+ Trả lời chủ đề
Trang 67/112 ĐầuĐầu ... 17 57 65 66 67 68 69 77 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 661 tới 670 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #661
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Tết Đến

    Hợi đã dần qua ả tý về
    Giao mùa tết lại cõi trần phê
    Người nâng giọt tửu câu mừng chúc
    Ngõ đón nàng xuân lộc ửng kề
    Mọi chỗ hoa bừng ngây ngất nẻo
    Bao mùi bánh thoảng đậm đà quê
    Chào niên đổi mới trăm đường nhộn
    Tựa cảnh thần tiên sắc đẫy bề.


    Hồng Vy
    10-01-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 11-01-2020 lúc 12:24 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #662
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TRANG ĐỜI RỘNG MỞ


    Ta về ướp nhạc rải màu tân
    Nắng dịu dàng buông phủ cõi trần
    Vọng tiếng chim trời êm ả giỡn
    Trao lời gió biển nhịp nhàng ngân
    Đường xưa vẫn nhớ tươi hồn rạng
    Nẻo cũ còn thương mộng thắm ngần
    Gửi vận thơ hòa da diết mãi
    Trang đời rộng mở giữ tình ân.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 17-01-2020 lúc 10:10 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #663
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Xuân Đất Tổ

    Bên thềm mẹ đã ửng ngời xuân
    Xót chỉ mình con lệ trĩu ngần
    Quạnh quẽ đêm ngồi mơ pháo đỏ
    Tiêu điều bữa đứng tưởng hiền thân
    Trời quê nỗi nhớ lay từng bận
    Cảnh tết niềm thương gợi mỗi lần
    Đẹp mãi trong lòng hương đất tổ
    Giao thừa đón lễ mộng hoài ngân.


    Hồng Vy
    18-01-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 18-01-2020 lúc 06:37 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #664
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    phận Lan

    Rõ xót cho nàng phận tủi sâu
    Đường duyên trắc trở mộng ươm sầu
    Sân chùa tịnh ngẫm lời kinh tỏ
    Cõi phật yên choàng mảnh áo nâu
    Nghĩa cạn phòng loan nào dám tưởng
    Tình xa gối phượng chẳng mơ cầu
    Đêm trường dõi lắng hồi chuông vọng
    Giũ khúc tơ lòng chửa vẹn câu.


    Hồng Vy
    01-02-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 01-02-2020 lúc 06:32 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #665
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    TỰ RĂN

    U bảy mươi rồi, đã biết chưa
    Mươi lăm tật xấu phải lo ngừa
    Vài ba năm nữa ham ngựa
    Cả một đời còn chịu ủng dưa
    Cái dở trăm nghìn không lựa
    Điều hay chán vạn cứ ưa
    Tham cầu đức hạnh muôn vàn cửa
    Ức triệu gương lành vẫn sẵn đưa.

    KIỀN ĐỨC - 080220

    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 17-02-2020 lúc 10:20 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #666
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Chiều Quê

    Mơ chiều trở lại chốn đồng ta
    Giữa chạng hoàng hôn sắc ửng ngà
    Vẹn duỗi tay choàng hương lúa trổ
    Ngây hòa gió thoảng điệu làng ca
    Nhìn sông sóng khẽ ngân từng nhịp
    Ngoạn cảnh hồn say ngắm mỗi nhà
    Ngất ngưởng chân trườn qua mọi chỗ
    Cho lòng trọn hưởng cõi nghìn hoa.


    Hồng Vy
    15-02-2020

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #667
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    XUÂN TIN YÊU

    Xuân thắm làng quê lộc biếc nhà
    Xuân choàng hạnh phúc dệt tình ca
    Xuân hồng bếp lửa hương ngào ngạt
    Xuân rạng màu bông tết đượm đà
    Xuân giữ bình yên từng bản vắng
    Xuân cầu phú thịnh cả miền xa
    Xuân hoà khát vọng đường khai mở
    Xuân vững niềm tin nước vững đà!

    Nguyên Xuân
    02/02/2020

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #668
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Cánh Nhạn Đêm

    Ta dường bóng nhạn giữa màn đêm
    Duỗi cánh tìm tông vạt rủ mềm
    Khập khiễng len gành phơi dáng mỏi
    Bơ phờ cưỡi gió mộng trời êm
    Bờ xa sóng cuộn che sầu tổ
    Nguyệt loãng vầng rơi phủ xót thềm
    Buốt cả canh trường chim vẫn gọi
    Ru lòng tủi lại chất chồng thêm.


    Hồng Vy
    18-02-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 19-02-2020 lúc 11:17 AM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #669
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT
    (Thủ nhất thanh)

    Một mảnh sao băng tận cuối trời
    Một thuyền chở khách lộng xa khơi
    Một hình dáng Nguyệt âm thầm tỏ
    Một dải sông Ngân lặng lẽ ngời
    Một tứ thơ Đường luôn ẩn hiện
    Một vò rượu nếp cứ đầy vơi
    Một đêm khắc khoải gieo tình mộng
    Một nhớ bâng khuâng dạ rối bời

    Manh Kỷ TP Vinh.

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #670
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘT VƯỜN HOA LÁ

    Mai vàng rực rỡ ngát mùi hương
    Vẹn vẽ ngàn xanh núi điểm hường
    Thổn thức kim tiền khơi chuỗi mộng
    Mơ màng bạch yến thả dòng tương
    Dòng lam trải huệ êm đềm cõi
    Nẻo biếc cài mây lộng lẫy đường
    Lặng lẽ tầm xuân chàm buổi nhớ
    Cam lòng tố nữ dịu dàng thương!

    Nguyên Xuân
    22/02/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 08-10-2020 lúc 10:36 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 67/112 ĐầuĐầu ... 17 57 65 66 67 68 69 77 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình