Ðề tài đã khoá
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 15 của 15

Chủ đề: DCHL Mời Cảm Tác Ảnh Và Thơ Của Tác Giả MAI MƠ : Chủ Đề NHỚ HÈ

  1. #11
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts



    THỜI ĐI HỌC

    Kỉ niệm xuân thì cứ mãi tươi
    Dù cho cuộc sống khó khăn vời
    Thương hoài lũ bạn bao trò quấy
    Nhớ mãi ngôi trường một thuở vui
    Ngắm phượng đơm hoa lòng thổn thức
    Nghe ve trỗi tiếng dạ ngùi ngùi
    Êm đềm biết mấy thời đi học
    Giấu kĩ trong hồn chẳng để trôi.
    HỒNG THOẠI 22.5.16

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-05-2016 lúc 11:24 AM


  2. #12
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    MÙA HÈ XÔN XAO

    Mùa hè vàng thêm sợi nắng
    Ve sầu hát khúc tình ca
    Con thuyền xuôi theo bến vắng
    Câu hò mát ngọt ngân xa

    Mùa hè vàng thêm góc phố
    Tung tăng bọn trẻ vui đùa
    Sân trường nghiêng nghiêng lá đổ
    Đâu rồi kỷ niệm ngày xưa

    Mùa hè gợi niềm lưu luyến
    Cùng dòng lưu bút lê thê
    Xôn xao bước chân tình nguyện
    Từ phố thị đến miền quê

    Mùa hè xanh xanh chiếc áo
    Thương hoài những giọt mồ hôi
    Không màng nắng mưa gió bão
    Tuổi xuân góp lửa xây đời.

    DCHL

  3. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  4. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    TỰ KHÚC MÙA HÈ

    Cành hoa phượng nở đón ve sầu
    Hỏi bức thư tình dạt mãi đâu
    Kẻ đã tròn duyên đường tước vị
    Người chưa nặng gánh ngõ công hầu
    Cung buồn gói lại niềm thương chữ
    Cảnh đẹp gom vào nỗi nhớ câu
    Nhặt những tàn phai chiều đỏ nắng
    Mà nghe nát dạ buổi cơ cầu.

    DCHL

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  6. #14
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    CÁNH PHƯỢNG BAN CHIỀU

    Chiều nay phượng vỹ ấp ôm cành
    Trả hết cho đời những tục thanh
    Nẻo phận tìm vui cùng hũ gốm
    Đường duyên chịu khổ với be sành
    Trong làng nhậu cứ lăn đồi cỏ
    Giữa chợ say thì ngủ chiếu manh
    Cảm xúc bao ngày xin lỡ hẹn
    Hè sang trải dạ phút tâm thành.

    DCHL

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  8. #15
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    [
    PHƯỢNG VỸ BÂNG KHUÂNG


    Phượng vỹ bâng khuâng tìm tứ trải
    Ve ngàn náo nức chọn đường tơ
    Sân trường vắng lặng - chim về tổ
    Bến nước đông vui - sóng vỗ bờ
    Vẫn biết xuân qua hồng ánh nguyệt
    Hay còn hạ đến thắm vần thơ
    Chiều nghiêng nắng thả lòng thêm sáng
    Đẹp áng văn chương dạ thẫn thờ.

    Mạnh Kỷ
    29/5/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 29-05-2016 lúc 07:11 PM

  9. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình