+ Trả lời chủ đề
Trang 73/112 ĐầuĐầu ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 721 tới 730 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #721
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH YÊU NGHIỆP GIÁO


    Vẫn nhớ nhau hoài mặc tuổi cao
    Niềm yêu nghiệp giáo mãi dâng trào
    Ân tình vạn thuở lòng mong giữ
    Nghĩa cử muôn ngày dạ ước trao
    Sóng khẽ khàng buông đời trải mộng
    Đò êm ả dệt trí vương hào
    Nay về chốn cũ ta tìm bạn
    Ấp ủ lâu rồi dõi nguyệt sao.

    Manh Kỷ TP Vinh
    .

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #722
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Phụ Mẫu

    Sinh thành nghĩa tựa biển cùng sông
    Gánh cả đàn con mọi ngõ gồng
    Mẹ mỏi tay chèo hôm sóng đẫy
    Cha mòn nước lội buổi đầm nông
    Nào e bữa hạ thân choàng nắng
    Chẳng ngại trời thu bước dẫm đồng
    Vẹn trải nguyên đời bên cánh võng
    Mong chờ trẻ lớn mỗi ngày trông.


    Hồng Vy
    03-09-2020

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #723
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Trăng Thu

    Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
    Quanh vườn nhộn tiếng trẻ đùa chơi
    Vầng mơn mởn lượn nơi trần giới
    Sắc đẫy đà chan mọi nẻo đời
    Nữ đặng duyên ngà tâm ý khởi
    Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
    Người trăng rộn rã niềm vui xới
    Tửu cụng lời trao nỗi đắm mời.


    Hồng Vy
    05-09-2020

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #724
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Thu Về Ngõ Mẹ

    Ngất ngưởng hôm về ngõ mẹ thăm
    Làng êm ả giữa ánh thu rằm
    Đêm nhìn sắc cảnh người say lạ
    Buổi ngoạn quê nhà mắt dõi chăm
    Mãi nhớ chiều nao lời ngoại kể
    Hoài thương võng ấy thuở cha nằm
    Nay lần kỷ niệm hồn ngây lắng
    Mặc trẻ xa đồng đã khá năm.


    Hồng Vy
    08-09-2020

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 07-10-2020 lúc 04:45 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #725
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Biển, Nỗi nhớ và em

    Biển quạnh trời khuya sóng đẫy về
    Khơi từng kỷ niệm buổi hồn phê
    Buồn cơn gió lộng thuyền không đỗ
    Tiếc chuỗi tình xưa mộng chẳng kề
    Nguyệt vữa đêm tàn thân khổ lắng
    Tâm đầy khoảnh xót dạ sầu tê
    Đìu hiu mỗi bóng nơi bờ lạnh
    Nỗi nhớ hoài loang phủ mọi bề.


    Hồng Vy
    13-09-2020

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #726
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Rẻo Ngoại


    Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
    Vườn luôn trĩu quả óng như bày
    Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
    Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
    Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
    Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
    Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
    Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.


    Hồng Vy
    15-09-2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #727
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Giã Từ

    Thôi đành nén khổ giã từ nhau
    Tẻ quạnh chiều sương giữa bến tàu
    Lệ tiễn đưa người loang mắt phủ
    Tay chào vẫy bạn nhói lòng đau
    Buồn quê khói vẫn lồng biên ải
    Tủi phận tình luôn rã sắc màu
    Mãi xót anh về nơi lửa đạn
    Duyên này thiếp nguyện cả ngàn sau.


    Hồng Vy
    19-09-2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #728
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    NHẬN LỖI VỚI NÀNG THƠ

    Ước thệ bên nàng mãi thủy chung
    Mà anh lãnh đạm chẳng vui cùng
    Bao ngày lỡ dở làm quay quắt
    Đủ nỗi trầm luân xoáy chập chùng
    Dạ cứ thương hoài em khổ não
    Lòng đâu ước nữa bậu tương phùng
    Trăm lần trót hẹn rồi quên cả
    Để vậy sau này xõa gấm nhung.


    KIỀN ĐỨC - 21/09/20
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 22-09-2020 lúc 12:45 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #729
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Hương mùa

    Vui mùa lúa trổ ruộng tràn bông
    Mọi nẻo bà con đã xuống đồng
    Nữ thỏa tay liềm theo luống gặt
    Trai ghì gọng súng dõi bờ trông
    Trời quê vạn thuở dân gìn vững
    Cội rễ nghìn năm sắc tỏa nồng
    Ví dặm câu hò muôn buổi trỗi
    An lành tận biển đến cùng sông.


    Hồng Vy
    27-09-2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #730
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM RIÊNG

    Dõi cánh oanh vàng đã biệt nơi
    Niềm thương nỗi tưởng cứ xa vời
    Hương trầm Trấn Quốc cho tình quyện
    Sóng gợn Tây Hồ để nghĩa khơi
    Sữa nhớ nhung người da diết đợi
    Sen mong mỏi bạn thiết tha mời
    Mơ thời cắp sách hồn du mộng
    Thảo áng thơ Đường bút chửa ngơi.

    BXP 27.09.2020

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 73/112 ĐầuĐầu ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình