+ Trả lời chủ đề
Trang 2/50 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 498

Chủ đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

  1. #11
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    BÊN GIẾNG LÀNG
    Làng tôi từ thuở sơ khai,
    Có hai cái giếng với hai bệ thờ.
    Nước trong thấy đáy thấy bờ,
    Đá xây có vẻ căn cơ vững vàng.
    Đầu năm lễ hội thành hoàng,
    Ông Từ Hai lượt đốt nhang khấn trời.
    Cầu cho cây cỏ tốt tươi,
    Cầu cho Long mạch nối đời Hanh thông.
    Cầu cho đất nước Lạc Hồng,
    Bên ngoài cường thịnh, bên trong vững vàng.
    Đêm nay ngồi cạnh giếng làng,
    Có thơ có rượu có Trăng giữa trời,
    Chưa gì đã thấy chơi vơi,
    Trăng dưới Giếng với Trăng Trời long lanh.
    Trời cao gió mát trăng thanh
    Người sao cứ thấy chông chênh hỡi người.
    ./.

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    TRÊN CẦU NGUYỆT VIÊN
    Con sông Mã ở cuối dòng,
    Chẳng còn có vẻ ngựa tung vó trời.
    Mùa Xuân nước lững lờ trôi,
    Êm êm khúc hát cho người làm thơ.
    Mùa Thu sóng vỗ đôi bờ,
    Nước như thác đổ, sóng xô mái chèo.
    Đêm nay trời bỗng trong veo,
    Nhớ sao bến vắng xóm nghèo thuở xưa.
    Đâu rồi câu hát đò đưa,
    Trăng lên thấp thoáng bóng Dừa quê Thanh.?
    “Trăng treo như ở trên cành”,
    Qua sông giờ chẳng vòng quanh gọi đò.
    Cầu xây nối nhịp đôi bờ,
    Thực mà cứ ngỡ đang mơ hão huyền.
    Thì thầm hai tiếng: Nguyệt Viên,
    Người ơi cảnh thực hay miền Bồng lai.
    Mong cho đêm cứ mãi dài,
    Đêm nay ta sống cho hai cuộc đời.
    ./.

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi Lê Hải Châu Xem bài viết
    TRÊN CẦU NGUYỆT VIÊN
    Con sông Mã ở cuối dòng,
    Chẳng còn có vẻ ngựa tung vó trời.
    Mùa Xuân nước lững lờ trôi,
    Êm êm khúc hát cho người làm thơ.
    Mùa Thu sóng vỗ đôi bờ,
    Nước như thác đổ, sóng xô mái chèo.
    Đêm nay trời bỗng trong veo,
    Nhớ sao bến vắng xóm nghèo thuở xưa.
    Đâu rồi câu hát đò đưa,
    Trăng lên thấp thoáng bóng Dừa quê Thanh.?
    “Trăng treo như ở trên cành”,
    Qua sông giờ chẳng vòng quanh gọi đò.
    Cầu xây nối nhịp đôi bờ,
    Thực mà cứ ngỡ đang mơ hão huyền.
    Thì thầm hai tiếng: Nguyệt Viên,
    Người ơi cảnh thực hay miền Bồng lai.
    Mong cho đêm cứ mãi dài,
    Đêm nay ta sống cho hai cuộc đời.
    ./.

    Đọc đến đây thôi đã thấy thơ anh LÊ HẢI CHÂU viết rất thật, thật đến cỗi cằn mà sao ta thấy xôn xao lạ ! Có lẽ trong thơ anh luôn chan chứa tình yêu quê hương, đất nước... trào dâng cảm xúc, nên chắc rằng ai đọc cũng thấy chút ít bóng dáng và tấm lòng mình trong đó. Cảm ơn anh đã cho mọi người thưởng thức một cách nhìn, một lối viết rất riêng, đóng góp cho vườn hoa Thi hữu thêm sinh động !
    THANH TÙNG

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

    Đọc đến đây thôi đã thấy thơ anh LÊ HẢI CHÂU viết rất thật, thật đến cỗi cằn mà sao ta thấy xôn xao lạ ! Có lẽ trong thơ anh luôn chan chứa tình yêu quê hương, đất nước... trào dâng cảm xúc, nên chắc rằng ai đọc cũng thấy chút ít bóng dáng và tấm lòng mình trong đó. Cảm ơn anh đã cho mọi người thưởng thức một cách nhìn, một lối viết rất riêng, đóng góp cho vườn hoa Thi hữu thêm sinh động !
    Rất cảm ơn những lời động viên của anh Trần Như Chuyên. Kính chúc anh vui khỏe.

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CHUYỆN ĐỜI

    Đê làng mới đổ bê tông,
    Giữ nguyên dáng vẻ lượn vòng ngày xưa.
    Độ dày có vẻ dư thừa,
    Thế nhưng chất lượng cũng chưa biết chừng.
    Việc đời cứ kín như bưng
    Có ăn mới biết củ gừng cũng cay.
    Những tay láu cá bậc thầy,
    Bên Đông lo lót, bên Tây kéo bè.
    Đời là những Quả Áp Phe,
    Đôi khi mắt thánh chúng che vải dày.
    Những gì ta thấy hôm nay,
    Chắc chi là cái của ngày hôm qua.
    Biết nhiều chỉ khổ thân ra,
    Mấy mươi sự thật cũng là Thị phi
    Sự đời là cái chi chi,
    Chớ nên nhiễu sự hiếu kỳ thiệt thân.
    ./.

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    XANH XANH ĐỒNG LÚA
    Sương mù còn bảng lảng,
    Gió chỉ mới mơn man,
    Hè mới ngập ngừng sang,
    Đôi cánh cò chao liệng.
    Bóng con chim Chiền Chiện,
    Bay trong vần thơ xưa,
    Trời thi thoảng sa mưa,
    Lại ì ầm sấm giục.
    Đồng chiều nghe tiếng Cuốc,
    Mãi cuối bờ sông xa,
    Như mách bảo người ta,
    Trời sắp sang cữ nắng.
    Lúa trỗ trong im lặng,
    Giờ đang kỳ Thanh Minh,
    Hoa lúa nhỏ và xinh,
    Cánh mỏng manh trắng muốt.
    Đã qua kỳ giá buốt,
    Chờ Cốc Vũ mưa sa,
    Nắng theo ngày lan ra,
    Khắp đồng xanh bát ngát.
    Kìa bầy chim ríu rít,
    Kìa dòng nước mương xanh,
    Đâu cũng thấy ngọt lành,
    Đất quê ta đẹp lắm.
    ./.


  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    NẮNG ƠI!!
    Đã đành vẫn biết hè sang,
    Chỉ xin đừng nắng chói chang cả ngày.
    Nhường cho chút ít bóng mây,
    Đôi ba ngọn gió rung cây cuối vườn.
    Đừng sinh nắng dữ nắng hờn,
    Lại thêm cái tội gió Phơn gió Lào.
    Xa xôi Bắc Đẩu- Nam Tào,
    Nào ai biết được thấp cao cửa trời.
    Tháng Tư nắng đã dữ rồi,
    Tháng Năm chắc sẽ nắng oi nắng nồng.
    Trẻ làng ra tắm đầy sông,
    Cầu mong cho chúng sẽ không việc gì.
    Nắng mưa vẫn biết có thì,
    Chỉ xin nắng nóng bớt đi đôi phần.
    Có Trời-Nếu chẳng có Dân,
    Lấy ai hôm sớm giữ phần khói hương?
    ./.


  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    GẶP GỠ THÁNG TƯ
    (Kính tặng những Cựu Chiến binh-Lữ đoàn 126 Anh hùng)
    Họ nắm chặt tay nhau,
    Cứ như người trong mộng,
    Đôi người kêu lạc giọng,
    “- Tao nhớ mày biết bao…”!!
    Ôi những ngày xa nhau,
    Người về quê lập nghiệp,
    Người vào trường học tiếp,
    Người bươn bả trường đời.
    Năm tháng cứ dần trôi,
    Đọng trên từng mái tóc,
    Đời lắm đèo lắm dốc,
    Đã đôi người hụt hơi.
    Đời như một cuộc chơi,
    Cũng là trường tranh đấu,
    Dẫu không còn đổ máu,
    Chẳng thiếu gì gian nan.
    Đôi người đã thành danh,
    Đôi người thành ông chủ,
    Kinh tế giờ tạm đủ,
    Con cái cũng trưởng thành.
    Năm tháng vụt qua nhanh,
    Nhớ một thời tuổi trẻ,
    Mắt nhòa đi dòng lệ,
    Khi nói lời chia tay.
    Lại như cánh chim bay,
    Họ đi về muôn ngả,
    Đồng đội ơi, nhớ quá!!
    Hẹn ngày này năm sau.
    ./.

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    SÔNG QUÊ
    Phía Tây là dải Sông Tuần,
    Có hương cỏ mật mùa Xuân nồng nàn.
    Ven đê là bến đò ngang,
    Con đê ôm trọn xóm làng thân yêu.
    Chiều chiều-lại nhớ chiều chiều,
    Trời xanh nâng nhẹ cánh diều tuổi thơ.
    Bên đây bên đó đôi bờ,
    Cách nhau một bãi dâu tơ mượt mà.
    Bãi bồi mịn đất phù sa,
    Chiều buông chầm chậm, nắng nhòa bóng cây.
    Đôi ba tiếng Cuốc nhớ bầy,
    Tiếng con Bìm Bịp chiều nay gọi buồn.
    Mấy hôm chớp bể mưa nguồn,
    Chợ chiều tan muộn, khách buôn đợi đò.
    Dòng sông uốn lượn quanh co,
    Thuyền ai khuất bóng, câu hò mênh mang.
    Sông quê là mảnh hồn làng,
    Cây Đa, bến nước, đò ngang đi về.
    Có người biền biệt xa quê,
    Đêm đêm héo hắt nhớ về sông xa.
    ./.
    Lê Hải Châu

    BTV giới thiệu lưu TV:
    NVT


  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts

    GIÓ LÀO
    Quê tôi ở Bắc Miền Trung,
    Đã quen mùa hạ sống cùng gió Phơn.
    Mấy ai tìm hiểu ngọn nguồn,
    Để xem gió nóng, gió Phơn là gì.
    Khi mùa Xuân mới qua đi,
    Khi bông lúa mới đến kỳ vàng mơ.
    Hoa Sen thơm ngát trên hồ,
    Trong vườn trái Mận trái Mơ ngọt dần.
    Sáng ra gió chỉ mơn man,
    Hơi sương lành lạnh dịu dàng thoảng qua.
    Gần trưa bóng nắng nhạt nhòa,
    Gió khô gió nóng thổi xa thổi gần.
    Lũ gà chẳng dám ra sân,
    Áo quần mới giặt chả cần phải phơi.
    Bờ cây rộn rã tiếng người,
    Tránh cơn gió nóng, kiếm nơi xả nồng.
    Đồng xa hun hút mênh mông,
    Chỉ còn gió nóng mặc lòng tràn qua.
    Cây cau đứng ở sau nhà,
    Cũng đành tơi tả lứa hoa cuối mùa.
    Thương người bắt ốc bắt cua,
    Áo tơi nón lá, lặn mò đồng xa.
    ./.


  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/50 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình