-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
CŨNG SÁNG RA
Độc ẩm bình minh nhất trản trà
Suy thầm ngẫm ngợi quãng đời xa
Sân Trình dạy dỗ thời thơ trẻ
Đạo Phật khuyên răn lúc cỗi già
Móc mắt treo thành đau Ngũ Tử
Trần mình tạ bạn hả Liêm Pha
Chia đôi chữ Hán nào đâu hiểu
Gắng học kiên tìm cũng sáng ra.
BXP 03.12.2020
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 03-12-2020 lúc 06:13 PM
Lý do: ( bình ) binh --> minh
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
KHÚC MƠ
Réo rắt cung đàn vọng khúc mơ
Thuyền ai cặp bến đậu ơ hờ
Trà thơm rót mãi vui lời bạn
Rượu ấm nâng hoài đượm ý thơ
Lãng tử thề nguyền trao thắm nụ
Trang đài mộng ước nguyện vàng tơ
Tây Nguyên gió lộng cà phê đắng
Nhịp điệu cồng chiêng vẳng đợi chờ.
Huy Thanh
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Tuổi: 65
Bài gửi : 3.287
Thanks
- 30.846
- Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
- Blog Entries
- 114
ANH HÙNG MẮC KẾ HIỂM
GƯƠM tuốt bao lần giữ thế công
ĐÀN ngân trống nổi vững như đồng
NỬA lời đường mật, tay liền thả
GÁNH chợt rơi, ngàn sợi xích gông
NON dẫu choàng thêm hồn bớt lạnh
SÔNG đâu cản được máu loang hồng
MỘT quan mặt sắt dùng chiêu hiểm
CHÈO kéo anh hùng hỏi đáng không?
Nguyên Xuân
28/11/2019
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Tuổi: 65
Bài gửi : 3.287
Thanks
- 30.846
- Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
- Blog Entries
- 114
GIẤM NỒNG
GIẤM đổ tương chan lệ đẫm dòng
CHUA vầy quả thật chẳng hề mong
LẠI đau đớn phận, ân tình hết
TỘI nợ còn, thêm khắc khoải lòng
BẰNG mặt vài phiên cành liễu bẻ
BA phần tủi phấn ngọn đèn chong
LỬA tâm hiểm độc không lường nổi
NỒNG hệt lò vôi. Phải thoát tròng!
Nguyên Xuân
6/12/2019
Khoán thủ câu 1352 - Truyện Kiều
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-12-2020 lúc 02:05 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
NHỚ
Song ngoài tí tách giọt mưa rơi
Tháng Bảy màn Ngâu phủ đất trời
Mõ gõ Kinh trì xua tĩnh mịch
Tay lần hạt điểm xả chơi vơi
Tươi màu phượng vĩ đà thay phận
Tím sắc bằng lăng cũng đổi đời
Bóng xế chiều tàn còn khắc khoải
Bên lòng nỗi nhớ cứ thầm khơi.
BXP 04.12.2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
CÓ CHÍ THÌ NÊN
“Một chữ” sâu ân nghĩa khó mờ
Chuyên cần học tập lẽ nào lơ
Dù say trận đáo không quên phận
Dẫu thích trò khăng chẳng bỏ giờ
Hạ đến xa trường đua giỡn nghịch
Thu về tới lớp lại ươm mơ
Ơn thầy trước phải chăm đèn sách
“Rũa sắt thành kim” khát vọng chờ.
BXP 04.12.2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
SẮC MÀU KỈ NIỆM
Trường Sơn hạ ĐỎ biết chưa nào?
Dữ dội mây VÀNG chẳng ước ao
XÁM liễu vườn khuya nhờ nguyệt tỏ
HỒNG lâu cảnh vắng dệt thơ ngào
Âm thầm TRẮNG biển luôn chờ vỗ
Hối hả LAM triền mãi đợi khao
TÍM nẻo phòng đơn sầu lặng lẽ
CHÀM sương ấp ủ vạn cây đào.
Huy Thanh
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Tuổi: 65
Bài gửi : 3.287
Thanks
- 30.846
- Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
- Blog Entries
- 114
1. ĐƯỜNG MỘNG
NGỤ giữa tim hồng giấc mộng xuân
TÌNH xao sóng cuộn ước gia phần
TAY hoà thi phú, nâng lời ngọc
THẢO tứ hoa, hồn thoả nghĩa ân
MỘT thuở tìm hương vần cháy rạng
THIÊN thu giữ lửa nắng ươm ngần
LUẬT nào trói được vầng trăng toả
ĐƯỜNG dẫu xa vời khát vọng ngân!
Nguyên Xuân
4/12/2019
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
VỮNG BƯỚC
Lam chiều chảy mãi lướt qua nhanh
Để phí thời gian mất hổng đành
Nửa buổi ngồi trông buồn ảo giác
Muôn ngày lội ngược ước công danh
Triền miên dạ thẳng không e sóng
Mạnh mẽ lòng ngay chẳng sợ cành
Vững bước tương lai đường rộng mở
Nhìn đời trước mắt đẹp như tranh.
Huy Thanh
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TUỔI THẦN TIÊN
Quỉ chịu Ma buông thứ nhất Trò
Khi nằm lúc học chẳng âu lo
Trai ham đánh vụ cùng chơi đáo
Gái thích ăn quan với nhảy cò
Buộc tóc bôi lưng nhiều kiểu nghịch
Chui rào ném ổi lắm lần đo...
Xưng hô cậu tớ hồn nhiên vậy
Một phút chia tay... dạ khó dò!
BXP 07.12.2020
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn