+ Trả lời chủ đề
Trang 21/112 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 201 tới 210 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #201
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    XUÂN MƠ

    Đời Xuân tỏa ánh quyện hoa Đào
    Gió ruổi mơ tình luyến mãi sao
    Rơi khẽ giọt thầm hương lắng đọng
    Trải êm dòng muộn tứ dâng trào
    Lời ngân sóng nhạc hồn khao khát
    Nhịp khởi tơ lòng nỗi xuyến xao
    Lơi bóng ngả chiều ru nắng dịu
    Ngời xanh ước mộng ủ men ngào!

    Ngào men ủ mộng ước xanh ngời
    Dịu nắng ru chiều ngả bóng lơi
    Xao xuyến nỗi lòng tơ khởi nhịp
    Khát khao hồn nhạc sóng ngân lời
    Trào dâng tứ muộn dòng êm trải
    Đọng lắng hương thầm giọt khẽ rơi
    Sao mãi luyến tình mơ ruổi gió
    Đào hoa quyện ánh tỏa Xuân đời!

    Nguyên Xuân
    28/2/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-08-2016 lúc 10:40 AM

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #202
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    CUỐI THU

    Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
    Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
    Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
    Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
    Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
    Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
    Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
    Bất chợt đùa ai gió động rèm!


    Thanh Nguyệt – 29/08/2016

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  5. #203
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    ĐÊM NHÀN

    Thư nhàn thả gót dạo vườn tranh
    Nhược thủy bồng sơn thỏa mộng lành
    Ngọc thảo gieo hờ hoa mở cánh
    Tam huyền vặn thử phím hòa thanh
    Hồn non lạc lối người tiên cảnh
    Lụa biếc cầm chân khách cẩm thành
    Đã mấy thu rồi tim ngỡ lạnh
    Vô tình khúc nguyệt đẫm ngàn xanh.


    Thanh Nguyệt – 31/08/2016
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 01-09-2016 lúc 04:42 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  7. #204
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

    Lầu Mây tráng lệ hỡi Chim Chiều
    Sao vội bay vào cõi tịch liêu
    Gió vẫn căng bầu trăng tỏa rạng
    Vườn đang nhả tứ lửa ươm nhiều
    Gom màu hạnh phúc tươi mùa trổ
    Trải nắng ân tình thắm mộng yêu
    Mãi quyện tơ lòng thơm nét nghĩa
    Lầu Mây tráng lệ hỡi Chim Chiều!

    Nguyên Xuân
    31/8/2016
    (Kỷ niệm sinh nhật anh Trần Vi Thông)
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-07-2017 lúc 12:25 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #205
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐÀ NẴNG TÔI YÊU

    Mình yêu Đà Nẵng sông Hàn
    Cảnh vật yên bình cảm hứng lan
    Đã nối vòng tay cùng bạn hữu
    Còn ươm nét chữ với thi đàn
    Sơn Trà ẩn hiện chiều mây phủ
    Bãi Bụt giao hòa biển nắng chan
    Đỉnh Ngũ Hành Sơn ảo diệu
    Trời đêm quyến rũ trăng ngàn!

    Nguyên Xuân
    2/9/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-07-2017 lúc 02:35 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #206
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH ĐỒNG ĐỘI – NGHĨA BẠN BÈ
    (Tung hoành trục khoán, nhất vận)

    TÌNH thi chẳng phải mộng cùng mơ
    ĐỒNG nghiệp giao lưu, thật bất ngờ!
    ĐỘI nón ba tầm trao nỗi nhớ
    TRÀN câu tứ tuyệt gửi vần chờ
    TRỀ môi em nguýt anh lo sợ
    BỮA tối chàng dâng thiếp sững sờ
    RƯỢU tím thủy chung ai vẫn nợ?
    NGHĨA TRI ÂM CHAN CHỨA VẦN THƠ.


    Ngày 02/9/2016 – Quang Chính

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  13. #207
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    GẶP KHÁCH TRANG ĐÀI
    (Ngũ độ thanh)


    Say nhìn cảnh đẹp ngắm hình ai
    Thả những vần thơ ánh nguyệt cài
    Liễu rủ hình xinh nào có nhạt
    Đào nghiêng sắc đẹp chẳng hề phai
    Trời thu lộng lẫy hoàng hôn cảm
    Biển hạ mơ màng nghĩ sớm mai
    Gửi trọn tình thương người tố nữ
    Đời vui gặp gỡ khách trang đài.


    Ngày 03/9/2016 – Quang Chính

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  15. #208
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Một nửa

    Đâu rồi một nửa để cùng đi
    Kiếm chỉ hoài công ích lợi gì
    Số hẩm đành thôi hòng lạy lục
    Thân nghèo chấp nhận chớ than chi
    Bởi đầy lảng mạn nên người né
    Với quá đa tình bị chúng khi
    Cuộc sống lứa đôi cần thấu hiểu
    Đồng dàng dị mộng khiến đời khi

    Vancali 9.7.16




  16. #209
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Một nửa

    Đâu rồi một nửa để cùng đi
    Kiếm chỉ hoài công ích lợi gì
    Số hẩm đành thôi hòng lạy lục
    Thân nghèo chấp nhận chớ than chi
    Bởi đầy lãng mạn nên người né
    Với quá đa tình bị chúng khi
    Cuộc sống lứa đôi cần thấu hiểu
    Đồng sàng dị mộng khiến đời si

    Vancali 9.7.16



    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 17-09-2016 lúc 01:14 AM Lý do: 2 chữ khiến, xóa 1, lảng=>lãng mạn

  17. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  18. #210
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    ĐÊM TRĂNG

    Lạc bước đêm này chạm cõi tiên
    Vầng trăng đẩy nhẹ ngả nghiêng thuyền
    Điền viên thả ước tìm Ma Cật
    Sơn thủy đưa tình nhớ Hạo Nhiên
    Vẫn biết Vô thường gương Tứ diệu
    Mà đau Ngũ uẩn giấc Tam huyền
    Hằng Nga lỡ trộm bầu linh thảo
    Chuộc lỗi lưng trời rải nét duyên.


    Thanh Nguyệt – 09/09/2016

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 21/112 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình