+ Trả lời chủ đề
Trang 30/50 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 40 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 291 tới 300 của 498

Chủ đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

  1. #291
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CÂY GẠO LÀNG TÔI
    Làng tôi ở sát chân đê,
    Quanh năm chăm chỉ với nghề Nông gia.
    Triền đê có gốc Gạo già,
    Tháng Ba nắng sớm nở hoa đỏ trời.
    Theo lời kể của bà tôi,
    Ấy là Cây Gạo từ hồi xa xưa.
    Nhà nông chỉ tính theo mùa,
    Cầu cho trời đất nắng mưa thuận hòa.
    Đến kỳ Cây Gạo ra hoa,
    Lúa Chiêm đã mượt, luống cà đã xanh.
    Mưa rào sấm động vòng quanh,
    Cho cây biếc lá, cho cành đỏ hoa.
    Hoa rơi đỏ cả luống cà,
    Hoa rơi xuống nước, rời xa bến bờ.
    Người già nhớ lại tuổi thơ,
    Nhớ năm Ất Dậu đỏ cờ vàng sao.
    Lấy hoa về kết cổng chào,
    Cái màu hoa đỏ biết bao nghĩa tình.
    Sáng nay nắng sớm lung linh,
    Rực trong sắc đỏ, rập rình ngàn hoa.
    ./.

    Lê Hải Châu

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  3. #292
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CÔ GÁI BÁN TRẦU
    Trời cho đôi mắt Lá Dăm,
    Em đi, em đứng, em nằm đều duyên.
    Lại thêm má lúm đồng tiền,
    Khối chàng mới gặp đã điên cái đầu.
    Em ra kẻ chợ bán trầu,
    Mấy anh Phố Núi buôn cau cũng gần.
    Lân la cũng định làm thân,
    Ngỏ lời : Trầu ấy có cần đến Cau ?
    Anh mua Ngọc Bảo trân châu,
    Ngày mai xe chỉ bắc cầu tìm sang.
    Em cười: Anh khéo rao hàng,
    Cau anh phải chọn trầu vàng mới hay.
    Chồng em vốn chỉ đi cày,
    Văn chương thơ phú cũng hay đủ đường.
    Loại người dở dở ương ương,
    Như cau héo úa em nhường người ta.
    Rồi em xuống giọng đưa đà,
    Mai kia có rỗi anh qua xơi trầu.
    Đôi lời để hiểu lòng nhau,
    Cau già khó bổ lại đau lòng trầu.
    ./.
    Lê Hải Châu


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  5. #293
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CHUYỆN XƯA
    Mơ màng trở lại ngày xưa,
    Chiều buông chút nắng gió lùa bờ tre.
    Cái hôm hai đứa nghỉ hè,
    Muộn chiều lại gặp chiếc xe khật khừ.
    Nóng lòng, em bảo giá như…
    Tôi buồn, tôi bảo từ từ rồi xem.
    Đường xa, trời tối, màn đêm,
    Tôi đành ghé lại làng bên cậy nhờ.
    Thánh nhân đãi kẻ khù khờ,
    Cho tôi gặp lại bạn thơ thuở nào.
    Bỏ qua những chuyện tào lao,
    Bạn tôi hỏi khẽ: “ sao vào nửa đêm” ?
    Bên mình sao lại có Em?
    Tôi đành kể hết nỗi niềm thiệt hơn.
    Bạn tôi sảng khoái cười giòn,
    Xua đi mặc cảm dại khôn lúc đầu.
    Hai thằng hỷ hả cùng nhau,
    Chén anh chén chú ..dốc bầu càn khôn.
    Đến nay đã bốn năm tròn,
    Chúng tôi giờ đã là con một nhà.
    Lúc nào kể chuyện ấy ra,
    Em cười xí xóa: “Thế mà lại hay”.
    ./.
    Lê Hải Châu

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  7. #294
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CHÀO NĂM MỚI 2017
    Sống đã bạc mái đầu,
    Vẫn ngóng chờ Năm Mới.
    Nghe Mùa Xuân vẫy gọi,
    Nghe mạch đời xốn xang.
    Quyển lịch mới đầu trang,
    Hoa Đào bừng sắc đỏ,
    Tiếng chim ca trong gió,
    Nghe ngọt lành thiết tha.
    Chào năm cũ đi qua,
    Dẫu muôn ngàn thách thức,
    Cả nước mắt và hoa,
    Vẫn ngập tràn hạnh phúc.
    Chào Mão Nhật Tinh Quân,
    Người thức khuya dậy sớm.
    Cất tiếng gọi xa gần,
    Mặt trời lên sưởi ấm.
    Chào đất nước thân yêu,
    Vững vàng trong đổi mới.
    Sẽ xóa hết đói nghèo,
    Nắm thời cơ vận hội.
    Có trăm điều muốn nói,
    Có trăm lời muốn ca,
    Sao lòng ta bối rối,
    Nhường lời cho cỏ hoa.
    ./.
    Lê Hải Châu


  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  9. #295
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NGỦ
    Đêm qua gió lạnh tràn về,
    Nằm nghe tiếng cỏ ngoài đê lụi tàn.
    Tiếng gì như nước đang tan,
    Âm thanh bứt rứt như đàn lỗi dây.
    Gió như hù dọa bờ cây,
    Mà mưa chỉ khẽ rây rây đầu hồi.
    Tự dưng cái nhớ trời ơi,
    Trào dâng kỷ niệm một thời xa xưa.
    Cũng vào bữa ấy trời mưa,
    Hình như gió bắc cũng lùa tái tê.
    Đường trơn, ngõ xóm gồ ghề,
    Tiễn tôi em bảo người quê vụng về.
    Cỏ gà bối rối chân đê,
    Chúng tôi sóng bước vai kề bờ vai.
    Mười năm xa cách quá dài,
    Mối tình đầu ấy rồi phai nhạt dần.
    Những ngày tôi mới ra quân,
    Định rằng ở vậy có phần tự do.
    Chẳng ai học hết chữ ngờ,
    Trời cho tôi gặp được cô giáo làng.
    Thương nàng lỡ bước sang ngang,
    Duyên tơ giăng mắc lại quàng vào tôi.
    Đến nay tóc bạc da mồi,
    Chẳng quên kỷ niệm đầy vơi thuở nào.
    ./.
    Lê Hải Châu


  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  11. #296
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CỎ LAU
    Đời người như thể cỏ lau,
    Dẫu tài cũng chẳng chạy đâu khỏi trời.
    Nước đầy rồi nước lại vơi,
    Lá vàng rồi lá lại rơi về nguồn.
    So kè kẻ dại người khôn,
    Nắm xương dưới mộ có còn vẹn nguyên.
    Giàu muôn ức vạn túi tiền,
    Lên Đài Hoàn Vũ qui tiên cũng hòa.
    Đám tang tràn ngập vòng hoa,
    Người ơi dưới mộ chỉ là đất nâu.
    Có ai mua được phép màu,
    Để ta tìm cách dìu nhau trở về.
    Thế gian kẻ tỉnh người mê,
    Đừng quên lối nhỏ dẫn về cỏ lau.
    ./.

    Lê Hải Châu

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  13. #297
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CÁNH ĐỒNG MÙA ĐÔNG
    Nắng trơ những gốc rạ tàn,
    Gió hun hút lạnh tạt ngang cánh đồng.
    Xóm chài tỏa khói đầu sông,
    Vịt đàn ủ rũ cuối dòng mương tiêu.
    Nghé con ai thả đồng chiều,
    Ngẩn ngơ lạc mẹ, liêu xiêu bóng gầy.
    Trời đang dồn nén đầy mây,
    Đó đây thóc vãi rãnh cày còn vương.
    Hóa Công có vẻ khiêm nhường,
    Cuối đồng bảng lảng chút sương buổi chiều.
    Đầy trời tao tác chim kêu,
    Cứ như giành giật những điều thiệt hơn.
    Mây giăng như thể sóng cồn,
    Chỉ nghe tiếng gió thổi dồn đồng xa.
    ./.
    Lê Hải Châu


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  15. #298
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    GÁI LÀNG
    Hòa trong sắc nắng mùa thu,
    Em say sưa hát cứ như nhập đồng.
    Những là Con sáo sang sông,
    Những là e ấp nụ hồng giọt sương.
    Anh như lữ khách qua đường,
    Dùng dằng như thể bị vương lưới tình.
    Ô kìa sau khóm trúc xinh,
    Người tình khuất bóng, người tình hiện ra.
    Anh đi tìm một nhành hoa,
    Chờ xong câu hát để mà tặng nhau.
    Lúc sang điệu” Sắp qua cầu”,
    Lời khoan lả lướt, lời mau vội vàng.
    Khán phòng chợt vỗ tay vang,
    Khen em chỉ giọng gái làng mà hay.
    ./.
    Lê Hải Châu

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  17. #299
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG
    Chiều Mùa Đông,
    Tôi lại làm thơ về những cánh đồng.
    Cánh cò trắng nhịp nhàng trong sắc nắng.
    Ai gọi nghé, giọng miền quê hơi nặng,
    Chiều tím dần trên những cánh đồng xa.
    Nghe còi tàu hối hả vào ga,
    Nghe đất thở, cây trong vườn rụng lá.
    Trái Bưởi trái Hồng ánh lên sắc lạ,
    Tỏa hương nồng thơm ngát cả chiều đông.
    Vẫn biết mùa này đã bớt bão giông,
    Đêm rét ngọt mà ngày nắng gắt,
    Trời đất hanh hao, cỏ cây nhàu nát,
    Rau tưới chiều, tưới sớm, mỏi nhừ vai.
    Mưa lũ thiên tai,
    Đổ dồn dập xuống Miền Trung nghèo khó,
    Ai người vô đó,
    Cho ta gửi chút tình,
    Góp một phần cho cuộc sống hồi sinh.
    Mong đất nước yên bình xanh thắm mãi,
    Cho Hai miền chung khúc khải hoàn ca.
    ./.
    Lê Hải Châu


  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  19. #300
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CẢNH MÙA ĐÔNG
    Nắng hanh khô cả vũng lầy,
    Lâu ngày thiếu nước hàng cây úa vàng.
    Gió từ biên ải tràn sang,
    Đêm đêm nghe tiếng quả Xoan rụng nhiều.
    Cuối vườn lạc tiếng chim kêu,
    Cánh bèo quần tụ, cánh bèo lại tan.
    Chim bay tránh rét giăng hàng,
    Tìm nơi bến đỗ trời Nam mịt mù.
    Cúc tàn - khép lại Mùa Thu,
    Trời chiều bảng lảng sương mù đồng xa.
    Triền đê xơ xác cỏ gà,
    Lộc Vừng rụng xuống như thoa phấn hồng.
    Lạ kỳ cánh cửa Hóa Công,
    Cứ như mắc nợ tang bồng trần gian.
    Đôi khi lỡ nhịp cung đàn,
    Để cho giá rét ngập tràn Mùa Đông.
    ./.
    Lê Hải Châu


  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 30/50 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 40 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình