Ðề tài đã khoá
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 32

Chủ đề: DCHL Mời Cảm Tác Ảnh Và Thơ Của Tác Giả HOANGGIAO : Chủ Đề VỊNH CÂY CHUỐI

  1. #11
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐỜI CÂY CHUỐI

    Nề chi mệnh kiếp lẻ không chồng
    Sống vậy thôi mà khỏe khoắn hông?
    Dẫu phải gian truân còng gối trụ
    Dù cho khó nhọc trĩu vai gồng
    Sai buồng chóng lớn nhờ mưa hạ
    Lắm nải mau thành mặc gió đông
    Quả chín dâng đời bao vị ngọt
    Rồi mai lụi xuống thỏa xuân bồng

    Luong Tu



    LÀNG ĐÔNG

    Mấy chục ngày qua bận gánh gồng
    Bây giờ mới rảnh ngó làng đông
    Nhìn sang mạnh mẽ bờ vai chắc
    Ngó lại xôn xao dải tóc bồng
    Hồng Thoại mơ trăng đằm thắm cảnh
    Quốc Quyền mộng gót nhẹ nhàng hông
    Ngoài kia Dạ Cổ tưng bừng trỗi
    Rạo rực nàng Van mải ngắm chồng

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-04-2016 lúc 10:11 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    HOA CHUỐI

    Có chồng bụng chửa lạ chi đâu
    Trinh tiết mang thai mới nhiệm mầu
    Rũ nhẹ màn sương hong nắng hạ
    Cởi trần áo bụi tắm mưa ngâu
    Nuôi con năm tháng khô hình vóc
    Nhọc sức ngày đêm bạc mái đầu
    Dâng hiến cho đời hương trái ngọt
    Thân này dẫu thác chẳng buồn đau !

    (Thiên Thanh Nguyên)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-04-2016 lúc 10:25 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    BỨC TRANH QUÊ

    Nhà ai cảnh vật chứa chan tình
    Một khoảng sân vườn bụi chuối xinh
    Mái rạ nhìn vòm đưa đẩy bóng
    Cành tre đội gió ngả nghiêng hình
    Trần Sinh đến mở khung trời sáng
    Hồng Thoại đi tìm mảnh đất vinh
    Đoàn Trọng Huy Thanh, Hà, Dạ Cổ
    Quyền ngây ngất bởi nắng quê mình

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 09-04-2016 lúc 01:27 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32


    ĐỜI CÂY CHUỐI

    Quây quần níu giữ cả bầy con
    Dáng mẹ còng xiêu bám đất mòn
    Yếm đỏ phai màu không đậy kín
    Áo nâu rách vạt chẳng ôm tròn
    Bờ ao cuối bãi buồn teo tắt
    Góc ruộng ria làng tủi héo hon
    Trổ lá căng buồm ngăn gió bão
    Thân tàn để lại quả thơm ngon

    Dương Đoàn Trọng
    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 08-04-2016 lúc 06:57 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    CHUỐI NGỰ

    Chuối ngự xưa dùng để tiến vua
    Bây giờ cả xóm quyết ăn thua
    Làm giàu vẫn mộng thời cao giá
    Thoát khổ hằng mơ phải được mùa
    Ngõ phố thênh thang nhà mới mọc
    Đường làng rộng rãi xế vừa đua
    Phù sa đất thịt cho cây khỏe
    Quả chín thơm ngon chẳng nói đùa.

    DCHL

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VỊNH CÂY CHUỐI

    Trời kia cũng khéo bỡn cây này
    Thục nữ không chồng chửa mới hay!
    Lặng lẽ vươn cao toài một cái
    Lao nhao ở dưới hiện nguyên bầy
    Nào cha mách bảo - hoàng thiên dạy
    Chẳng sách tra xem - tạo hóa bày
    Lũ cháu bầy con liên tục nhảy
    Về khâu mắn đẻ phải tôn thầy.
    HỒNG THOẠI 08.4.16



    VỊNH CÂY CHUỐI

    Hàm oan đã đọa cái thân này
    Xấu hổ ê chề lũ bạn hay
    Giữ tiết noi dòng đi cửa một
    Gìn trinh thủ phận né quân bầy
    Không chồng dạ chửa tình thiên hóa
    Chẳng cậu bầu mang lẽ đất bày
    Cả lữ đoàn con toàn giống mẹ
    Tàn Xuân mãn Hạ bước theo thầy
    Quốc Quyền 08.04.16

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

    BỨC TRANH QUÊ

    Nhà ai cảnh vật chứa chan tình
    Một khoảng sân vườn bụi chuối xinh
    Mái rạ nhìn vòm đưa đẩy bóng
    Cành tre đội gió ngả nghiêng hình
    Trần Sinh đến mở khung trời sáng
    Hồng Thoại đi tìm mảnh đất vinh
    Xáo động Huy Thanh, Hà, Dạ Cổ
    Quyền ngây ngất bởi nắng quê mình.

    Hoàng Giao




    CHUỐI NHÀ AI

    Cạnh cổng nhà ai ngó cũng tình
    Xem buồng chuối nọ rõ ràng xinh
    Vài bao sắc đỏ ngồi lên đất
    Vạn quả màu xanh chống đỡ hình
    Loại giống nòi đây nhìn đã lạ
    Thân người kiểu đó thấy nào vinh
    Sinh nhiều đẻ lắm đời như vậy
    Lặng lẽ vì con khổ mỗi mình./.

    TXS 08/04/2016

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VỊNH CÂY CHUỐI

    Trời kia cũng khéo bỡn cây này
    Thục nữ không chồng chửa mới hay!
    Lặng lẽ vươn cao toài một cái
    Lao nhao ở dưới hiện nguyên bầy
    Nào cha mách bảo - hoàng thiên dạy
    Chẳng sách tra xem - tạo hóa bày
    Lũ cháu đàn con liên tục nhảy
    Về khâu mắn đẻ phải tôn thầy.
    HỒNG THOẠI 08.4.16

    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết



    VỊNH CÂY CHUỐI

    Hàm oan đã đọa cái thân này
    Xấu hổ ê chề lũ bạn hay
    Giữ tiết noi dòng đi cửa một
    Gìn trinh thủ phận né quân bầy
    Không chồng dạ chửa tình thiên hóa
    Chẳng cậu bầu mang lẽ đất bày
    Cả lữ đoàn con toàn giống mẹ
    Tàn Xuân mãn Hạ bước theo thầy
    Quốc Quyền 08.04.16




    CHUỐI LẠ

    Chuối mới trông trông ngộ quá này
    Nghe đồn vị nó cũng hay hay
    Đầu làng mới mọc xanh xanh đám
    Cuối chợ vừa chưng đỏ đỏ bầy
    Bạc nọ dòm tôi tôi phải xếp
    Đô kia liếc chị chị nên bày
    Nhà nhà ráng giữ cây tươi tốt
    Quả chín ngon ngon lại viếng thầy.

    DCHL

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Không ngờ chủ đề cây chuối lại phong phú và tạo nhiều cảm hứng cho thi nhân đến vậy. Cảm ơn các quý thi hữu đã đến đây chung vui cùng số phận của loài hoa chuối, một biểu tượng hết sức gần gũi của đời sống con người.
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    CHUỐI LẠ

    Chuối mới trông trông ngộ quá này
    Nghe đồn vị nó cũng hay hay
    Đầu làng mới mọc xanh xanh đám
    Cuối chợ vừa chưng đỏ đỏ bầy
    Bạc nọ dòm tôi tôi phải xếp
    Đô kia liếc chị chị nên bày
    Nhà nhà ráng giữ cây tươi tốt
    Quả chín ngon ngon lại viếng thầy.

    DCHL


    THỜI TRANG CHUỐI

    Thiếu vải thì em mặc áo này
    Ôi đời sáng tạo quá chừng hay
    Khai trương kiểu lạ xem hằng dãy
    Triển lãm hàng ngon ngắm một bầy
    Xỏ mũi người khen hàng bán chạy
    Chìa môi đứa chửi thịt khoe bày
    Ngàn xưa đã chuộng thời trang ấy
    Ngẫm lại ông cha đáng bậc thầy

    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 10-04-2016 lúc 08:31 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình