-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
Mời bạn họa chân dung các nhân vật trong Truyện Kiều bằng thơ ĐL
Từ những đoạn trích dẫn trong nguyên tác Truyện Kiều sau đây, bạn hãy phóng bút hoàn thành từng bức họa nhân vật bằng thơ đường luật nhé:
1. Hồ Tôn Hiến
Có quan tổng đốc trọng thần,
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài.
Đẩy xe vâng chỉ đặc sai,
Tiện nghi bát tiểu việc ngoài đổng nhung.
Biết Từ là đấng anh hùng,
Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn.
Đóng quân làm chước chiêu an,
Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.
Lại riêng một lễ với nàng,
Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân.
Tin vào gởi trước trung quân,
Từ công riêng hãy mười phân hồ đồ.
(Trích đoạn Thuy Kiều mắc lừa HỒ TÔN HIẾN)
********
2. Từ Hải
Lần thu gió mát trăng thanh,
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi,
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,
. Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt đông.
Giang hồ quen thú vẫy vùng,
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.
. Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều,
Tấm lòng nhi nữ cùng xiêu anh hùng.
Thiếp danh đưa đến lầu hồng,
Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.
Từ rằng: Tâm phúc tương cờ
. Phải người trăng gió vật vờ hay sao?
Bấy lâu nghe tiếng má đào,
Mắt xanh chẳng để ai vào có không?
Một đời được mấy anh hùng,
Bõ chi cá chậu, chim lồng mà chơi!
(Trích đoạn Thúy Kiều gặp Từ Hải.)
******
3. Hoạn Thư
Vốn dòng họ Hoạn danh gia,
. Con quan Lại bộ tên là Hoạn thư.
Duyên đằng thuận nẻo gió đưa,
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.
ở ăn thì nết cũng hay,
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già.
Từ nghe vườn mới thêm hoa,
Miệng người đã lắm tin nhà thì không.
Lửa tâm càng dập càng nồng,
Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa:
Ví bằng thú thật cùng ta,
Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên
****
4. Thúc Sinh
Khách du bỗng có một người,
Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương.
Vốn người huyện Tích châu Thường,
Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm tri .
Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi,
. Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào .
Trướng tô giáp mặt hoa đào,
Vẻ nào chẳng mặn nét nào chăng ưa ?
Hải đường mơn mởn cành tơ,
Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng.
(Trích đoạn Thúy Kiều gặp Thúc Sinh.)
********
5. Sở Khanh
Ngậm ngùi rủ bước rèm châu,
Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần.
Một chàng vừa trạc thanh xuân,
Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh
(Đoạn trích Thúy Kiều gặp Sở Khanh)
*********
6. Tú Bà
Lầu xanh có mụ Tú Bà,
.Làng chơi đã trở về già hết duyên.
Tình cờ chẳng hẹn mà nên,
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.
Chung lưng mở một ngôi hàng,
Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề.
Dạo tìm khắp chợ thì quê.
Giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi.
(Trích đoạn Thúy Kiều vào thanh Lâu.)
**********
7. Mã Giám Sinh
Hỏi tên rằng: Mã Giám sinh.
Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gần.
Quá niên trạc ngoại tứ tuần,
Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
Trước thầy sau tớ lao xao
630.. Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang.
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng,
Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra.
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,
Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàn
(Trích đoạn Thúy Kiều gặp Mã Giam Sinh)
***********
8. Gã bán Tơ
Hàn huyên chưa kịp giãi dề,
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.
Người nách thước, kẻ tay đao;
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
Già giang một lão một trai,
.........
...........
Điều đâu bay buộc ai làm ?
Này ai dan dậm, giật giàm bỗng dưng ?
Hỏi ra sau mới biết rằng:
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,
Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây
(Đoạn trích Thúy Kiều bán mình chuộc cha.)
*****
9. Đạm Tiên
55.. Nao nao dòng nước uốn quanh,
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đàng,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
Rằng: đây trong tiết thanh minh,
60.. Mà sao hương khói vắng tanh thế mà?
Vương Quan mới dẫn gần xa:
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.
Nổi danh tài sắc một thì,
Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.
65.. Kiếp hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương
........................
85.. Phũ phàng chi bấy hoá công,
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.
Sống làm vợ khắp người ta,
Thác xuống âm phủ làm ma không chồng.
Nào người phượng chạ loan chung
Nào người tích lục tham hồng là ai ?
(Đoạn trích Thúy Kièu thăm mả Đạm Tiên)
10. Kim Trọng
Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau chân theo một vài thằng con con.
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời,
Nẻo xa mới tỏ mặt người,
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.
(Đoạn trích trong truyện Kiều của đại thi hào NG. DU)
11. Thúy vân
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
(Đoạn trích “Chị em Thuý Kiều”)
12. Thúy Kiều
Kiều còn sắc sảo mặn mà.
So bề tài sắc lại là phần hơn.
Làn thu thủy nét xuân sơn.
Hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh.
..................
Cung thương làu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Khúc nhà tay lựa nên chương
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.
(Trích trong truyện KIỀU của Đại thi hào NG. DU.}
13. Đại Thi Hào Nguyễn Du
"Đời người, với những nỗi buồn sầu thế và những bất hạnh khôn cùng trải dài ra mênh mông, vô tận, cập bến lửa thiêng và đến với nhà thơ Nguyễn Du- một đại thi hào của dân tộc. Ông viết về Thân phận con người, trong xã hội phong kiến suy tàn với bao bất công ngang trái, coi trọng thế lực đồng tiền. đại diện cho một kiếp người, một lớp người trong xã hội phong kiến hủ bại và thối nát. Qua hình tượng nàng Kiều và những nhân vật tiêu biểu trong câu chuyện,với những giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo sâu sắc trong tác phẩm “Truyện Kiều”,
Truyện Kiều đã phản ảnh sinh động xã hội thời đại , khi mà chế độ phong kiến đang suy thói đã bộc lộ đầy đủ tính chất mục nát, vô nhân, và các tầng lớp nhân dân đã bị dồn đến bước đường cùng...Khi viết, tuy có dựa vào Kim Vân Kiều truyện, nhưng với kỳ công tái tạo, Truyện Kiều của đại thi hào NGUYỄN DU đã trở thành viên ngọc vô giá của thể loại truyện thơ nói riêng và của nền văn học dân tộc Việt nói chung"
SƯU TẦM
(Nguồn: Blog Vũ Việt Hùng)
***************
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-04-2016 lúc 03:27 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
VỊNH TỪ HẢI
Hàm én mày ngài đấng trượng phu
Dọc ngang biến hóa chọc sương mù
Oai phong lẫm liệt hình như núi
Cường tráng hào hùng mắt tựa thu
Đất vẫn nghiêng mình xao xuyến ngưỡng
Trời còn cất giọng khát khao ru
Đức tài văn võ ai bì kịp
Hàm ém mày ngài đấng trượng phu
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-02-2016 lúc 09:34 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
MÃ GIÁM SINH.
Lừa người lão Mã Giám tên Sinh
Dụ gái ngoan hiền quả bất minh
Thế sự nhiều phen nào ổn thỏa
Đời dân lắm cuộc chẳng yên bình
Sa vào cạm bẫy buồn nhân cảnh
Mắc phải mưu gian khổ kiếp tình
Một lũ yêu ma toàn quấy rối
Làm Kiều lụy khốn đáng coi khinh
Lương Tú.
---------
MÃ GIÁM SINH
Người này họ Mã Giám tên Sinh
Thấy phận Kiều, Vân cũng xót tình
Khắc khoải thơ đàn mơ mộng Thúy
Ngẩn ngơ tài sắc thở than mình
Ba trăm lượng bạc luồn tay yếu
Mấy vạn tơ lòng đón chữ trinh
Đừng vượt trùng dương theo gã nhé
Muôn đời chẳng có được ngày vinh
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-04-2016 lúc 02:21 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
Đạm Tiên
KIẾP LẺ LOI
Trần ai mến chuộng điều hoan hỉ…
Thế sự thăng trầm nỗi khổ bi!
Mộng cũ êm đềm sao dứt nhỉ?
Mồ hoang lạnh lẽo có mơ gì?
Tài hoa yểu số trời ganh tị…
Mỹ sắc cô phòng cảnh biệt li!
Khóc chuyện người xưa lòng quẩn nghĩ…
Tơ hồng đứt đoạn chẳng còn chi!!!
***
Ngọc Thụy
---oOo---
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
CHÀNG KIM
Trọng giã từ Kiều chẳng được vui
Tang gia hiếu trọn cảnh bùi ngùi
Xa lìa để dạ buồn tâm lắng
Cách biệt nên lòng xót phận xuôi
Mệnh gái nào êm rồi gánh chịu
Duyên tình chả thuận dễ lường thôi
Đời vương lắm chuyện đành chia rẽ
Bỏ lại Kim chàng nhớ khó nguôi
Lương Tú
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-04-2016 lúc 01:44 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
Thúy vân
TÌNH CHỊ DUYÊN EM
Chẳng sánh thư hùng nữ kiệt trang…
Đời vui cỏ nội với mây ngàn!
Tình em nỡ bỏ trôi ngày tháng…
Ý chị đành ưng trả nghĩa chàng!
Mộng ước vừa mơ lời đã khản…
Duyên trời mới tưởng lệ nào khan!
Kiều ơi! Phận hẩm đừng ngao ngán…
Hãy trở về chung dạo khúc đàn!!!
***
Ngọc Thụy
---oOo---
-----------
THÚY VÂN
(Lời Thúy vân)
Trời đất hỡi ôi có hiểu không
Chị tôi bạc phận thẳng ngay lòng
Hiếu, tình phân giải công cha nặng
Em, chị sẻ chia nghĩa dạ nồng
Nước mắt đầm đìa trăn trở ngậm
Lời hoa thảng thốt nghẹn ngào đong
Hy sinh hạnh phúc riêng vì đạo
Trao lại cho Vân một đóa hồng
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-04-2016 lúc 02:15 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
Thúy Kiều
THÂN KIỀU
Trọn nghĩa nhành hoa bỏ cánh hồng
Ôm hoài xót khổ ngập tràn giông
Buồn vương phận gái chìm oan uổng
Tủi hận đời nhân nỡ khốn cùng
Mệnh kiếp chia lìa tan vỡ cảnh
Tình duyên gác lại đổ xiêu lòng
Mong gì tái hợp niềm yêu cũ
Bởi hiếu thân Kiều lãnh chịu không.
Lương Tú
-----------
THÚY KIỀU
Nàng Kiều phiêu bạt ở nơi đâu
Kim Trọng tìm trông vạn nỗi sầu
Từ lúc trao duyên đà mấy kỷ
Đến ngày cách mặt đã bao lâu
Nhác trông ánh nguyệt mơ vườn Thúy
Chợt thấy con tim mộng lá trầu
Thấm thoắt mười lăm năm bước lạc
Bóng hồng nhẹ gót giữa canh thâu
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-04-2016 lúc 02:27 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
(Đại văn hào Nguyễn Du (1766 - 1820)
Tên chữ : Tố Như
Tên hiệu : Thanh Hiên
Biệt hiệu : Hồng Sơn Lạp Hộ, Nam Hải Điếu Đồ.
Quê quán : Làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.)
THÁNH VĂN HIỀN
Văn Đức Nguyễn Du bậc thánh hiền..
Kim Vân Kiều truyện đã lưu niên.
Má hồng trọn hiếu quên thân phận.
Nhi nữ buông tình gánh nghiệp duyên.
Vạch mặt chỉ tên loài ác quỷ.
Nêu danh điểm tánh bọn quàng xiên.
Thơ nôm mãi mãi lưu kim cổ.
Văn Đức Nguyễn Du bậc thánh hiền.
Vũ Việt Hùng
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
TAO NGỘ
Kim, chàng, có phải đã về đây
Bát ngát trăng khuya ngập tỏa đầy
Chân bước bâng khuâng hồn gió lộng
Lòng mừng đằm thắm mặt trời ngây
Thân gầy câu hẹn đây còn nhớ
Phận đắng lời thề nghĩa vẫn lay
Dáng của người xưa đang rẽ lối
Kim, chàng, có phải đã về đây
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-04-2016 lúc 02:43 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
TÚ BÀ
Thoa dày phấn bệt phủ làn da…
Vẻ mặt tà gian dáng đẫy đà!
Thể nữ tìm mua người mới lạ…
Cô đầu tiếp đãi kẻ gần xa!
Làm sao để khách còn ưng dạ…
Dọa thế cho nàng phải bán hoa!
Khóc cảnh gia đình đau vật vã…
Bao điều cũng Mụ Tú mà ra!!!
***
Ngọc Thụy
---oOo---
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn