Nguyên văn bởi
Huy Thanh
MỜI!
Xoài ăn sao cứ lắc hoài
Muối tôm đường ớt lai rai Thu à
Bô inh một chuyến Cà Na
Lầu Mây cả bọn thăm nhà Vũ Giang
Đêm nay dệt mộng trăng ngàn
Công viên lá đỏ miên man mơ tình
Trăng tàn nhường ánh bình minh
Trời đang chang nắng thình lình đổ mưa
Sông Thu mà nói tiếng “ừa”
Diễn Đàn Thi Hữu giữa trưa tới liền.
huythanh
Mại vô xoài lắc
Càng lắc lại càng ghiền
Bụng thon nhỏ lại ưu phiền tan ngay
Eo ếch nhìn ngắm mê say
Áo dài tà thắm gọi mời thi nhân
Thi hữu khắp nơi xa gần
Họp mặt đông đủ xoài thanh lắc đều
Chua chua ngọt ngọt chị kêu
cùng nhau nếm thử lắc nhiều mỡ tan
Máu cao xuống thấp đầu hàng
lưu thông huyết quản như ngàn máy bay
Vù một cái thật là hay
Mở mắt nhìn thấy Thu giang đón mời
Lệ mờ huynh tỷ nghẹn lời
Dù xa cách mặt nhưng khơi hương lòng
Vòng tay xiết chặt người thân
Hình tròn trái đất vui chung một nhà.
Thu giang vũ