+ Trả lời chủ đề
Trang 22/112 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22 23 24 32 72 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 211 tới 220 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #211
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Tình say

    Trăng nằm đỉnh núi khiến hồn say
    Phẩy bút đường thơ nét chữ dày
    Vẽ sắc Hằng Nga hình rạn rỡ
    Tô màu Chú Cuội lệ sầu cay
    Chim xanh bay nhảy lời ngân vút
    Thỏ bạch nằm im mộng tỏ bày
    Cõi thế ngàn năm vùi ảo ảnh
    Tao đàn cám cảnh rủ tình say

    Vancali 9.11.16

    Cám ơn thi huynh Huy Thanh , khen huynh biết cách chơi xướng họa , dám mở trang nhà là dám chấp nhận trò chơi , họa " tất " " ít nhất một bài "những bài bạn gởi vào trang nhà của mình một cách xuất sắc , chúc huynh cùng gia quyến luôn an khang vui vẻ .


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 12-09-2016 lúc 12:12 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #212
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    HUYỀN NGÔN

    Gió tải thời gian bạc nửa đầu
    Vai gầy gánh trĩu hạt chiêm bao
    Ngựa hoang hí lạnh dòng Biên Tái
    Trúc mỏng lùa đau khúc Phượng Cầu
    Trở giấc rêm mình cơn thác đổ
    Nghiêng lòng tủi phận giọt đời chao
    Huyền ngôn trút cạn vào hư ảo
    Linh thể dìm sâu suối lệ đào.


    Thanh Nguyệt – 13/09/2016

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  5. #213
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    NGÀY VỀ

    Quê nhà khói phủ mép chiều lam
    Khoác nhẹ bờ vai dải lụa chàm
    Gác bút tịch điền quen Ngũ Liễu
    Dong thuyền ngoạn cảnh kết Thăng Am
    Kỳ Thư gióng trận tha hồ phét
    Họa Phú gầy phen mặc sức sàm
    Mộng ảo tơ đời xin trả lại
    Tay lần chuỗi hạt thoát vòng Tham.


    Thanh Nguyệt – 16/09/2016

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  7. #214
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    HỘI THƠ ĐƯỜNG

    Mời vô xứ Nghệ hội thi Đường
    Nặng nghĩa tao đàn trải bốn phương
    Bóng liễu vừa buông ngời tứ đẹp
    Lời quyên đã trỗi thắm môi hường
    Gieo tình bút mực hoài nhung nhớ
    Gửi bạn câu từ mãi vấn vương
    Trí mẫn trời Nam bừng vạn hướng
    Thành Vinh lữ khách đặng am tường
    14/6/2016
    Phạm Khắc Hiền

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  9. #215
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    HÈ NHỚ
    Bên trời phượng vĩ giữ hồn ve
    Lụa biếc cài mây giữa nắng hè
    Vỗ nhịp cung đàn dây mới trỗi
    Ru tình điệu ví ý còn che
    Thời gian mãi đọng sâu bờ mắt
    Kỷ niệm hoài lưu tím nụ chè
    Tỉnh mộng quờ tay miền ký ức
    Xa rồi bóng nhạn khuất vòm me
    24/06/2016
    Phạm Khắc Hiền

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #216
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    NẮNG HẠ
    Em buồn nắng hạ bạc tình sao ?
    Xứ Nghệ còn ôm cả gió Lào
    Đến ruộng mà như ngồi bếp đỏ
    Ra vườn cứ ngỡ đứng lò cao
    Đồng khô đất nẻ bờ mi khép
    Bãi khát mầm trơ mắt lệ trào
    Vẫn biết bao lần anh ngóng đợi
    Mưa về giải nhiệt khoái nhường nao.
    23/6/2016
    Phạm Khắc Hiền

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  13. #217
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    CHUYỆN NHỮNG VÌ SAO (*)

    Chuyện kể trời Tây gã mục đồng
    Yêu thầm ở tận đỉnh Lu-brông (**)
    Lê mòn dốc ngược đàn chiên trắng
    Thả úa mơ hoang dải yếm hồng
    Tháng bảy cũ mèm manh áo mộc
    Đêm hàn ướt nhẹp trận mưa giông
    Vừa đâu rực rỡ vì sao lạc
    Đậu khẽ bờ vai dỗ giấc nồng.


    Thanh Nguyệt – 20/09/2016

    (*) Les étoiles - Récit d'un berger provençal. (Alphonse Daudet): Những vì sao – Chuyện chàng mục đồng xứ Provence
    (**) Le Luberon: tên 1 ngọn núi ở Provence


    http://www.truyenngan.com.vn/truyen-...ng-vi-sao.html

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  15. #218
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ

    Ngũ độ thơ đường khỏe khoắn chơi
    Dùng thanh chặt chẽ biết trau lời
    Âm vần xướng họa luôn nền nã
    Nhạc khúc giao hòa mãi thảnh thơi
    Chữ trải êm đềm trao khoái dạ
    Dòng ươm rộn rã ủ say đời
    Mơ màng vẫy bút hồn bay bổng
    Hỏi ngã ngang huyền sắc nặng khơi
    20/09/2016
    Pham Khắc Hiền

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #219
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    VÌ MỘT MÁI NHÀ CHUNG

    Vòng tay thuận thảo sướng vui chào
    Nhiệt huyết xây đời thỏa mãn sao
    Trí não muôn người chưa chuyển dịch
    Niềm tin vạn nẻo vẫn dâng trào
    Trau dồi lý tuởng tình thuơng trỗi
    Chải chuốt tâm hồn nghĩa vụ trao
    Giũ sạch lòng tham đầy cảm hứng
    Kề vai trách nhiệm sẻ chia nào!

    Nguyễn Thanh Toàn
    21.09.2016


    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  19. #220
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    THU BUỒN


    Thu buồn lẻ bóng não nùng thay
    Kỷ niệm thời xuân mãi chất đầy
    Quạnh quẽ đường xưa màu lá rụng
    Âm thầm phố mới cảnh tường vây
    Tình theo gió đẩy sầu vương dạ
    Nghĩa dạt dòng trôi tủi chạm mày
    Vẫn nhớ bao ngày mơ nắng trải
    Duyên nồng chẳng đặng đã rời tay
    20/09/2016
    Phạm Khắc Hiền
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 22-09-2016 lúc 04:46 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 22/112 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22 23 24 32 72 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình