+ Trả lời chủ đề
Trang 3/112 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #21
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2


    CHÚC TẾT TỨ TRỤ VNTH


    Rộn rã bầy chim đậu đất lành
    Khu vườn Thi Hữu ngát mầu xanh
    Lan, Liêm hợp sức thu tâm chị
    Thoại, Vũ đồng lòng tiếp bước anh
    Vững dạ nào e khi bão nổi
    Bền gan chẳng ngại lúc mưa hành
    “Nhân hòa một khối” yên lòng Vịt
    Bốn bể vui vầy tiếng Bách thanh.

    BXP 03.02.2016

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Trời Xuân

    Trời xuân chen lẫn áng mây hồng
    Rực rỡ hoa đào buổi chợ đông
    Nọ cánh mai vàng khoe sắc thắm
    Kia cây vạn thọ tỏa hương nồng
    Trai thanh lịch lãm vần thơ mộng
    Nữ tú yêu kiều ngọn gió mong
    Đón Tết cây nêu chào trước ngõ
    Bính Thân vạn phúc giống tiên rồng

    Vancali 2.3.16




    BTV giới thiệu lưu TV:
    VMT


  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Chúc Tết

    Chúc bạn đường thơ sớm gặp thời
    Vui cùng bằng hữu rượu sầu vơi
    Xuân về ngọc quí bao người biếu
    Phước đến nhà sang lắm kẻ mời
    Đủ cả tương lai mà trửng giỡn
    Tràn trề hy vọng để đùa chơi
    Đầy tim tình cảm tiền đầy ví
    Hạnh phúc bình an cuộc sống đời

    Vancali 2.4.16



  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Tết Khỉ

    Ngày Xuân kính chúc đến muôn nhà
    Đón Tết sum vầy vạn đóa hoa
    Tết đến an bình vui sắc thắm
    Xuân đem hạnh phúc đẹp thân ngà
    Đầu làng Tết đón bùi câu hát
    Cuối xóm Xuân mừng ngọt khúc ca
    Hy vọng Xuân này bao thuận lợi
    Bính Thân Tết khỉ cảnh chan hòa

    Vancali 2.4.16


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 05-02-2016 lúc 10:48 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN QUÊ HƯƠNG

    Xuân trải tưng bừng đất nước ta
    Hương quê đầm ấm tỏa muôn nhà
    Nông thôn chuyển nhịp thay màu áo
    Phố thị vươn mình đổi sắc hoa
    Xả bỏ niềm đau về hội tụ
    Buông xua
    nỗi hận sống chan hòa

    Cờ thần phấp phới sân đình … gợi
    Những buổi quây quần dưới bóng đa.

    BXP 05.02.2016

    BTV giới thiệu lưu TV:
    VMT

    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 05-02-2016 lúc 02:20 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    TỰ SỰ

    Những sợi màu vôi điểm trắng đầu
    Ta ngồi ngẫm lại cảnh tình nhau
    Cuồng phong mấy thuở vùi con tạo
    Bão tố bao lần vượt bể dâu
    Vợ gánh triên đời xua bỉ cực
    Chồng mang nghĩa đạo lấp bi sầu
    Đôi dòng lệ đắng tuôn trào chảy
    Dựng mãi cơ đồ chẳng thấy đâu!

    Quốc Quyền
    29/01/16




  12. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẦU NGUYỆN

    Chị nắm tay gầy thương tuổi hạc
    Em nhìn mắt trũng chạnh ngày xuân
    Yêu người vất vả đời thao thức
    Quý mẹ long đong đức tảo tần
    Một tấm lòng son bồi nghĩa cả
    Bao dòng chữ mặn cảm tình chân
    Thầm mong hạnh phúc an lành mãi
    Nguyện ước mùa vui nắng rạng dần!

    Nguyên Xuân
    6/2/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-02-2016 lúc 07:05 PM

  14. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hôm nay là 29 tháng chạp ( CA ) em xin chúc Tết sớm .


  16. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Chúc Xuân

    Kình dâng trời Phật nén nhang lòng
    Chúc xóm thơ đường mọi việc thông
    Diễn giả du dương lời mật ngọt
    Đàn tranh réo rắt khúc duyên nồng
    Thi nhân xướng họa thân bằng rộng
    Hữu ái vui đùa mặc khách đông
    Phúc lợi quanh năm tiền bạc đủ
    Lộc cao như núi rạng mây hồng

    Vancali 2.6.16



    ]
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 07-02-2016 lúc 07:03 AM

  18. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỖI ĐỘ XUÂN VỀ

    Hoa cài khắp ngõ xuân dào dạt
    Nắng dệt đầy sân cảnh rỡ ràng
    Lặng lẽ thời gian dìu tiết chuyển
    Êm đềm kỷ niệm níu mùa sang
    Tình trăng vẫn đọng duyên cầm sắt
    Mộng biển còn ươm chữ đá vàng
    Hạnh phúc bồi vun nào phải dễ
    Bao ngày giữ lửa góp từng trang!

    Nguyên Xuân
    31/1/2016

  20. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/112 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình