập Lục Phương



  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Le Hoai Phuong vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đười ươi

    Trên rừng một cõi giống đười ươi
    Quậy phá tùm lum học thói người
    Sáng đến cây trèo rung quả rớt
    Đêm về gối tựa vạch lông bươi
    Om sòm lúc đói chu mồm hú
    Lặng lẽ khi no nhoẻn miệng cười
    Thích ngắm trăng vàng treo đỉnh núi
    Ham ăn mập ú tánh hay lười

    Vancali 1.14.16



  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

    Một sáng ta về nhặt tuổi thơ
    Bần non chát lưỡi bến sông chờ
    Thò tay khẽ hái chùm hoa mộng
    Nuốt lệ thôi cài vợn tóc tơ
    Hỏi lúc trông hình nghiêng dáng mỏng
    Rằng nay úp mặt nát tim khờ
    Vì câu giã biệt người không gửi
    Để phút tao phùng chạm cõi mơ.

    Thanh Nguyệt 16/1/2016
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 16-01-2016 lúc 05:16 PM

  6. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Bạn đâu

    Ngày qua Dạ Cổ bạn đâu rồi
    Bỏ lại diễn đàn chỉ bóng tôi
    Sáng đến cô đơn làm tóc rối
    Đêm về giá lạnh để trăng côi
    Cầu trời vạn sự tươi vui nhé
    Khẩn Phật muôn điều sáng lạng thôi
    Có lẽ người đang nhiều việc bận
    Mong rằng sớm gặp thưởng giò xôi

    Vancali 1.16.16


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 17-01-2016 lúc 08:27 PM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Để đời

    Cõi thế xin dùm bỏ cái tôi
    Trăm năm cát bụi cũng bay rồi
    Nhà cao sự nghiệp ngờ đâu mất
    Chức lớn bạc tiền bỗng chốc trôi
    Chớ có hoài công mòn gối vậy
    Đừng hòng phí sức khổ thân thôi
    Thơ đường bẩy chữ vui bằng hữu
    Đá tạc ngàn năm tiếng để đời

    Vancali 1.22.16



  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    BIỂN CHIỀU
    Gió lộng đùa mây ngắm biển chiều
    Mơ màng ánh nguyệt thỏa niềm yêu
    Đa tình cảnh mộng êm đềm lắm
    Lãng mạn dòng thương rộn rã nhiều
    Nghĩa thắm riêng mình không quạnh quẽ
    Ân nồng một bóng chẳng cô liêu
    Thuyền ra sóng vỗ trùng dương gọi
    Lặng lẽ chờ trăng đợi thủy triều.
    Ngàn Hoa 23-01-16


  12. #17
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TRƯỚC THỀM NĂM MỚI


    Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
    Cảnh sắc ban mai trải đất lành
    Rực rỡ xuân về say nắng mật
    Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
    Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
    Bản nhạc du dương mộng kết thành
    Rộn rã bà con chào đón tết
    Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh .

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 29-01-2016 lúc 08:50 PM


  13. #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đoàn viên

    Người về xóa cạn những niềm đau
    Cảnh vật bừng lên vạn sắc màu
    Lúc lại đồi mơ hình lẫn lộn
    Khi thời biển hẹn bóng gần nhau
    Qua rồi gối lẻ mong ngày tốt
    Đã hết phòng đơn dệt nỗi sầu
    Rộn rã con tim hồng má thắm
    Chung đường hai đứa mộng mai sau

    Vancali 1.25.16




  14. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #19
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    DẠM NGÕ
    Song đường hội ý ngất ngây chưa
    Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
    Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
    Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
    Nương đồng đến hạ gieo chờ hái
    Ruộng rẫy vào thu gặt đợi bừa
    Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
    Thương nàng giống thể hạn trông mưa.
    Lệ Hà 31-01-16

    BTV giới thiệu lưu TV:
    VMT



  16. #20
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    TẠO DÁNG BONSAI
    Trồng cây tạo dáng nghĩ suy hoài
    Cắt tỉa mơ tình chiếu thủy mai
    Địa thế cành trao hình ngũ nhạc
    Thiên nhiên nhánh họa nét tam tài
    Thân tùng phụng vũ lòng ngơ ngẩn
    Cội bách quy chầu dạ đắm say
    Ngắm vẻ nhân hòa như hổ phục
    Xuân về thưởng lãm cảnh rồng bay.
    Ngàn Hoa 30-01-16

  17. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/112 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình