+ Trả lời chủ đề
Trang 47/112 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 57 97 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 461 tới 470 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #461
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Buổi Sáng Quê

    Nhìn quanh đất mẹ nắng mai về
    Bóng trải chan hòa rạng rỡ quê
    Sắc mịn trời thanh choàng trước ngõ
    Vườn xinh trái ngọt tỏa bên lề
    Hoa bừng nhụy hé màu khêu gợi
    Bướm lượn ong vờn cảnh ngất phê
    Nũng nịu làn mây ngời óng ả
    Nồng tô vạn vật thắm muôn bề.


    Hồng Vy
    25-10-2017

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #462
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn ???

    Đàn ông chọn cha (gia đình)
    Đàn bà chọn con
    Bức tranh cho ta thấy người đàn bà không bao giờ chọn sống cho bản thân mà luôn hi sinh cho con mình
    Ngược lại người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ cha mẹ

    Một bức ảnh trần truồng lột tả vẻ sơ khai bản năng ngàn đời 1 đạo lí trên đời này: Con người chỉ nên sống hết mình vì 2 người :

    – NGƯỜI SINH RA MÌNH
    – NGƯỜI MÌNH SINH RA

    Trên đời này ai cũng sẽ phải chết đi, cha mẹ già rồi cũng bỏ ta ra đi.

    Vậy sao người đàn ông lại chọn cứu cha mình mà bỏ rơi tính mạng con mình.

    Vậy là sai hay đúng? Còn người phụ nữ thà hi sinh bản thân để cứu lấy con mình.

    Đó là sự cao cả, là tình yêu của người mẹ. Dù trong tình huống giữa mẹ và con thì chắc chắn người phụ nữ vẫn cứu con mình, không phải họ không yêu cha mẹ mình mà họ biết con họ cần họ hơn.

    Còn người đàn ông họ luôn nghĩ, không lấy được người này họ sẽ lấy người khác và đứa con này mất đi họ vẫn sẽ có đứa khác, nhưng cha mẹ thì không.

    Họ không hiểu rằng tìm được người có thể bên họ suốt cả cuộc đời đã khó mà để sinh ra 1 đứa trẻ còn khó hơn. Cha mẹ chỉ sống với chúng ta nửa cuộc đời nhưng vợ con sẽ là người đi cùng ta cả cuộc đời.

    Xã hội là vậy, phụ nữ cứ hi sinh nhưng điều họ nhận lại càng cay đắng.

    Họ hi sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng con và họ nhận lại từ người đàn ông của họ chỉ là người sinh con và giúp việc không mất tiền thuê.

    Phụ nữ họ bỏ cha mẹ theo chồng, để phục dưỡng người đẻ ra chồng họ mà đến lúc người họ coi là cả cuộc đời chấp nhận bỏ họ để theo cha mẹ.

    Liệu có đáng hay không????

    Nhưng để nhìn kỹ hơn cũng đừng nghĩ thế mà tội cho người đàn ông trẻ!

    Người cha không biết bấu víu vào đâu nên cần cứu cha trước.

    Người vợ còn sức khoẻ, bám được vào rễ cây cũng chưa hẳn tuyệt vọng, đứa bé được mẹ giơ cao không lo ướt, tình mẫu tử giúp vợ mạnh mẽ để kéo dài thời gian tạo điều kiện cho chồng cứu cha.

    Và nói tóm lại phụ nữ luôn là những người tuyệt vời nhất!

    Nên hãy biết trân trọng và yêu thương khi họ còn bên cạnh!


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 26-10-2017 lúc 09:53 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #463
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Hoài Thương

    Thương mình lỡ trót một lần yêu
    Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
    Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
    Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
    Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
    Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
    Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thức
    Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.


    Hồng Vy
    28-10-2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 29-10-2017 lúc 04:22 AM Lý do: thổn thưc=>thức

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #464
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    NGÓNG NGUYỆT THANH

    Thả chữ gieo vần ngóng nguyệt thanh
    Đàn reo xõa tóc, động lay mành
    Trăng bừng quyến rũ mơ nhìn bậu
    Liễu ủ kiêu kì mộng ngắm tranh
    Nỗi tiếc tình phai đành để biệt
    Niềm mê nghĩa quyện phải ôm giành
    Xa cành nhớ cội lòng thương cảm
    Kỉ niệm ru bờ sóng vỗ nhanh.

    30/10/2017
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 01-11-2017 lúc 11:35 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #465
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    VŨ KHÚC MƠ TÌNH

    Bậu nhảy van sờ rất dễ thương
    Tình mơ vũ điệu khúc nghê thường
    Nam tài duỗi cẳng cười khoe sức
    Nữ tú vươn đầu ghẹo thoảng hương
    Sóng vỗ đưa người lan mọi nẻo
    Buồm lay tiễn khách rộn cung đường
    Thuyền quyên dệt vải nhìn tơ thắm
    Tráng sĩ giang hồ cảnh đẹp vương.

    Lệ Hà
    01/11/2017

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #466
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    GIAO TÌNH XƯỚNG HỌA

    Đây bài xướng họa thỏa tình giao
    Chữ đẹp vần hay ngả nón chào
    Thắm mộng từng câu chờ ngõ gửi
    Êm lời mỗi ý đợi người trao
    Chiều mong nghệ sĩ mời lươn hấp
    Chủ gọi nhà thơ đãi ếch xào
    Rủ bạn hàn nhân cùng lữ khách
    Thiên hà tỏa rực ngắm ngàn sao.

    Lệ Hà
    02.11.2017

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #467
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CHIM CHIỀU VỖ CÁNH

    Mãi tưởng vần thơ chú Thoại Hồng
    Chim Chiều vỗ cánh rộn tầng không
    Trào men cảnh mộng nơi trần thế
    Dậy sóng niềm mơ ở cõi bồng
    Nắng tỏa lời trao ngời nghĩa bạn
    Trăng vờn chữ hạ thắm tình sông
    Đàn tranh sáo nhị đang hòa trỗi
    Phấn khởi nhìn ra ngõ nguyệt lồng.

    Ngàn Hoa
    03.11.2017

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #468
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts




    Thân Cò

    Xót cảnh thân cò phận bể dâu
    Bùn bơi nắng dãi khổ đương đầu
    Âm thầm mỗi buổi chờ sông cạn
    Lặng lẽ từng hôm ngóng rãnh sâu
    Dõi cá dầm mưa đời lạnh tủi
    Mò cua lội nước cảnh đơn sầu
    Canh trường quạnh quẽ choàng sương ngủ
    Giữa chốn mây ngàn biết dạt đâu?


    Hồng Vy
    05-11-2017

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #469
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC HỒNG VY

    Hồng Vy hiền dịu chứa chan tình
    Tạo hóa ban nhiều nét đẹp xinh
    Dáng ngọc đoan trang trời phú tính
    Khuôn trăng diễm lệ mẹ cho hình
    Hồn du cõi Nét tâm hằng tỉnh
    Phận giữ nơi nhà trí vẫn minh
    Tha thiết nồng nàn duyên đã định
    Nâng niu* hạnh phúc của riêng mình.

    BXP 07.11.2017

    * Tôi nghĩ nồng nàn & Nâng niu là từ láy, không phạm lỗi Chánh nữu, chả biết có đúng không. Hai chữ NÉT đồng âm khác nghĩa. Có thể thay Nét bằng Mạng nhưng nghe không hay nên cứ để.
    Theo GB biết thì từ láy giảm đi 1 nên không có gì lỗi cả bác Phượng.
    NET là tiếng Anh dịch sang tiếng Việt là MẠNG. GB nghĩ bác nên dùng MẠNG thích hợp hơn, vì bác viết thơ bằng tiếng Việt và vì vị trí chỗ đó là T nên bác bỏ thêm dấu tiếng Việt vào thì hơi ngộ.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 07-11-2017 lúc 10:06 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #470
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    DIỄN ĐÀN THI HỮU

    Rừng thẳm non ngàn bát ngát xanh
    “Đồng tâm một khối” chứa chan tình
    Giao lưu lắm vận - từ thêm nẩy
    Xướng họa nhiều bài - tứ lại sinh
    Gìn giữ lời hay vui nghĩa bạn
    Nâng niu ý tốt đẹp duyên mình
    Mênh mang ngọn bút thơ hòa nhạc
    Trụ vững Lầu Mây mảnh đất lành.

    BXP 07.11.2017

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 47/112 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 57 97 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình