-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
TIẾNG CA XUÂN
HoaXoan rơi đầy ngõ,
Hoa gạo đỏ triền đê,
Cánh diều nương theo gió,
Bát ngát một vùng quê.
Gió Nồm thổi hả hê,
Lúa reo như lời hát,
Con mương đầy nước bạc,
Chảy xuôi dòng miên man.
Nắng trải đường cái quan
Nắng tràn trong ngõ xóm,
Vườn rập rờn cánh bướm,
Ong đi về lao xao.
Chim hót trên cành cao
Tiếng cười vui ngõ vắng
Trời xanh và mây trắng,
Ru hồn người lâng lâng.
Trời có tháng có năm,
Có mưa và có nắng,
Có ngọt bùi cay đắng,
Cói giận hờn yêu thương
Để mùa Xuân quê hương,
Đỏ hoa và xanh lá,
Dẫu nhịp đời hối hả,
Vẫn đượm nồng hương bay.
./.
Lê Hải Châu
Lần sửa cuối bởi Lê Hải Châu; 05-04-2017 lúc 07:15 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
SẮC XUÂN
Xanh mềm ngọn cỏ Mùa Xuân,
Nửa phần gió gội, nửa phần mưa sa.
Nắng chưa phải đã chan hòa,
Trời còn nửa đục nửa pha sắc hồng.
Gió Nồm đã át gió Đông,
Đôi ba cánh Én giữa đồng chao ngiêng.
Phất phơ bông súng trùng chiềng,
Nỗi chung chưa tỏ niềm riêng đã bày.
Chuồn chuồn rung nhẹ cánh bay,
Bao la trời đất đong đầy sắc Xuân.
Khách quen, khách lạ, khách gần,
Chao nghiêng bầu rượu ái ân thỏa tình.
./.
Lê Hải Châu
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
THƠM NGÁT ĐƯỜNG XUÂN
Dẫu rằng khi nắng khi mưa,
Vườn sau ngõ trước vẫn thừa sắc Xuân.
Ngỡ ngàng du khách dừng chân,
Hoa mơ phô sắc trắng ngần đồi cao.
Tháng giêng đỏ thắm hoa đào,
Cái màu đỏ đến nôn nao cả người.
Phố phường tràn ngập Hồng tươi,
Khách thơ khách rượu khóc cười với hoa.
Phong Lan thơm ngát đường xa,
Hoa Xoan rụng tím ngõ nhà, đường thôn.
Trăng lên, trăng lặn đầu non,
Cỏ thơm, thơm cả lối mòn đường Xuân.
./.
Lê Hải Châu
Lần sửa cuối bởi Lê Hải Châu; 09-04-2017 lúc 11:27 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
CUỐI XUÂN
Tháng Ba đom đóm lập lòe,
Ếch kêu ì ộp rặng tre cuối làng.
Từng đàn chim Sáo bay ngang,
Gió rung hoa gạo nhẹ nhàng đong đưa.
Sương đêm thấm ướt lá dừa,
Trời chưa đủ ấm, nắng chưa trọn ngày.
Mưa phùn chỉ mới lây rây,
Mẹ tôi cười bảo cữ này cuối Xuân.
Chăn đơn áo kép cất dần,
Chỉ hiềm cây Bưởi ngoài sân rụng nhiều.
Nghe con Bìm Bịp kêu chiều,
Nước sông giờ đã liu riu cạn dần.
Lạ lùng cái tiết cuối Xuân,
Trời như đổi tính - lúc gần lúc xa.
Ngoái nhìn, đã cuối tháng Ba,
Rau Cần cuối vụ đã già dưới ao.
./.
Lê Hải Châu
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
ĐỢI MỘT MÙA SEN
Cuối Xuân man mác gió lành,
Lá Sen mới nhú đã xanh mặt hồ.
Dưới đầm con chép con rô,
Ra oai đuổi lũ Cá Cờ chạy quanh.
Gió ve vuốt, nắng dỗ dành,
Mơn man sóng vỗ âm thanh dập dìu.
Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu,
Trời đang vần vũ cuối chiều lập giông.
Lẫn trong hơi đất cay nồng,
Có hương của gió từ sông thổi về.
Một vùng bát ngát ven đê,
Mai kia rồi sẽ tràn trề sắc hoa.
./.
Lê Hải Châu
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
CÂY CỎ MÙA XUÂN
Lạ kỳ cây cỏ Mùa Xuân,
Nửa phần xanh lá, nửa phần đỏ hoa.
Hoa Mơ nở trắng ngõ nhà,
Đào Phai, Đào Thắm phố xa chợ gần.
Thế rồi quãng giữa Mùa Xuân,
Hoa Xoan nở tím một phần đường quê,
Ngẩn ngơ quên cả lối về,
Khách xa chẳng hiểu mô tê chuyện gì.
Mùa Xuân vào độ cuối kỳ,
Nghe con Chim Gáy lâm ly gọi bầy.
Lúa Xuân đẻ nhánh đã dầy,
Mặt trời sưởi ấm bờ cây Nhãn lồng.
Chuối buồng xanh thẫm bờ sông,
Tháng Ba Hoa gạo đỏ hồng triền đê.
./.
Lê Hải Châu
Lần sửa cuối bởi Lê Hải Châu; 18-04-2017 lúc 10:20 AM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
TÌNH XUÂN
Mở lòng em hứng tình Xuân,
Nửa phần em giữ, nửa phần tặng anh.
Trời chưa phải đã thật xanh,
Tháng Giêng nắng mới trên cành xôn xao.
Em vui nên ửng má đào,
Tiếng cười trong trẻo nôn nao cả lòng.
Lộc Bình tím biếc trên sông,
Lúa Xuân mơn mởn trên đồng quê xanh.
Em như chim Sáo trên cành,
Anh như nắng mới vờn quanh gọi mời.
Hẹn mùa Xuân nhé em ơi,
Cùng nhau ta viết Thiếp mời mừng Xuân.
./.
Lê Hải Châu
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
ĐƯA TIỄN MÙA XUÂN
Đã qua Cốc Vũ một tuần,
Tả tơi hoa rụng, mùa Xuân sắp tàn.
Chân trời sấm động râm ran,
Nửa đêm gió núi mưa ngàn rừng xa.
Vườn bên đã rụng Hoa Cà,
Hèn chi trái Nhãn trái Na nặng dần.
Viết câu thơ tiễn Mùa Xuân,
Nửa phần tiếc nuối, nửa phần xót xa.
Thế là tàn một mùa hoa,
Con Ong kiếm mật xây nhà dở dang.
Con Cua kiếm chỗ đào hang,
Tám chân chắc khỏe, đôi càng dẻo dai.
“ Cuốc ơ…” tiếng ngắn tiếng dài,
Ừ đôi chim Cuốc sớm mai gọi Hè.
./.
Lê Hải Châu
Lần sửa cuối bởi Lê Hải Châu; 13-04-2017 lúc 07:57 AM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
MÙA XUÂN Ở LÀNG
Gió như muốn hát trên đồng,
Nắng như bầy trẻ trên sông nô đùa.
Dạo này thi thoảng sa mưa,
Hèn chi chiều tối Bọ Dừa tìm nhau.
Lá Xoan mới trổ lứa đầu,
Dưới đầm Ếch Nhái cõng nhau dập dìu.
Đôi hàng ớt đỏ liu riu,
Bí Đao càng nắng càng nhiều nụ hoa.
Tháng Hai tím sẫm hoa cà,
Đôi dòng nước mát dẫn ra cuối đồng.
Nhởn nhơ mây trắng mây hồng,
Kìa đôi chim Sáo sang sông gọi bầy.
Ngẩn ngơ giữa mảnh đất này,
Lâng lâng như thể người say rượu đào.
./.
Lê Hải Châu
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2016
Bài gửi : 591
Thanks
- 359
- Thanked 2.823 Times in 593 Posts
MÙA XUÂN TA HÁI DÂU VỀ
Mùa Xuân ta hái dâu về,
Sọt đong đầy lá thỏa thê dưỡng tằm.
Cấy cày vui thú quanh năm,
Chẳng quên cái chuyện nuôi tằm trồng dâu.
Quê ta sẵn có đất màu,
Phù sa bồi lắng đã lâu kết thành.
Bãi làng bát ngát dâu xanh,
Có cây cầu nhỏ gập ghềnh bắc qua.
Con sông nước chảy hiền hòa,
Đôi bên bến nước vàng hoa Dã Quì.
Đường thôn rộn bước người đi,
Mới hay tằm đã đến kỳ vàng tơ.
./.
Lê Hải Châu
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn