+ Trả lời chủ đề
Trang 50/50 ĐầuĐầu ... 40 48 49 50
Hiện kết quả từ 491 tới 498 của 498

Chủ đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

  1. #491
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CHUYỂN MÙA
    “ Trăng như treo ở trên cành”,
    Cái vòng Con Tạo chuyển nhanh lạ kỳ
    Nhớ ngày Mùa Hạ qua đi
    Trời đêm lấp lánh những vì sao xa
    Trăng lên sáng cả sân nhà
    Cái hình Chú Cuội Cây Đa thật gần
    Tưởng rằng chỉ nhón bước chân
    Đưa tay hái được nửa phần lá Đa
    Giữa Thu cũng ngập đầy hoa
    Đó đây Trái chín vườn nhà dậy hương
    Quả Na chín trắng trong vườn
    Trên cành trái thị vàng ươm mịn màng
    Tiếng con Chim Khách kêu vang
    Nhãn Lồng chín rộ, trái Bàng vàng mơ
    Làng trên xóm dưới đỏ cờ
    Mùa Thu đầy nhạc và thơ dịu dàng
    Thế rồi nắng cũng xiên ngang
    Lá Bàng rụng xuống, cây Bàng khẳng khiu
    Nghe con Bìm Bịp kêu chiều
    Cuối Thu mà vẫn trong veo sắc trời.
    ./.
    Lê Hải Châu

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  3. #492
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    LỘC TRỜI
    Nắng hanh cho đất tơi giòn,
    Để tôi còn tính thiệt hơn vụ này.
    Nửa sào cấy giống Cần Tây,
    Nửa sào bắp cải đợi ngày vào Xuân.
    Nước nôi giờ tưới cũng gần,
    Chợ chiều chỉ mấy bước chân ngõ nhà.
    Mấy sào còn lại trồng hoa,
    Được thua hãy cứ tà tà chờ xem.
    Người ta chóng chán cả thèm,
    Có hoa giờ lại trồng xen Cải thìa.
    Lắm ngày lọ mọ tới khuya,
    Che thêm tấm liếp bên rìa luống rau.
    Mai kia cung chẳng đủ cầu,
    Trời cho tý chút biết đâu lãi ròng.
    ./.
    Lê Hải Châu

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  5. #493
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    TRỞ LẠI MÙA ĐÔNG
    Gió đã đồi chiều,
    Bão đã lui dần xuống cuối Biển Đông.
    Mùa hanh khô trở lại.
    Ruộng đã gặt rồi đang cày phơi ải.
    Đàn Chim Én sải ngang trời mê mải,
    Lại trở về biển ấm phía trời Nam.
    Gió Bấc thổi căm căm,
    Từ ải Bắc dập dồn không khí lạnh.
    Trời trở âm u, mây dồn đặc quánh,
    Lá bàng rơi vàng cả quãng đường thôn.
    Phía sau làng, ở vài quãng sông con,
    Nước đã rút, lòng bỗng trơ khấc đáy.
    Mía ủ mật vàng ươm bóng nhẫy,
    Đám hoa lau phơ phất quãng sông chiều.
    Quanh xóm chài thuyền nhỏ đã buông neo,
    Tiếng gõ cá dập dồn như trống trận.
    Ôi tiếng gõ hay lòng người phấn chấn,
    Như tiếng gọi nghề,
    Náo nức giữa Mùa Đông.
    ./.

    Lê Hải Châu

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  7. #494
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CẦU MONG
    Tháng Mười mưa lũ mới qua,
    Đã nghe đài báo sắp sa gió mùa.
    Nửa phần đất nước ngập mưa,
    Lở đường sạt núi, nước thừa đổ đi.
    Gió mưa giờ cũng lạ kỳ,
    Cứ như hờn dỗi điều chi với người.
    Những mong chín bỏ làm mười,
    Ra oai tý chút thử chơi gọi là.
    Giận gì, trời cũng cho qua,
    Giận gì rồi cũng dần dà nguôi ngoai.
    Cắn rơm cắn cỏ lạy ngài:
    “Ngài cho mưa tạnh, ngài cho bão dừng.
    Bát cơm còn lại dù lưng,
    Cũng xin ngài chớ nửa chừng giật đi”.
    ./.
    Lê Hải Châu

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  9. #495
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    BẾN MƠ
    Em neo bến đợi con thuyền,
    Chữ Tình dứt bỏ, chữ Duyên ôm hờ.
    Bến đò xưa gọi Bến Mơ,
    Người đi xa lắc bao giờ về thăm.
    Ngày xưa dệt lụa chăn tằm,
    Gặp người lữ khách xa xăm ghé vào.
    Hẹn hò kẻ gửi người trao,
    Ngượng ngùng em cởi yếm đào làm tin.
    Thế rồi lúc thủy triều lên,
    Bạn tình em bước xuống thuyền rời xa.
    Chao ôi nước mắt nhạt nhòa,
    Trời Tây bóng Nguyệt đã ra gác rèm.
    Ngoài kia giờ chỉ là đêm,
    Lập lòe đôi chút ánh đèn thuyền câu.
    Người sang nước Sở nước Tàu,
    Để ta ngồi hóa thành Ngâu đợi chờ.
    Đêm nay trăng sáng Bến Mơ,
    Có người con gái ngồi chờ tình xưa.
    ./.
    Lê Hải Châu

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  11. #496
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CHÀO MÙA ĐÔNG
    Chào cơn gió lạnh đầu mùa
    Trời ren rét ngọt và mưa sụt sùi
    Sương mù đôi bữa rồi thôi
    Gió như vẫn thổi tự hồi xa xưa
    Vườn bên rụng vội trái Dừa
    Mấy cây Bưởi Diễn đong đưa điệu đà
    Thoảng nghe từ cuối vườn xa
    Tiếng kêu thảng thốt như gà cục con
    Lá cây cái rụng cái còn
    Triền đê vài đám cỏ non vật vờ
    Thế rồi mưa tạnh vườn khô
    Cuối năm sương giá tha hồ nắng hanh
    Bốn mùa chuyển đổi vòng qunanh
    Hóa Công như đã lập trình từ xưa.

    Lê Hải Châu

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  13. #497
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CẢM TÁC CUỐI NGÀY
    Mãn chiều, chút nắng vu vơ
    Tiếng ai gọi nghé ơ hờ đâu đây
    Nỉ non tiếng Dế cuối ngày
    Chim bay về cuối bờ cây khuất dần
    Ráng chiều có vẻ lần khân
    Nửa phần muốn tắt, nửa phần vàng hơn
    Gió rung như dỗi như hờn
    Nghẹn ngào thổn thức từng cơn vật vờ
    Cánh đồng đầy vẻ hoang sơ
    Nghe con Cú rúc cuối bờ cây xanh
    Bên cây cầu nhỏ gập ghềnh
    Đôi ba đứa trẻ vòng quanh trốn tìm
    Mệt rồi, gió cũng lặng im
    Bóng trăng thèn thẹn cũng chìm núi xanh.

    Lê Hải Châu

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  15. #498
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    THẦY TÔI
    (Kính dâng hương hồn Thầy Lê Hữu Phu, Thầy Triệu Quốc Đạt
    xã Hoằng Phúc quê tôi)
    Thầy tôi ngày ấy rất nghèo
    Quần nâu áo vải liêu xiêu bóng già
    Học trò lớp Bốn lớp Ba
    Cái thời xưa ấy đã là lớp trên
    Thầy tôi tâm tính rất hiền
    Long lanh mắt kính ánh lên nụ cười
    Học trò cả lũ chúng tôi
    Học thì vẫn thích, nhưng rồi chóng quên
    Đôi khi Thầy cũng buồn phiền
    Mấy anh mấy chị lớp trên cả đùa
    Thế rồi lúc nắng lúc mưa
    Thế rồi tuổi tác chẳng chừa Thầy tôi
    Khi đau Thầy vẫn gượng cười
    Chưa xong buổi dạy, mồ hôi ướt đầm
    Trời thì giá rét căm căm
    Chúng tôi ngồi lặng, âm thầm xót xa
    Góp chung tý chút gọi là
    Thầy thì ốm vậy mà ta cũng nghèo
    Sau năm vừa được nghỉ hưu
    Thầy về cõi Phật một chiều cuối Đông.
    Chúng tôi chẳng có hoa hồng,
    Tiễn Thầy chỉ có đám đông nối dài.
    Thầy tôi dù chẳng đa tài,
    Vẫn như ánh nắng ban mai dịu dàng.
    ./.
    Lê Hải Châu

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 50/50 ĐầuĐầu ... 40 48 49 50

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình