-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
ĐẶC SẢN QUÊ TÔI
Quê tôi đặc sản không nhiều,
Dừa tơ ít quả, chuối Tiêu nhỏ buồng.
Chẳng Linh Chi, chẳng Nấm Hương,
Chỉ riêng Khoai luộc vẫn thường mời nhau.
Củ khoai mới quí làm sao,
Bóc ra thơm đến nôn nao cả người.
***
Làng tôi có đất Đồng Soi,
Bên ngoài khu đất Mả Mòi nhìn lên.
Có khu Mang Cá kề bên,
Có con đường nhỏ nối liền Cồn Nông.
Áp ra mãi tận bờ sông,
Cái thời gánh gánh gồng gồng đã xa.
Trong năm cày vỡ ruộng ra,
Lấy vồ đập đất như là luyện công.
Thập thùng rồi lại thập thùng,
Trời hanh đập mãi bụi tung lấm người.
Ngọn khoai cắt ở nhiều nơi,
Cày vun thành luống, đất tơi ập vào.
Đến khi luống đã vun cao,
Dăm người cầm cuốc rạch vào hơi sâu.
Dăm người tưới nước ào ào,
Ngọn khoai đặt xuống cốt sao cho đều.
Khi trồng nhớ đặt xiêu xiêu,
Tránh cơn gió Bấc, tránh chiều gió Đông.
Đến khi khoai bén xanh vồng,
Nhắc dây cày xả làm không vội vàng.
Con bò đưa lưỡi liếm ngang,
Phải chụp cái rọ, phải quàng cái dây.
Giêng Hai ngồi đếm từng ngày,
Thóc bồ đã cạn, chuối cây chưa già.
Đồng vào chả lọi đồng ra,
Nhiều hôm cơm bữa chỉ là ngọn khoai.
Tháng Năm nắng đã dữ rồi,
Khoai Đồng Soi đã vài nơi chớm hà.(1)
Kẻng thôn gióng giả vang xa,
Trong sân Đình, nắng đã nhòa bóng cây.
Đồng Soi kẻ cuốc người cày,
Khoai lang từng cụm đó đây ngập đồng.
Xã viên gánh gánh gồng gồng
Tíu ta tíu tít xóm Trong xóm Ngoài.
Khoai lang từng đống vun đầy,
Người cân kẻ bốc chung tay rộn ràng.
Quý thay cái củ khoai lang,
Đã thành thương hiệu KHOAI LÀNG ĐỒNG SOI.
./.
Ghi chú: (1) Khoai bị hà là bị côn trùng đục sâu vào củ khoai, tiết ra một chất cay và hôi
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
NHỚ CHỢ KHÁNG CHIẾN XƯA
Dốc Chùa có chợ Vườn chùa
Chợ họp buổi sáng gần trưa vãn người.
Nước nhà kháng chiến nơi nơi,
Cho nên chợ phải tạm dời về đây.
Sạp hàng ẩn dưới bóng cây,
Sở(1) xòe rộng tán đan dày cành Đa.
Cũng chia hàng lợn hàng gà,
Cũng chia hàng cá, hàng Hoa, hàng hành.
Chuối buồng vừa chặt còn xanh,
Cá rô còn quẫy, bó hành còn tươi.
Ông hàng kẹo kéo hay cười,
Bên cô Hàng xén xinh tươi dịu dàng.
Mấy bà bán mớ khoai lang,
Bán nhanh còn để kịp sang chuyến đò.
Lò rèn thở khói phì phò,
Ông Phó tay duỗi tay co nhịp nhàng.
Gần trưa cũng đã vãn hàng,
Mấy bà Tổng Ngọc xếp quang ra về.
Thanh bình thay cảnh chợ quê,
Giữa khi cả nước bốn bề đạn bom.
./.
Ghi chú(1): Sở là loại cây cho hạt để lấy dầu
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
HOA CAU
Vườn nhà có mấy cây cau,
Nắng như rót mật xuống tàu lá xanh.
Loài cây chẳng biết sinh cành,
Cho nên bóng chỉ lượn quanh thân gầy.
Tháng Tư trời đã quang mây,
Vườn thôi giá lạnh cho cây ủ buồng.
Cái mo cau cũ vừa buông,
Hừng đông mới rạng mà hương dậy vườn.
Lá như càng lại xanh hơn,
Chỉ riêng ngọn gió vẫn còn ngủ quên.
***
Thứ hoa chẳng biết làm duyên,
Còn tôi như kẻ mất hồn, ngẩn ngơ!
./.
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
VỆT NẮNG TRÊN ĐỒNG
Trời đang chầm chậm cuối ngày,
Lóe lên vệt nắng chân mây cuối đồng.
Xa xa lấp loáng dòng sông,
Nước như ai nhuộm sắc hồng chiều hôm.
Nắng hong đỏ cả cánh buồm,
Bóng ai hờ hững nhẹ buông mái chèo.
Ước gì thuyền ấy buông neo,
Cho ta gửi gắm đôi điều vu vơ.
Chiều buông tím sẫm đôi bờ,
Nghe con bìm bịp ất ơ gọi bầy.
Nắng đà khuất dưới chân mây,
Đôi ba cánh nhạn lạc bầy gọi nhau.
Tự dưng lại thấy cồn cào,
Thương con thuyền nhỏ chênh chao giữa dòng.
Chỉ mong vệt nắng cuối đồng,
Sáng thêm chút nữa để hong nỗi buồn.
./.
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
CHUYỆN LÀNG TÔI XƯA.
Cái ngày xưa ấy xa xôi,
Dễ chừng nửa thế kỷ rồi cũng nên.
Làng tôi ruộng cả ao liền,
Dân tình hòa thuận kính trên trọng già.
Những người công tác nơi xa,
Về quê thường đến từng nhà thăm nhau.
Khi vui ăn một miếng trầu,
Khi buồn cũng động viên nhau vài lời.
Thuần phong mỹ tục lâu đời,
Ít khi bóng gió xa xôi phiền lòng.
Quê tôi chủ yếu nghề nông,
Cổ cày vai cuốc ngoài đồng sớm trưa.
Những năm may mắn được mùa,
Ơn trời ơn Phật gió mưa thuận hòa.
Đường đồng qua gốc cây đa,
Qua Cồn Ông Hậu có xa nỗi gì.
Thợ cày sáng đánh trâu đi,
Trời Tây còn đọng mấy vì sao xa.
Làng bên eo óc tiếng gà,
Mấy con chó nhách sủa ra sủa vào.
Tiếng người đi chợ lao xao,
Tiếng vài con Vạc vọng vào không trung.
Phương Đông dần nhuộm sắc hồng,
Bếp đà đỏ lửa xóm Trong xóm Ngoài.
Kẻng thôn gióng một hồi dài,
Hôm nay đội Một trồng khoai Sủ Bò.
Đội Hai cày Mộ Ông Đồ,
Máy bơm hút nước dẫn vô Cầu Lằm.
Khói từ lò gạch Chùa Căng,
Lững lờ theo gió tạt sang Cồn Thìa.
Bình công chấm điểm ăn chia,,
Quanh năm thiếu gạo ăn dè chẳng ra.
Bữa ăn tùng tiệm dưa cà,
No ba ngày tết ấm ba thàng hè.
Chuyện ngày xưa kể mà nghe,
Cũng như góp một câu vè dân gian.
./.
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
HOA XOAN
Mùa Xuân cũng đã cạn ngày,
Hoa Xoan tơi tả rụng đầy lối đi.
Ừ thôi-Cũng chả tiếc gì,
Trời sinh trời dưỡng có thì hẳn hoi.
Chỉ hơi có vẻ lạ đời,
Nở ra một vạn đã rơi chín nghìn.
Thì ra trong cuộc mưu sinh,
Cỏ cây cũng vắt kiệt mình vì hoa.
Hoa Xoan rụng tím ngõ nhà,
Lăn tăn quả sữa, lộ ra chót cành.
Trên kia thăm thẳm trời xanh,
Cuối Xuân nắng mới - đã thành nắng oi.
Tiết Thanh Minh đã qua rồi,
Chỉ mong Cốc Vũ mưa rơi ít nhiều.
Trong vườn Tu Hú đã kêu,
Trái Xoan dần lớn, Vải Thiều dần thơm.
Đồng xa hây hẩy gió Nồm,
Tiếng ai gọi Nghé chiều hôm nhỏ dần.
./.
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
NHỚ NGHÈ LÀNG XƯA
Làng tôi xưa đủ Tứ linh:
Có Nghè to đẹp, có Đình nguy nga.
Có Chùa bên gốc cây đa,
Có khu Tờ chỉ có Nhà Đọc Văn.
Nghè xưa có cửa Tam quan,
Có cây cổ thụ có hòn giả sơn.
Trong nghè có cái lọng tròn,
Có Đao tế lễ, có Côn đuổi tà.
Vườn Nghè có Sở đâm hoa,
Có cây ổi chín la đà trước sân.
Làng tôi mở hội đầu Xuân,
Lại thi làm cỗ để dâng Thành Hoàng
Cầu cho Quốc thái dân an,
Mưa hòa gió thuận mùa màng tốt tươi.
Cho người đi ngược về xuôi,
Mạnh chân khỏe gối gấp mười làng bên.
Tấu văn các cụ trình lên,
Cỗ dâng bốn lượt rượu thêm bốn tuần.
Trai đinh chờ sẵn ngoài sân,
Khom lưng đỡ kiệu, quây quần rước ngai.
Dân tình cầu lộc cầu tài:
Xóm Trong khỏe mạnh, xóm Ngoài yên vui
Trải bao vật đổi sao dời,
Mấy phen binh lửa mấy hồi biển dâu.
Nghè xưa- nay, dẫu khác nhau,
Khí thiêng hội tụ dài lâu vẫn còn.
./.
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
HÓA THÂN
Hóa thân về với Tổ tiên,
Về nơi cửa Phật , về miền thẳm xa.
Hóa thân về với ông bà,
Khởi hành một chuyến đi xa cuối đời.
Giận hờn, sướng khổ, buồn vui,
Nợ người, người nợ thế rồi cũng xong!
Người lương ba cọc ba đồng,
Người ôm tiền tỷ, người không có gì.
Thế rồi đến lúc ra đi,
Bỗng dưng giũ sạch những gì lo toan.
Hóa thân về với gió ngàn,
Khỏi lo phận bạc, khỏi than đói nghèo.
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu,
Thế nhưng số phận chẳng chiều cho ai.
Trăm năm đã gọi là dài,
Sáu mươi rồi cũng như ai lão làng.
Khỏe nằm dọc, nhọc nằm ngang,
Đến khi Trời gọi sẵn sàng Hóa thân.
./.
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
CON ĐÊ LÀNG
Sau làng tôi có dòng sông,
Gặp mùa mưa lũ mênh mông nước đầy.
Ven sông vài khóm tre gầy,
Con đê tạo dáng rồng bay hiền hòa.
Một bên là nước bao la,
Một bên làng xóm hiền hòa bóng cây.
Nước trôi chẳng kể tháng ngày,
Nước trôi về tận chân mây cuối trời.
Riêng con đê của làng tôi,
Mỗi năm làng xóm lại bồi vững thêm.
Triền đê vạt cỏ xanh mềm,
Chiều Thu hòa cái xanh êm của trời.
Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi,
Để Hương cỏ mật nói lời dịu êm.
Nước ròng rồi nước lại lên,
Trời Tây ráng đỏ rực thêm sắc hồng.
Triền đê trải rộng mênh mông,
Nhường Cho cỏ nội gió đồng tỏa hương.
Làng tôi yên tĩnh lạ thường,
Khói lam quấn quýt vấn vương sớm chiều.
Gió heo may thổi hiu hiu,
Đồng quê vừa gặt nắng chiều xiên ngang.
Tôi ra đứng cuối đê làng,
Ngắm sông ngắm nước ngắm sang cánh đồng.
Con đê cùng với dòng sông,
Giữ bao kỷ niệm giữa lòng người quê.
./.
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
TÌM LẠI LÀNG XƯA
Ngõ trúc ngày xưa gió hắt hiu,
Góc đình đôi chỗ phủ đầy rêu.
Ao làng nước lặng, bèo đôi cánh,
Sông lớn, bờ xa khuất mái chèo.
Tôi nhớ ngày xưa bên giếng Đình,
Nhạc Đài báo thức buổi bình minh,
Chao ôi tiếng hát thân thương ấy
Tỏa khắp quê hương, bát ngát tình.
Sân Nghè khóm ổi trái lưa thưa,
Ríu rít bầy chim trong nắng trưa.
Cây muỗm nghìn thu xanh sắc lá
Bên chùm hoa Sở gió đu đưa.
Cây đa Văn Chỉ lá xum xuê,
Cành rủ la đà tạo dáng quê,
Xưởng kẹo sáng đèn, thơm tối tối,
Níu chân ai những lối đi về
Tôi nhớ ven đê có mái chùa,
Trẻ làng tránh trú mỗi chiều mưa.
Hàng cây Túc Tích rung rinh lá,
Cành Sở chen ngang khuất bóng dừa.
Tất cả đâu rồi những dáng xưa?
Sao dời vật đổi nắng chen mưa.
Bãi bồi, sông lở thuyền thêm bến
Tìm dấu quê nhà trong nắng trưa.
./.
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn