Nguyên văn bởi
Quốc Quyền
VỊNH CÂY CHUỐI
Giống mẹ từng li ở cõi này
Không chồng mắn đẻ thiệt là hay
Ngày đông gió lạnh thân còn lẻ
Buổi hạ trời hanh cháu đã bầy
Dạ chửa âm thầm đâu đứa vẽ
Bầu mang lặng lẽ có ai bày
Trên đời lắm kẻ hoài ganh tỵ
Đến tuổi người đem tạ lễ thầy
Quốc Quyền 6.4.16
CÂY CHUỐI NON
Chồi non mới mọc thích chưa này
Lại trổ hoa rồi bạn có hay
Nắng táp yêu thương cùng cháu lũ
Mưa sa hạnh phúc với con bầy
Thân cao bởi chị từng hôm tưới
Dáng thẳng do anh mỗi lúc bày
Suốt cả đời cần lao khó nhọc
Mai sau chín hãy ghé thăm thầy.
DCHL