-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
CHẲNG CHÚT VƠI
Mặt nước chan hoà ánh nguyệt phơi
Bâng khuâng bến cũ trạnh thương đời
Bao lần xốc nổi mi hằng đọng
Mấy độ im lìm lệ cứ rơi
Buổi nghịch chân cầu in dấu đất
Hôm ra bãi cát nhớ khung trời
Vòng quay trở lại thời xa ấy
Kỉ niệm ùa về chẳng chút vơi.
BXP 10.10.2020
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TÌNH SI
Hoa dung diễm lệ sắc Xuân thì
Đã gặp em rồi khó bỏ đi
Lộng lẫy khuôn trăng mơ kết tụ
Yêu kiều nét ngọc ước vu qui
Lời oanh thỏ thẻ hồn mong ấp
Tiếng yến đoan trang dạ muốn ghì
Đập loạn con tim lòng bối rối
Già còn giữ mãi mối tình si.
BXP 12.10.2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Vọng Tỷ
Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về?
Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê
Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi
Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề
Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo
Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê
Đường xưa mọi chỗ đều như thế
Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề.
Hồng Vy
11-10-2020
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
CŨNG THẾ A!
Chị Nguyệt âm thầm một cõi xa
Canh khuya lặng lẽ nhấp chung trà
Cây đa lẻ bóng nhàu tim Cuội
Gác quế đơn mình khổ nỗi Nga
Rạo rực mơ tình khi nhật tỏ
Say sưa ước mộng lúc trăng tà
Âm dương nối kết là quy luật
Dưới đất trên trời cũng thế a!
BXP 13.10.2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
ĐÀI GƯƠNG LIỆT SĨ
Gương đài liệt sĩ nở muôn hoa
Khắp chốn yên vui sống hợp hoà
Đất mẹ thanh bình lời rộn ngả
Quê mình đổi mới tiếng vang loa
Vào trường trẻ học đời tươi thắm
Đến mộ người thăm mắt ướt nhoà
Máu đã luồn sâu... cây nẩy lộc
Gương đài liệt sĩ nở muôn hoa
BXP 16.10.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
THÂM ÂN PHỤ MẪU
“Mòn đời cõng vác trả chưa xong”*
Phụ mẫu thâm ân đã tạc lòng
Vị ngọt dâng tình duyên mãi ước
Hương thầm kính nghĩa phận còn mong
Thương Cha trí thức cành ươm lộc
Nhớ Mẹ “cù lao” sữa chảy dòng
Chữ HIẾU trong tim nguyền đáp trọn
Cao trời rộng biển lấy gì đong?
BXP 16.10.2020
* Mượn ý kinh Vu Lan.
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
VẪN NẶNG THƯƠNG
Lãng tử chu du khắp nẻo đường
Chân trần nhuốm bụi tóc pha sương
Thanh gươm sự nghiệp buồn giăng mắc
Cật ngựa duyên tình khổ vấn vương
Lá dẫu xuôi dòng chưa thoả phận
Hoa dù rữa nhuỵ chửa phai hương
Vô thường biến đổi bao sinh diệt
Một trái tim nhàu vẫn nặng thương.
BXP 16.10.2020
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
ÁNG THƠ BÀY
Trăng gieo hạt ngọc ánh chan đầy
Tím cõi nhân trần khát vọng đây
Lúc khoái ru hồn cơn mộng ảo
Khi vui thả chữ ngón tay gầy
Duyên đời lặn ngụp khôn tìm tỉnh
Thế sự thăng trầm mới biết ngây
Lý Đế còn mơ du Nguyệt Điện
Mình riêng chỉ thích áng thơ bầy.
BXP 17.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
HẾT DUYÊN HỒI
Bao nhiêu kỉ niệm đã xa rồi
Ngọn thác vô thường cứ cuộn trôi
Nỗi hận như mây mờ đỉnh núi
Niềm thương tựa nguyệt sáng chân đồi
Dòng tương lặng lẽ trào khôn dứt
Giọt lệ âm thầm chảy khó thôi
Phận lỡ tình ôi tàn mộng đẹp
Nguyền xưa ước cũ hết duyên hồi.
BXP 17.10.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
MƯỜI NĂM THI HỮU
Thoắt đã mười năm hội tụ tình
Nơi này vẫn mạnh sức tồn sinh
Giao lưu trải tứ vui lòng bạn
Xướng họa hòa câu đẹp ý mình
Rộn rã thơ đường duyên mãi thắm
Êm đềm lục bát nghĩa càng xinh
Lầu Mây rực rỡ hoa và nắng
Bốn bể về đây vững lộ trình.
BXP 17.10.2020
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 24-10-2020 lúc 09:30 PM
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn