+ Trả lời chủ đề
Trang 45/112 ĐầuĐầu ... 35 43 44 45 46 47 55 95 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 441 tới 450 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #441
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8



    VỮNG TIN

    Niềm tin cuộc sống dẫu sa lầy
    Ở giữa tim mình hạnh phúc xây
    Mệt mỏi chôn vùi vui ngõ phố
    Thâm trầm gạt bỏ sáng trời mây
    Trăng mờ nẻo tối mơ nào cũ
    Tuổi luống hồn thanh mộng sẽ đầy
    Vẫn biết đường xa là chỉ một
    Ta càng vững bước ngọt ngào vây

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 07-10-2017 lúc 10:43 PM
    oo0oo

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #442
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    MÃI CÒN

    Tàn mưa lại sáng cả khung trời
    Bệnh sẽ lui dần khổ sắp vơi
    Tóc mọc đen tuyền mơ đã cởi
    Câu bày chật cứng não đà khơi
    Đem tình gửi nắng chờ duyên nghĩa
    Tải chữ vào thơ ước mộng đời
    Dẫu bước chân về chưa đủ trọn
    Nhưng từng vọng tưởng mãi còn ơi

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #443
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    NGUYỆN ƯỚC

    Tình yêu lãng mạn thuở xuân nào
    Ước nguyện thu chiều đẹp biết bao
    Vững dạ ra khơi dù sóng dữ
    Bền tâm vượt biển dẫu ba đào
    Cầm gieo kết điệu anh tròn hứa
    Tửu xướng giao hòa thiếp vẹn trao
    Gió vũ mây vờn trên đỉnh tháp
    Xàng xê nụ ửng nắm tay vào…

    10/10/2017
    Lệ Hà

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #444
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LÃO PHƯỢNG CÒM

    Ai biết cho chăng lão Phượng già
    Thân tàn mắt lóa lại mê hoa
    Cây nhiều loại lắm kiên trì chọn
    Ý cạn từ khan nhẫn nại rà
    Lặng lẽ rèn tâm đường giác ngộ
    Âm thầm luyện trí hướng thiền na
    Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
    Sáu nẻo luân hồi muốn thoát ra

    BXP 13.10.2017

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #445
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUÊ TÔI

    Bát ngát đồng quê thảm lúa vàng
    Đường chiều nhẹ trải bước thênh thang
    Câu thơ ngập hỉ trao Còm Nét
    Ánh mắt đầy vui gửi xóm làng
    Lặng lẽ niềm thương còn khắc khoải
    Bồi hồi nỗi nhớ vẫn mênh mang
    Chiến tranh khốc liệt bao lần thế
    Đổi thịt thay da đến ngỡ ngàng.

    BXP 13.10.2017

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #446
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Chạnh Lòng

    Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
    Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
    Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
    Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
    Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
    Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
    Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
    Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.


    Hồng Vy
    13-10-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 14-10-2017 lúc 11:09 AM

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #447
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    MA NHÁT

    Đợi chút, dòng sông trở dữ dằn
    Qua ghềnh đá dựng hổng còn răng
    Mây dìu vạn cảnh tâm thường nhớ
    Gió thả ngàn sương dạ mãi hằn
    Chẳng nghĩ bờ khuya cành níu nguyệt
    Đâu ngờ ngõ lạnh cổ quàng khăn
    Thuyền xuôi bãi rộng vờ ma nhát
    Liễu ẩn tròn canh ghẹo mấy thằng!

    14.10. 2017
    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 16-10-2017 lúc 08:30 PM

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #448
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NGUYỆT LÃO XE NHẦM

    Đâu rồi nguyện ước của ngày xưa
    Thuở hẹn hò nhau chỗ bóng dừa
    Trải mộng chèo khua vì sóng vỗ
    Dâng niềm nhạc trỗi bởi trời mưa
    Tình trao áo khỉ nhìn hơi rộng
    Nghĩa viếng quần gin mặc hổng vừa
    Nguyệt lão xe nhầm duyên vớ vẩn
    Đông tàn cánh phượng chẳng hề ưa!

    15/10/2017
    Huy Thanh

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #449
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    CHÚC MỪNG

    Vui ngày khánh nhật chúc mừng anh
    Mãi được hồng duyên hưởng phúc lành
    Dẻo gánh Đường Thi ngào chữ mượt
    Thơm hồn Lục Bát thả vần nhanh
    Thanh Hà tỏ mặt tâm ngời nẻo
    Bích Nguyệt soi gương ý rạng thành
    Dệt thắm tình thơ cùng bạn hữu
    Thu chiều rực rỡ nắng vàng hanh!

    Nguyên Xuân
    16/10/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-10-2017 lúc 03:43 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #450
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    DÙNG DẰNG
    (Giao Cổ đối)

    Mãi đợi em về khắc khoải đêm
    Nhìn trăng quạnh quẽ úa bên thềm
    Lời u ẩn gọi theo ngày tháng
    Quyện tiếng chim rừng ảo não thêm
    Cám cảnh đìu hiu sầu trĩu đọng
    Đường khuya níu giữ thuở êm đềm
    Đòng đưa lá vẫy rơi tìm cội
    Kỷ niệm ai đành nỡ chóng quên.

    Gió Bụi
    10162017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 45/112 ĐầuĐầu ... 35 43 44 45 46 47 55 95 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình