+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 19 của 19

Chủ đề: Lê Hải Châu - Thơ tuyển chọn

  1. #11
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MÙA THU TRỞ LẠI QUÊ NHÀ



    Mùa thu trở lại quê nhà
    Ngõ vàng hoa cúc với hoa đồng tiền
    Có em đứng đó làm duyên
    Cứ như bến đợi con thuyền nơi anh

    Đời tôi lên thác xuống ghềnh
    Ba chìm bảy nổi lênh đênh mịt mù
    Ra đi từ giữa mùa thu
    Xa quê, nào phải oán thù mà đi

    Ngây thơ em chẳng biết gì
    Chỉ lau nước mắt dấu đi nỗi buồn
    Lòng tôi như thể sóng cồn
    Mưu sinh đã tính thiệt hơn rạch ròi

    Rằng tôi phải xứng là tôi
    Không chi cũng phải ra người thành danh
    Ra đi tìm chốn thị thành
    Tôi còn có chị có anh đỡ đần

    Thế rồi trải mấy mùa xuân
    Lúc thua lúc được, buôn gần bán xa
    Đêm mơ về lại quê nhà
    Bóng em nép dưới bờ hoa cúc quì

    Giật mình tính lúc ra đi
    Thời gian khỏa lấp những gì khát khao
    Tình quê như đợt sóng trào
    Ừ mai về lại, thỏa bao nỗi niềm

    Thương em, biết mấy thương em
    Mòn nơi bến đợi con thuyền, là tôi.

    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    NVT

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    THƠ ƠI!

    Mấy hôm vắng bóng Thơ rồi
    Gió lào thổi dạt mỗi nơi mỗi vần
    Phải chi trở lại mùa xuân
    Ngõ nhà khi ấy trắng ngần hoa mơ
    Nhìn đâu cũng thấy ý thơ
    Cánh chim, ngọn gió, lá cờ vàng sao
    Xóm vui đỏ sắc hoa đào
    Con chim bói cá bờ ao ngủ ngày
    Ráng hồng hưng hửng chân mây
    Để cho hương bưởi cuối ngày còn thơm
    Gió đông át vía gió nồm
    Nên sương lãng đãng chiều hôm cuối đồng
    Thơ ơi! Người vẫn hằng mong
    Vài câu lục bát để lòng chênh chao
    Tiếng ve như xát như cào
    Trời sao vẫn nắng gắt gao giận hờn?!
    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    HT

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ĐÊM THÁNG BẢY

    Trời vừa chuyển tiết vài hôm
    Đồng xa còn chút gió nồm mồ côi
    Sông Ngân nghiêng lại cuối trời
    Chỉ riêng đôi vịt vẫn bơi giữa dòng
    Đêm nay trời vẫn xanh trong
    Vài cơn áp thấp đã vòng nẻo xa
    Ánh trăng sáng tỏ sân nhà
    Hoa cau nở muộn thơm ra ngõ ngoài
    Thị vàng thơm nẻo nhà ai?
    Chim đêm nhớ tổ kêu ngoài vườn sau
    Đợi cho ô thước xây cầu
    Hẹn kỳ song thất (1) để ngâu sụt sùi.

    Ghi Chú ( 1 ): Song Thất là ngày 7 tháng 7 Âm lịch

    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    HT

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HỘI LÀNG


    Hội làng mở giữa mùa xuân
    Giở xem lịch đã hạ tuần tháng giêng
    Em tôi - cô gái láng giềng
    Mà sao câu hát chung chiêng ngọt ngào
    Đêm nay trời nở đầy sao
    Người đông, anh cố chen vào để xem
    Mắt em bắt nhịp ánh đèn
    Hèn chi đôi má rực lên sắc hồng!
    Ôi trời, đông thật là đông!
    Anh lên phía trước, lại vòng phía sau
    Đắm say điệu Sắp qua cầu
    Em như cô gái trồng dâu nuôi tằm
    Mắt nhìn lúng liếng xa xăm
    Tay nâng chuốt sợi, tay cầm cuộn tơ
    Nón giang, em chỉ đội hờ
    Anh nhìn như thật, như mơ giữa đình
    Anh đi tìm khóm trúc xinh
    Sợ rằng lại đứng một mình đêm nay.

    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    HT

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    QUA NGÕ NGÀY XƯA


    Ngập ngừng qua ngõ ngày xưa
    Khóm tre còn đó, gốc dừa còn đây
    Ngày xưa ngõ cũ đầy mây(1)
    Có hàng râm bụt phủ đầy lá xanh

    Tiếc thay duyên phận chẳng thành
    Tình như bóng nắng tắt nhanh ngõ ngoài
    Em sang bên ấy xứ Đoài
    Xa xôi cũng chỉ cách hai quãng đồng

    Những hôm nắng đẹp trời trong
    Gió đưa hai xứ mây hồng gặp nhau
    Riêng tôi - uống chén rượu sầu
    Tiễn nhau ngõ trước, ngõ sau lệ nhòa

    Nhớ nhung rồi cũng dần qua
    Lắm hôm trở lại ngõ nhà đợi em
    Biết là tăm cá bóng chim
    Biết là… nhưng vẫn khó kìm người ơi!

    Dẫu rằng lệ chẳng còn rơi
    Chỉ mình tôi vẫn muốn ngồi ngõ xưa.


    Ghi chú(1) Mây là loại cây dây leo làm bờ rào.
    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    NVT

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ĐỢI ĐẾN MÙA THU


    Tiếng loa rạo rực đầu thôn
    Còn đôi ngày nữa trăng tròn, em ơi
    Mấy hôm nay đã lạnh trời
    Gió mùa chiều muộn giục rơi lá bàng

    Hẹn người đợi đến thu sang
    Hẹn hoa cúc nở cho vàng mùa thu
    Mấy hôm bảng lảng sương mù
    Mấy hôm mưa dữ, trời như dỗi hờn

    Bệnh trời ai rõ nguồn cơn
    Đến như người cũng lúc buồn lúc vui
    Hôm nay mưa đã tạnh rồi
    Vàng tươi sắc nắng, mây trôi lững lờ

    Anh ngồi viết vội vần thơ
    Để mai đọc tặng trước giờ hợp hôn
    Trung thu trăng đẹp trăng tròn
    Thỏa lòng năm tháng héo hon đợi chờ.

    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    NVT

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TIẾNG SÁO CHIỀU QUÊ


    Chiều quê bóng ngả ngang đồng
    Đàn cò cõng nắng qua sông dập dìu
    Mây hờ hững, gió hiu hiu
    Nhường cho tiếng sáo cuối chiều vờn quanh

    Trời xanh - thì vẫn còn xanh
    Núi giăng như lũy như thành xa xa
    Tiếng vui lúc muốn vỡ òa
    Lúc nghe dìu dặt nhẩn nha tự tình

    Khi vào cái đoạn Trúc xinh…
    Cứ như thấp thoáng sau đình bóng ai
    Đôi khi tiếng trúc ngân dài
    Đưa ta vào cõi thiên thai giữa trần

    Đàn trâu túc tắc về sân
    Hoàng hôn tỏa xuống thẫm dần chiều quê.

    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    NVT

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    GIĂNG TƠ


    Thì thầm em nói bên tôi
    Những lời dịu ngọt, những lời thiết tha
    Vườn xuân bừng nở đầy hoa
    Gió thơm e ấp những tà áo bay

    Gió thơm, thơm suốt dặm dài
    Má em gặp nắng hây hây sắc hồng
    Em ơi, ngọn núi dòng sông
    Của ta - cả những cánh đồng bao la

    Vườn xuân đầy tiếng hoan ca
    Con chim, ngọn gió cũng hòa niềm vui
    Mắt em bổi hổi bồi hồi
    Tôi mừng vì biết em tôi cũng mừng

    Tơ trời giăng mắc không trung
    Kìa ai hạnh phúc xin cùng giăng tơ.

    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    NVT

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts





    VU LAN NHỚ MẸ

    Đêm đại lễ Vu lan
    Nước mắt chảy trong tình cha nghĩa mẹ
    Những kỉ niệm từ thời thơ bé
    Vụt trở về, sống lại giữa đời con
    Ơn nghĩa sinh thành
    Hớp nước miếng cơm
    “Lưỡi lừa cá xương, miệng nhai cơm bống”( * )

    Có những lúc mẹ oằn lưng để sống
    Gánh nợ đời đè trĩu nặng bờ vai
    Cái đói giêng hai
    Mẹ hõm mắt dỗ con đừng khóc
    Hạt gạo quí như hạt vàng hạt ngọc
    Mẹ thân cò lặn lội quãng đồng xa
    Con lớn lên sao chẳng thấy bóng cha
    Nhà mái rạ với nửa bờ sân đất
    Mẹ bảo: - Con ơi!
    Nước mình đang dồn sức đánh Tây đuổi Nhật
    Cha sẽ về
    Có lẽ cuối mùa sau...

    Mẹ ơi giờ mẹ ở nơi đâu?
    Cho con được ba quì chín lạy
    Để mẹ tha cho những dại khờ ngày ấy
    Dẫu cách trở âm dương là vậy
    Con sẽ đón mẹ về
    Để thấy mẹ cười vui.


    (*): Mượn ý một câu ca dao cũ

    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu:
    NVT

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình