Ðề tài đã khoá
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 32

Chủ đề: DCHL Mời Cảm Tác Ảnh Và Thơ Của Tác Giả HOANGGIAO : Chủ Đề VỊNH CÂY CHUỐI

  1. #21
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5








    EM CÒN MẮC CỠ

    Vì em mắc cỡ mới che này
    Để lắm anh dòm lại chẳng hay
    Áo tốt bung thì phơi cả họ
    Hàng ngon khép kẻo lộ nguyên bầy
    Chờ tia nắng hạ yêu thương kết
    Ngóng hạt mưa xuân hạnh phúc bày
    Tuổi cập kê rồi nên cố giữ
    Con ngoan phải đẹp ý me thầy.

    DCHL

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    CHUỐI LẠ

    Chuối mới trông trông ngộ quá này
    Nghe đồn vị nó cũng hay hay
    Đầu làng mới mọc xanh xanh đám
    Cuối chợ vừa chưng đỏ đỏ bầy
    Bạc nọ dòm tôi tôi phải xếp
    Đô kia liếc chị chị nên bày
    Nhà nhà ráng giữ cây tươi tốt
    Quả chín ngon ngon lại viếng thầy.

    DCHL



    ĐỘC ĐÁO

    Xiết bao ngộ ngộ, đến xem này
    Buồng chuối dài ngoằng, cực cực hay!
    Dựng tháp tròn tròn, cao ráo dãy
    Khoe thân múp múp, nõn nà bầy
    Trùng trùng kẻ dựa đam mê nháy
    Lớp lớp người qua tán thưởng bày
    Mộng ước nơi nơi trồng giỏi vậy
    Ai ai cũng phục, xướng danh: - Thầy.
    HỒNG THOẠI 11.4.16

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts





    HAY!

    Sếp Quốc hồi sinh kiểu độc này
    Bao người tấm tắc: - Cực kì hay!
    Quay về cội rễ tìm ăn trái
    Trở lại ban sơ sống kết bầy
    Chẳng ngán ung thư chờ trỗi dậy
    Nào lo mỡ máu chực phô bày
    Hoàng Giao khoái chí tưng bừng quẫy
    Giá chuối tăng cao hả dạ thầy.
    HỒNG THOẠI 11.4.16

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11




    HAY!

    Sếp Quốc hồi sinh kiểu độc này
    Bao người tấm tắc: - Cực kì hay!
    Quay về cội rễ tìm ăn trái
    Trở lại ban sơ sống kết bầy
    Chẳng ngán ung thư chờ trỗi dậy
    Nào lo mỡ máu chực phô bày
    Hoàng Giao khoái chí tưng bừng quẫy
    Giá chuối tăng cao hả dạ thầy.
    HỒNG THOẠI 11.4.16





    Nếu được đầu thai giữa cảnh này
    Không người kể hết chuyện dài hay
    Rừng xanh hái lượm chiều giăng bẫy
    Vực thẳm luồn chui tối ngủ bầy
    Của quý tha hồ đâu phải đậy
    Đồ tươi thỏa sức tự trưng bày
    An toàn thực phẩm là nơi ấy
    Chả ngại hàn the lẫn thuốc thầy

    Quốc Quyền

    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 11-04-2016 lúc 08:31 PM Lý do: hàng ( the ) --> hàn

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts


    CHỒNG EM

    Thuở ấy em mơ được tấm chồng
    Ai ngờ lưỡng tính giận cành hông
    Rồi sinh quả pháo như đầu nổ
    Lại nở đài hoa tựa bắp gồng
    Nữ sắc nằm trên giành thế mạnh
    Nam tài ở dưới thủ phần đông
    Tình tang nửa vụ chàng dông mất
    Bỏ lại đàn con mẹ ẵm bồng!

    Dũng Trần 11/04.


  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết




    HAY!

    Sếp Quốc hồi sinh kiểu độc này
    Bao người tấm tắc: - Cực kì hay!
    Quay về cội rễ tìm ăn trái
    Trở lại ban sơ sống kết bầy
    Chẳng ngán ung thư chờ trỗi dậy
    Nào lo mỡ máu chực phô bày
    Hoàng Giao khoái chí tưng bừng quẫy
    Giá chuối tăng cao hả dạ thầy.
    HỒNG THOẠI 11.4.16





    Nếu được đầu thai giữa cảnh này
    Không người kể hết chuyện dài hay
    Rừng xanh hái lượm chiều giăng bẫy
    Vực thẳm luồn chui tối ngủ bầy
    Của quý tha hồ đâu phải đậy
    Đồ tươi thỏa sức tự trưng bày
    An toàn thực phẩm là nơi ấy
    Chả ngại hàn the lẫn thuốc thầy

    Quốc Quyền


    THẦY

    (Họa vui)

    Tóm được chằn tinh ở chỗ này
    Không còn miếng vải... Thật là hay
    Tòm tem lá nõn che hờ ngực
    Thổn thức nhành tơ lộ rõ bầy
    Lão Quốc âm thầm quay mặt tưởng
    Chàng Lang hớn hở gọi quân bày
    Ơ kìa Xếp Thoại trông bình tĩnh
    Họa chuối Hoàng Giao- bản lĩnh...Thầy!

    Adt- DT 11/04/2016.
    Lần sửa cuối bởi Anh Dũng Trần; 12-04-2016 lúc 01:21 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Bài thơ NGƯỜI ĐẸP VÀ SEN của thúc QQ hình như nội dung không nói gì về chủ đề CHUỐI ở đầu bài , mặc dù nó họa theo bộ vận của bài thơ nói về CHUỐI trước đó.

    Còn cô HG thì chỉ post 1 tấm hình và không có thơ cảm tác , cũng không có gì nói tới CHUỐI hết.

    Xin mọi người lưu ý dùm DCHL khi cảm tác thì hình ảnh và nội dung phải theo sát chủ đề đã đưa ra ở đầu bài.

    Chỉ có ở trang cảm tác chung này :

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...hi-H%E1%BB%AFu

    mọi người mới có thể post tùy theo ý thích của mình , với điều kiện là phải post cả hình và thơ ... không thể post hình không hoặc post thơ không ... và nội dung và hình ảnh phải đi liền với nhau.

    Trên đây là một vài góp ý của DCHL nhằm giúp cuộc vui không bị gián đoạn vì những lý do khách quan , nếu có gì không đúng xin mọi người niệm tình dùm cho.

    Thân ái !

    DCHL./

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết







    Nếu được đầu thai giữa cảnh này
    Không người kể hết chuyện dài hay
    Rừng xanh hái lượm chiều giăng bẫy
    Vực thẳm luồn chui tối ngủ bầy
    Của quý tha hồ đâu phải đậy
    Đồ tươi thỏa sức tự trưng bày
    An toàn thực phẩm là nơi ấy
    Chả ngại hàn the lẫn thuốc thầy.

    Quốc Quyền

    MỘNG

    Ngờ đâu lũ chuối lợi chưa này
    Quả ngọt thân lành lá cũng hay
    Khéo đỡ che người thay đổi váy
    Dày trông phủ bóng ngỡ theo bầy
    Xanh rờn yếm ngực vờn đưa đẩy
    Trắng nõn làn da muốn giải bày
    Dẫu tại vô tình xem kiểu ấy
    Đêm về ngái ngủ mộng kêu thầy./.

    TXS 12/04/2016

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    QUẢ CHUỐI KHỔNG LỒ

    Nặng cỡ như anh đáng gọi thầy
    Ai trồng được thế rõ ràng hay
    Mầm tươi đất ủ bao năm đó
    Rễ tốt sương gieo mỗi bận này
    Kẻ bán vui lòng tiền cất giữ
    Người mua hả dạ phố trưng bày
    Cao xanh vẫn thích ban điều lạ
    Vậy mới anh em ít lẻ bầy.

    DCHL




  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11


    CHUỐI HỘT

    Chuối hột người ta chữa bệnh này
    Không ngờ hiệu quả tuyệt vời hay
    Đau lưng rượu uống thời kêu bạn
    Mỏi gối dầu thoa lại kiếm bầy
    Sách vở lưu truyền xưa chỉ dẫn
    Đơn toa để lại mới khơi bày
    Thần y nổi tiếng còn khâm phục
    Thủ sẵn vài chiêu khỏi đợi thầy

    Quốc Quyền

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình