+ Trả lời chủ đề
Trang 3/50 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 498

Chủ đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

  1. #21
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    MƯA CHUYỂN MÙA
    Mưa giông nối tiếp mưa giông,
    Đám ngô mới trỗ trên đồng tả tơi.
    Người không nhìn rõ mặt người,
    Bàn chân dò dẫm, nước trôi trắng đường.
    Nhớ hôm Giỗ Tổ Hùng Vương,
    Trời hiu hắt nắng trên đường cái quan.
    Lúa đang ngậm sữa căng tròn,
    Hiu hiu gió thổi, hoa Xoan rụng nhiều.
    Bờ cây ríu rít chim kêu,
    Khóm Sen bắt nắng trổ nhiều lá xanh.
    Hôm nay mây dựng như thành,
    Ầm ầm sấm dậy vòng quanh chân trời.
    Mưa rơi- Cứ thế mưa rơi,
    Lại thêm gió lốc tơi bời cỏ cây.
    Trời đen dần lại giữa ngày,
    Và mây cứ nối tiếp mây nặng nề.
    Một vùng bát ngát thôn quê,
    Bỗng dưng vật vã bốn bề vì mưa.
    ./.
    Lê Hải Châu
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-04-2016 lúc 06:07 AM Lý do: ( ríu ) ít --> rít

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    KHÚC GIAO MÙA
    Quả vừa ngậm sữa trên cành,
    Lẫn trong sắc lá non xanh mịn màng.
    Mơn man ngọn gió nồm nam,
    Chút mưa, chút nắng nhẹ nhàng cuối Xuân.
    Tiếng Ve rền rĩ xa gần,
    Nắng lên để khóm Tầm Xuân nở đều.
    Mây bảng lảng, gió hiu hiu,
    Cánh Chim lẫn với Cánh Diều trong mây.
    Trời tươi sắc nắng mỗi ngày,
    Giá hanh lùi lại, quả cây lớn dần.
    Nắng chưa tròn bóng trên sân,
    Mà bông Hoa Gạo héo dần trên đê.
    Đôi ba tiếng Cuốc gọi hè,
    Nửa nghe khắc khoải, nửa nghe ngập ngừng.
    Nắng mưa nào phải người dưng,
    Mà như khách lạ chưa từng biết nhau.
    Vườn bên dậy tiếng ve sầu,
    Thay lời con Tạo hát câu giao mùa.
    ./.
    Lê Hải Châu

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    AO LÀNG

    Ao làng xưa nước còn trong,
    Chân trần em lội mà không dính bùn.
    Đưa tay bắt chú chuồn chuồn,
    Sảy chân em chịu ướt luôn yếm đào.
    Để anh rày ước mai ao,
    Kiếm tiền mua tấm Lụa Đào tặng em.
    Ao làng hồi ấy trồng Sen,
    Đêm trăng có bóng nàng tiên vịn thuyền.
    Nàng một bên, anh một bên,
    Tay cầm tay mãi mà quên cả thuyền.
    Ước gì trăng sáng thâu đêm,
    Cho anh được vịn mạn thuyền dài lâu.
    Sương rơi ướt cả mái đầu,
    Thương nhau mình nắm tay nhau ngập ngừng.
    ***
    Đêm nay trăng đẹp vô cùng,
    Có đôi trai gái tắm chung Ao làng.
    ./.

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    HOÀI NIỆM SÔNG QUÊ
    Sông quê trên bến dưới thuyền,
    Trăng lên nước cũng đầy lên ngập dòng.
    Thuyền ai vừa dỡ hàng xong.
    Máy reo như hát giữa dòng nước xuôi.
    Người đi khắp bốn phương trời,
    Người về từ chốn xa xôi mịt mù.
    Người đi từ giữa mùa Thu,
    Người về từ phía sương mù bờ xa…
    Sông Quê-Vẫn chính sông nhà,
    Chỉ không còn nữa cây đa bến đò.
    Bây giờ bến rộng thuyền to,
    Nên sông vắng cả câu hò đêm trăng.
    Máy nâng thay thợ bốc hàng,
    Thuyền to tách bến quay ngang giữa dòng.
    Nước sông giờ chẳng còn trong,
    Thương người vất vả lo trồng bãi dâu.
    Cá thiêng(1) giờ cũng không vào,
    Triền đê giờ cát đổ cao như thành.
    ***
    Tôi mơ về lại tuổi xanh,
    Sống trong kỷ niệm ngọt lành sông quê.
    ./.
    Lê Hải Châu
    Ghi chú(1): Theo người xưa kể lại, bến sông Bút xưa thường có cá Heo vào bơi lội sau Nghè Xã

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    HỘI LÀNG
    Làng quê cảnh sắc thanh bình,
    Sao đêm chầm chậm vòng quanh sân trời.
    Mây bay về chốn xa xôi,
    Cánh Dơi nhập nhoạng như thời Hồng hoang.
    Quê tôi nay có hội làng,
    Bà con sắm sửa hương nhang nến đền.
    Lâu nay lễ hội đã quen,
    Đầu năm dãn việc, đồng tiền cũng dư.
    Hôm qua đón ý cụ Từ,
    Năm nay cúng lễ chẳng như mọi lần.
    Rước Ngài trong hội đầu Xuân,
    Tối nay làm lễ tẩy trần, phóng sinh.
    Cầu cho đất nước Thái bình,
    Bà con biện lễ sắm sanh đủ đầy.
    Đèn lồng, hoa kết chăng dây,
    Rượu bia bánh trái xếp đày bàn trên.
    Ông Từ thong thả đốt đèn,
    Đã nghe trống lễ gióng lên nhịp nhàng.
    Sau hồi dâng rượu đốt nhang,
    Đoàn người lặng lẽ xếp hàng tiến lên.
    Khoan thai quì trước mặt tiền,
    Cúi đầu vái lạy Hoàng thiên quỉ thần.
    Biết là ai cũng thành tâm,
    Chỉ nghe được tiếng rì rầm mong manh:
    “ Cầu cho cuộc sống bình yên,
    Cầu cho Đất nước mọi miền hoan ca…”
    ./.


  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    ĐÊM Ở LÀNG
    Đầu tường cây Lựu đâm bông,
    Cứ như những đốm lửa hồng mới nhen.
    Đồng xa vẫn sáng ánh đèn,
    Tiếng con chim Cuốc cất lên não nùng.
    Sương mù lan tỏa mông lung,
    Cứ như phủ đến tận cùng làng quê.
    Rặng dừa ở cuối chân đê,
    Có đôi chim Cú đi về trong đêm.
    Gió ru khúc hát êm đềm,
    Hàng Cau trước ngõ trổ thêm ít buồng.
    Ao làng trăng sáng như gương,
    Hòa trong ánh sáng đèn đường lung linh.
    Cây Đa, bến nước, sân Đình,
    Nhớ sao người hát trúc xinh thuở nào.
    Vẫn còn trúc mọc bờ ao,
    Vẫn còn những dải yếm đào năm xưa.
    ***
    Làng quê ta vậy, bốn mùa,
    Rộn ràng đến tận canh khuya trăng tàn.
    ./.


  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    TIẾNG GÀ TRƯA
    Nắng hè như đổ lửa,
    Hơi nóng oằn mái tôn,
    Sân phơi đầy thóc lúa,
    Tiếng gà trưa đổ dồn.
    Vườn trưa xanh bóng mát,
    Thức ăn cũng đủ đầy,
    Sao tiếng gà tao tác,
    Có gì lạ lùng đây?
    Tiếng gà trưa lao xao,
    Tiếng gà trưa hoảng hốt,
    Thì ra là lũ chuột,
    Đã mấy lần lượn qua.
    Con gà mái bay ra,
    Lại về ngay giữ ổ,
    Nó lia vài cú mổ,
    Cứ như là giáo đâm.
    Con gà trống lăm lăm,
    Xoạc hai chân xuống tấn,
    Nó sẵn sàng xung trận,
    Đánh đuổi loài vô lương.
    Mỏ là giáo là gươm,
    Chân như kìm giữ chặt,
    Đôi mắt nhìn sáng quắc,
    Lũ chuột đành chào thua.
    Ôi những tiếng gà trưa,
    Chỉ làng quê mới có,
    Đem theo từng nỗi nhớ,
    Gửi tới người tha hương.
    ./.

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    ĐÊM TRÊN HỒ CÁ
    Đêm nay gió mát trăng thanh,
    Mình ra ngoài trại để canh cá hồ.
    Tìm không đủ bạn chơi cờ,
    Chỉ còn cầm bút làm thơ vịnh trời.
    Xa xa vài ánh sao rơi,
    Áng mây như thể dáng người lom khom.
    Đi tìm vị trí sao Hôm,
    Thì ra nó khuất sau lùm cây xanh.
    Ngồi yên một chỗ chẳng đành,
    Đành đi tản bộ vòng quanh đất Hồ.
    Gió dìu dịu, sóng lô xô,
    Đôi ba con chép quanh bờ đớp Trăng.
    Nhạt nhòa bóng dáng chị Hằng,
    Nhạt nhòa Chú Cuội, cung trăng đáy hồ.
    Loay hoa tìm một vần thơ,
    Bỗng đâu ý lạ bất ngờ tới nhanh.
    TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH,
    Bóng cây bóng lá phủ xanh đất hồ.
    Vài ba khóm chuối lô xô,
    Đến nơi mới biết lơ mơ trái vàng.
    Bất ngờ luồng gió tạt ngang,
    Con chim Bói Cá vội vàng vút qua.
    Làng bên thưa thớt tiếng gà,
    Vài con chó nhách sửa ra, sủa vào.
    Khôn gian dần vắng bóng sao,
    Cánh Dơi nhập nhoạng lẫn vào trời xanh.
    ./.


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    ĐÊM TRĂNG TRÊN RỪNG

    Đường đèo lên bản vòng quanh,
    Sáo Mèo ai thổi lúc thanh lúc trầm.
    Sao rơi từ phía xa xăm,
    Mây trôi mắc núi, gió nằm mắc khe.
    Nơi đây núi chắn tứ bề,
    Mình đi cho biêt trăng Thu đại ngàn.
    Lung linh ánh bạc ánh vàng,
    Trăng như từ thuở hồng hoang loài người.
    Giữa rừng trăng chẳng đơn côi,
    Ánh trăng hòa với lửa người mới nhen.
    Vẫn là tiếng sáo thân quen,
    Lả lơi hòa với tiếng Khèn vờn mây.
    Mình chưa uống rượu mà say,
    Ai đưa tay nắm bàn tay ngượng ngùng?
    Cầm tay nhau hát vui chung,
    Đêm nay ta sẽ thức cùng với Trăng.
    ./.


  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    THƯƠNG CON RẮN

    Một người lữ khách qua đường,
    Đoái thương con rắn tuyết sương dập vùi.
    Than ôi! Nó đã cứng rồi,
    Hồn thiêng giờ chắc ở nơi suối vàng.
    Lệ rơi lã chã hai hàng,
    Tấm lòng lữ khách ngổn ngang nỗi sầu.
    Giờ đem gửi nó vào đâu?
    Quanh đây chẳng có chỗ nào thôn trang.
    Chi bằng ta cứ nhẹ nhàng,
    Dùng ngay hơi ấm ta mang trong mình.
    Đời người, cứu một sinh linh,
    Tu nhân tích đức cho mình dài lâu.
    Mười năm chăm chỉ nguyện cầu,
    Nào đâu tính tháng, nào đâu kể ngày.
    Mười năm niệm Phật ăn chay,
    Những mong quả phúc lấp đầy bến mê.
    Tưởng đâu cái chết cận kề,
    Tưởng đâu giá rét tái tê đọa đầy.
    Trời còn để cửa này đây,
    Những mong con rắn có ngày hồi sinh.
    Đầu tiên nó khẽ cựa mình,
    Tiếp theo nó khẽ rung rinh cái đầu.
    Hỏi mình đang ở nơi đâu,
    Hỏi mình nhờ phép nhiệm màu của ai?
    Toàn thân nó duỗi thật dài,
    Phương Đông chút nắng ban mai ấm dần.
    Lúc đầu có chút phân vân,
    Nó nhìn ông khách lúc gần lúc xa.
    Thê rồi bản tính Mãng xà,
    Mở mồm hung dữ lu loa đủ điều.
    Rằng tôi đáng giá bao nhiêu,
    Rằng ông tàn hại quá nhiều sinh linh.
    Chọn tôi làm vật hy sinh,
    Chọn tôi làm tội, làm tình bấy nay.
    Ông khoe quả đức cao dày,
    Ông khoe niệm Phật ăn chay suốt đời.
    Thế mà họ tộc nhà tôi,
    Bị ông tận diệt từ hồi năm xưa.
    Cây có vụ, trái có mùa,
    Còn Người bắt rắn chỉ ưa đếm tiền.
    Thế rồi dứt mạch huyên thiên,
    Nó vươn cái cổ đớp liền cánh tay.
    Than ôi! quả phúc cao dày,
    Tiếc cho lữ khách chẳng may nhỡ nhàng.
    Bỗng dưng gặp phải đòn oan,
    Chỉ vì lẫn lộn giữa Vàng với Thau.
    Tai ương giáng mạnh xuống đầu,
    Oan này biết có nơi đâu giãi bày.
    ***
    Biết xưa mà ngẫm đến nay,
    Đời đang cần giúp chỗ này, chỗ kia.
    Trời còn khi nắng khi mưa,
    Nhầm thương Kẻ Ác-nó lừa trắng tay.
    ./.


  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/50 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình