-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
TƠ TRỜI
Chiều nay mây lặng nắng hanh,
Tơ trời ai rải buông mành núi xa.
Mình không phải số đào hoa,
Đã tu chín kiếp, thế mà vương tơ.
Cái hôm xe khách câu giờ,
Tôi ngồi ngán ngẩm làm thơ đỡ buồn.
Trời chiều nhạt ánh hoàng hôn,
Có người con gái chắc buồn giống tôi.
Cơ may xe chuyển chỗ ngồi,
Ghế trên ghế dưới có tôi có nàng.
Tấc lòng bỗng thấy xốn xang,
Cái khi em ấy nhẹ nhàng chào tôi.
Thoáng trông tôi bỗng rụng rời,
Người chi mà đẹp mà tươi lạ lung
Ngẩn người- quên cả xe rung,
Tôi như chết lặng giữa chừng nhìn em.
Người đi như gió như chim,
Đến nay tôi vẫn đi tìm, người ơi.
./.
Lê Hải Châu
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
ĐỢI NẮNG MÙA XUÂN
Giêng hai nắng chỉ hững hờ,
Đọt Xoan mới nhú lơ thơ trên cành.
Mưa nhiều hỏng lứa hoa chanh,
Trăng non ủ dột treo ngành trời tây.
Nửa đêm còn đắp chăn dày,
Mở ngày-Mưa bụi lây rây khắp đồng.
Biết là ai cũng chờ mong
Nắng lên tý chút cho Hồng đỏ hoa.
Cho xanh luống đậu luống cà,
Chỉ e rét mãi chắc hoa rụng nhiều.
Bất ngờ trời dựng trong veo,
Gió Nam- Gió Bắc đổi chiều dọc sông.
Lúa Xuân xanh biếc khắp đồng,
Nương dâu đẫy lứa chờ nong kén dày.
Bồi hồi nắng tỏa bờ cây,
Nửa kia cuộc sống- Nửa này là thơ.
./.
Lê Hải Châu
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
BÌM BỊP KÊU CHIỀU
Nghe con bìm Bịp kêu chiều,
Nước lên nước xuống liu riu chân cầu.
Đợi Người -Chẳng thấy người đâu,
Nào ai đo được bể sầu đầy vơi.
Người xa thì đã xa rồi,
Người gần chán vạn mà tôi chả cần.
Đưa tay hái nụ Tầm Xuân,
Giật mình mới biết một phần đầy gai.
Hôm qua trên bến xứ Đoài,
Tiễn em cùng với “người ai” xuống tàu.
Tôi giờ kém cả chàng Ngâu,
Mong chi Ô Thước bắc cầu Sông Ngân.
Tiếng con Bìm Bịp xa dần,
Triền đê vài nhánh Tầm Xuân cũng tàn.
./.
Lê Hải Châu
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
MẶT TRỜI LÊN
Mặt trời mấy bữa ngủ quên,
Sáng ra uể oải nằm trên lớp mù.
Trưa rồi vẫn cứ âm u,
Mặc cho mưa rét phập phù đồng xanh.
Con chim ngại hót trên cành,
Con ong cái kiến bò quanh tổ nhà.
Mưa nhiều nên cũng tàn hoa,
Vườn le te mấy chú gà chạy quanh.
Thế rồi mưa tạnh cũng nhanh,
Nắng le lói tý trên nhành lá non.
Chim Cu vỗ cánh gáy dồn,
Bức tường rêu cũ đầu thôn sáng dần.
Chẳng gì cũng đã cuối Xuân,
Mặt trời đôi chút ngại ngần rồi lên.
Mơn man nắng tỏa khắp miền.
./.
Lê Hải Châu
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
THANH MINH
Nhân tình sắm lễ Thanh Minh,
Chọn bông hoa đẹp, chọn bình rượu ngon.
Nức thơm Bánh Ích rán giòn,
Xôi vò nhuộm gấc như son giữa nhà.
Xế chiều lễ vật bày ra,
Có sao cúng vậy miễn là thành tâm.
Mấy ông cụ khấn rì rầm,
Mấy bà sắp lễ bưng mâm đứng chầu.
Cỗ bàn nhiều nhặn gì đâu,
Cần chi cố chấp bên Tầu bên Ta.
Mình đây chỉ cúng ông bà,
Những người tạo lập cho ta đất này.
Trời trong nắng tỏa mây bay,
Đẹp thay khí sắc của ngày Thanh Minh
./.
Lê Hải Châu
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
VẤN VƯƠNG
Lạ thay mới gặp giữa đường,
Mà nghe đã thấy vấn vương trong lòng.
Đêm về chín nhớ mười mong,
Toàn mơ những giấc mơ hồng, mơ hoa.
Tuổi ta- người bảo đã già,
Đã gần với đất, đã xa với trời.
Con gà, be rượu, mâm xôi,
Đuổi ra, vẫn cứ muốn ngồi gần ta.
Còn may phúc tổ tiên nhà,
Cơm ngày ba bữa, chén ra chén vào.
Nhớ trời nhớ đất đã sao,
Vấn vương tý chút đã nào chết ai.
Mượn thơ kể chuyện dông dài,
Đọc đâu bỏ đó, chớ ai động lòng.
./.
Lê Hải Châu
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
CHÁN MƯA
Chán xôi chán thịt đã đành,
Chán mưa vì chỉ bò quanh xó nhà.
Chân giày lép nhép vào ra,
Khép na khép nép như là trẻ con.
Bậc thềm coi vậy mà trơn,
Trượt chân vấp ngã đêm còn thấy đau.
Chim kêu ngõ trướcvườn sau,
Muốn xem lại bị ướt đầu đành thôi.
Sáng ngồi, trưa lại cũng ngồi,
Lạy trời mưa tạnh cho tôi đỡ buồn.
./.
Lê Hải Châu
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
HAI NỬA MÙA XUÂN
Trời chia hai nửa Mùa Xuân,
Nửa đầu mưa rét có phần lai rai.
Rụt rè cái cữ Giêng Hai,
Lăn tăn rét Lộc, rét Đài sương sa.
Thế rồi sang cữ tháng ba,
Nửa Xuân còn lại nắng nhòa bóng cây.
Đôi con chim Sáo mở ngày,
Hừng đông trời tỏa hây hây sắc hồng.
Gió Nồm nô giỡn trên sông,
Gió reo náo nức cánh đồng lúa Xuân.
Nắng xa đùa giỡn mây gần,
Mùa Xuân tròn trịa, Mùa Xuân đủ đầy.
./.
Lê Hải Châu
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
TÔI YÊU MẢNH ĐẤT ĐỒNG QUÊ
Tôi yêu mảnh đất đồng quê,
Có đàn cò trắng bay về chiều hôm.
Mơn man đôi ngọn gió nồm,
Cánh diều nho nhỏ vượt lên giữa trời.
Biếc xanh đồng cả, bãi bồi,
Dòng sông như mảnh gương soi lượn vòng.
Ao làng sóng lặng nước trong,
Cây đa tỏa bóng giữa đồng xum xuê.
Trăng lên chênh chếch bên hè,
Sân đình lũ trẻ le te trốn tìm.
Cầu cho bể lặng sóng im,
Để ai xa xứ tự tìm về quê.
./.
Lê Hải Châu
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
BUỔI SÁNG Ở LÀNG
Sương giăng ướt vạt cỏ mềm,
Hừng đông vừa dựng, màn đêm nhạt dần.
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn,
Cuốc kêu khắc khoải đồng gần đồng xa.
Cuối Xuân, giờ đã tàn hoa,
Chỉ còn tím biếc nụ cà vườn sau.
Giọt sương như hạt minh châu,
Ánh lên đủ bảy sắc màu lung linh.
Búp non se sẽ cựa mình,
Chuồn chuồn đạp nước rung rinh cánh bèo.
Một vùng bát ngát than yêu,
Gió thơm ve vuốt cánh diều trời quê.
./.
Lê Hải Châu
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn