+ Trả lời chủ đề
Trang 77/112 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 87 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 761 tới 770 của 1118

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II

  1. #761
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢI NGHIỆP

    Cây đời chửa kiệt hết màu xanh
    Chớ để cuồng giông quật gẫy cành
    Học Pháp an lòng theo lối thẳng
    Ngồi Thiền tỉnh trí tránh đường quanh
    Từ bi chuốt dạ xua hèn ác
    Hỉ xả rèn tâm giữ thiện lành
    Nợ trả từng phần mong cải nghiệp
    Nương thuyền Bát Nhã tới bờ nhanh.

    BXP 07.10.2020

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #762
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ BÀ

    Vẫn vọng đâu đây tiếng của bà
    Như thời bé bỏng đã lâu xa
    “Đàn cò lặn lội” vang bài hát
    “Cánh bướm bay vờn” rộn khúc ca
    Giọng nói êm đềm khi vắng mẹ
    Lời khuyên dịu ngọt lúc vui nhà
    Câu Kinh chuyện kể giờ tiêu mất
    Chỉ thấy trong lòng nhớ diết da.

    BXP 08.10.2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #763
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THẤM GIỌT DƯƠNG CHI

    Bây giờ mái tóc chẳng còn xanh
    Được giọt dương chi thấm lá cành
    Pháp vị vào lòng thêm tỉnh thức
    Duyên đời cải nghiệp bớt mong manh
    Tu nhân tích đức làm điều thiện
    Sửa trí rèn thân tạo phúc lành
    “Tám gió” cuồng điên không hãi sợ
    Yên nằm thưởng ngoạn ánh trăng thanh.

    BXP 08.10.2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #764
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KHÔNG CÔI

    Ai làm mặt nguyệt phải chia đôi
    Nửa ở nơi đây mảnh rớt đồi
    Nặng giữ niềm yêu hồng cõi dạ
    Kiên ghìm nỗi nhớ ấm làn môi
    Trăng treo súng lạnh tình mong mỏi
    Gối ủ phòng cô mộng tái hồi
    Gửi cả trời thương về nẻo ấy
    Tim bừng sắc tím chẳng đơn côi.

    BXP 09.10.2020

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #765
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHUYỆN KỂ NGÀN NĂM

    Duyên đời Thị Nở nào đâu ế
    Gặp Chí Phèo dường như chẳng dễ*
    Mộng nếp nhà xưa... cháo đã “hành”!
    Lo lò gạch cũ... đơn chưa đệ!
    Trần gian liệu có mấy cô Mầu
    Phố bản nghe chừng nhiều Xã Xệ
    Chữ NHẪN cao vời một Kính Tâm
    Trời Nam chuyện vãn bao điều kể.

    BXP 09.10.2020
    * Chấp nhận lỗi Tiểu vận Chí-Dễ

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #766
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KHÔNG SỢ SÚNG
    (Thơ vui cái tai điếc)

    Cứ mặc bên tai tiếng vịt gà
    Không cần để ý chả thèm ra
    Duyên đời ngoại nhĩ nào tha thiết
    Thế sự trong tâm chẳng mặn mà
    Mõ tụng Kinh trì say Phật Pháp
    Châu lần mắt nhắm toạ Thiền na
    Hoàng hôn lịm tắt trời Tây mở
    Viết áng thơ vui cóc sợ già.

    BXP 09.10.2020

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #767
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VƯƠNG TƠ

    Yêu nàng bút thảo mấy bài thơ
    Ngoại sáu mươi năm chữ chửa mờ
    Nét mực đằm sâu khơi nỗi nhớ
    Câu vần trĩu nặng gợi điều mơ
    Bâng khuâng cảnh vắng vang lời nguyện
    Khắc khoải canh khuya vọng tiếng chờ
    Trách cụ trời già sao nghiệt ngã
    Cho lòng cứ mãi rối tằm tơ.

    BXP 09.10.2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #768
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÃI VƯỚNG TƠ

    Nỗi nhớ tuôn trào vạn ý thơ
    Bên em một buổi dưới trăng mờ
    Làn môi dịu ngọt trao điều ước
    Ánh mắt nồng nàn gửi cõi mơ
    Gió trải mênh mang niềm khát vọng
    Mây gieo bát ngát sự mong chờ
    Nhân duyên kết tụ từ ngày ấy
    Biết mấy thăng trầm vẫn vướng tơ.

    BXP 09.10.2020

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #769
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GIẢI HẬN SẦU

    Gặp buổi ô nhờ đã biết nhau
    Con tim máu đỏ rực tươi màu
    Hai trường... bạn đợi dù ra trước
    Một lối... người chờ dẫu đến sau
    Những tưởng duyên đời liên kết đẹp
    Nào hay phận kiếp bị vo nhàu
    “Chim liền cánh” mộng thầm mơ ước
    Nối sợi tơ hồng giải hận đau.

    BXP 09.10.2020

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #770
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 975
    Thanks
    17.082
    Thanked 11.447 Times in 975 Posts
    THĂM BẠN
    (Kính tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng)

    Đã bảy năm nay mới lại về
    Thăm người bạn quý tận vùng quê
    Lam Điền lụa dệt ôm tình bãi
    Chương Mỹ trăng lồng nhuộm nghĩa đê
    Xướng họa tâm hồn chung sở thích
    Giao hòa ý tưởng hợp niềm mê
    Đồng niên đáo hẹn thành tri kỷ
    Cung chúc toàn gia vẹn tứ bề!

    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 17-11-2020 lúc 09:04 AM Lý do: Tg nhờ sửa

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 77/112 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 87 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình