Ðề tài đã khoá
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 14 của 14

Chủ đề: DCHL Mời Cảm Tác Ảnh Và Thơ Của Tác Giả QUỐC QUYỀN : Chủ Đề HẠ TRẮNG

  1. #11
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts


    HÃY SỐNG GIÙM TÔI

    RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP nắng hanh vàng
    LẶNG LẼ NƠI NÀY- HẠ TRẮNG sang
    BIỂN NHỚ mênh mông còn Ở TRỌ
    QUỲNH HƯƠNG ngào ngạt mãi dâng tràn
    HOA VÀNG MẤY ĐỘ luôn dìu bước
    CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG sẽ chỉnh trang
    HÃY SỐNG GIÙM TÔI- HUYỀN THOẠI MẸ
    TÌNH XA- CÁT BỤI vẫn mơ màng.

    Dũng Trần 2/4/2016


  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    MỘT CÕI ĐI VỀ

    CŨNG SẼ CHÌM TRÔI giấc mộng vàng
    Thiên đường đó HÃY CỐ CHỜ sang
    QUÊ HƯƠNG - Ở TRỌ hoa còn nở
    CÁT BỤI - HÀNH CA lệ vẫn tràn
    Nắng đẹp VƯỜN XƯA khơi đủ ý
    Tình nồng HẠ TRẮNG phủ đầy trang
    LỜI BUỒN THÁNH vấn vương tâm sự
    Gảy khúc CA DAO MẸ cũng màng.

    DCHL

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

    Bay Đi Thầm Lặng Mưa Hồng
    Như Tiếng Thở Dài não Bến Sông
    Hạ Trắng mong tìm đôi mắt đượm
    Tình Xa muốn đổi chút hương bồng
    Hoa Vàng Mấy Độ vừa xao lắng
    Giọt Lệ Thiên Thu đã chất chồng
    Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
    Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng!

    Nguyên Xuân
    1/4/2016
    Đêm nghe Nhạc Trịnh
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-04-2016 lúc 01:39 PM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    TXS mạo muội góp thơ để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn cùng các bạn. Có gì chưa đúng xin các bạn chỉ giáo!

    VƯỜN XƯA

    HOA VÀNG MẤY ĐỘ lại VƯỜN XƯA
    HẠ TRẮNG – MƯA HỒNG - Ở TRỌ ưa
    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI – HUYỀN THOẠI MẸ
    RU ĐỜI ĐÃ MẤT nỗi lòng thưa
    BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI – RU TÌNH ĐỢI
    NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG tiễn bạn đưa
    CÒN MÃI BÊN NHAU và BIỂN NHỚ
    ĐƯỜNG XA VẠN DẶM giữ cho vừa./.

    TXS 03/04/2016

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình