Ðề tài đã khoá
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: DCHL Mời Cảm Tác Ảnh Và Thơ Của Tác Giả MAI MƠ : Chủ Đề NHỚ HÈ

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5

    DCHL Mời Cảm Tác Ảnh Và Thơ Của Tác Giả MAI MƠ : Chủ Đề NHỚ HÈ



    NHỚ HÈ

    Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
    Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
    Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
    Tối tối ôn bài kể chuyện vui
    Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
    Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
    Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
    Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

    MAIMO


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-05-2016 lúc 01:08 PM Lý do: Sửa theo y/c của TG maimo


  2. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Nhân dịp mùa hè năm 2016 đang tới gần , DCHL xin kính mời các anh chị em cùng góp thơ cảm tác chung vui với tác giả MAIMO qua chủ đề NHỚ HÈ kỳ này.

    Thân ái !



  3. #3
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    NHỚ HÈ

    Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
    Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
    Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
    Tối tối ôn bài kể chuyện vui
    Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
    Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
    Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
    Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

    MAIMO


    DÒNG KỈ NIỆM

    Môi hồng thắm nở nụ cười tươi
    Thuở gió ngàn reo lộng giữa vời
    Phượng đỏ bao lần đong nỗi nhớ
    Hoa vàng mấy độ trải niềm vui
    Nhìn cây lá nhuộm màu trăn trở
    Dõi cảnh chiều buông sắc ngậm ngùi
    Chốn cũ còn vương đầy kỉ niệm
    Đưa hồn khắc khoải lững lờ trôi.

    Gió Bụi
    05202016
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 22-05-2016 lúc 05:45 PM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  4. #4
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11


    PHƯỢNG THẦM

    Âm thầm phượng vĩ thắm màu tươi
    Dỗ mộng tình xa khắc khoải vời
    Cội liễu sân trường ngơ ngẩn nhớ
    Cây đờn liếp cỏ rộn ràng vui
    Đề câu giã biệt mi tràn đắng
    Dõi bóng từ li lệ đổ ngùi
    Khản giọng ve sầu lưu luyến mãi
    Bao dòng nhật kí bẽ bàng trôi

    QQ 210516
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 21-05-2016 lúc 12:41 PM Lý do: giả ( biệt ) --> giã


  5. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết


    DÒNG KỈ NIỆM

    Môi hồng thắm nở nụ cười tươi
    Thuở gió ngàn reo lộng giữa vời
    Phượng đỏ bao lần đong nỗi nhớ
    Hoa vàng mấy độ trải niềm vui
    Nhìn cây lá nhuộm màu trăn trở
    Dõi cảnh chiều buông sắc ngậm ngùi
    Chốn cũ còn vương đầy kỉ niệm
    Đưa hồn khắc khoải lững lờ trôi.

    Gió Bụi
    05202016

    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết


    PHƯỢNG THẦM

    Âm thầm phượng vĩ thắm màu tươi
    Dỗ mộng tình xa khắc khoải vời
    Cội liễu sân trường ngơ ngẩn nhớ
    Cây đờn liếp cỏ rộn ràng vui
    Đề câu giã biệt mi tràn đắng
    Dõi bóng từ li lệ đổ ngùi
    Khản giọng ve sầu lưu luyến mãi
    Bao dòng nhật kí bẽ bàng trôi

    QQ 210516



    NHỚ TRƯỜNG XƯA

    Ngọn cỏ quanh trường vẫn tốt tươi
    Buồn trông kỷ niệm cứ xa vời
    Tường vôi mấy độ nhìn hoa nở
    Bục gỗ bao mùa ngắm cảnh vui
    Tiếng giảng cô thầy khơi rộn rã
    Dòng phê sách vở đượm bùi ngùi
    Ve sầu thử giọng mùa ca hát
    Lặng lẽ thương ngày cảm xúc trôi.

    DCHL

  6. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #6
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Xin Chân Thành Cam ơn DHV - Dạ Cổ Hoài Lang và các Quý Thi Hữu đã Cảm Tác NHỚ HÈ của Maimo,... cảm động wá ... eo ơi, Thơ Đường phèn của MM có quá trời lỗi mà cũng được đưa lên làm bài XƯỚNG, để cho bài được hoàn chỉnh hơn MM đã được 1 Sư Phụ sửa lại những từ sai

    NHỚ HÈ

    Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
    Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
    Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
    Tối tối ôn bài kể chuyện vui
    Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
    Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
    Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
    Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

    MAIMO
    Lần sửa cuối bởi maimo; 22-05-2016 lúc 04:06 PM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962


  8. #7
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Cũng bởi vì thơ đường phèn ngọt lịm chết người như vậy nên được đưa lên xướng họa thì có vấn đề gì đâu chứ MM. Nhờ DHV DCHL thay giùm bài xướng với bài MaiMo đã chỉnh sửa.
    Chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 22-05-2016 lúc 02:14 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  9. #8
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32

    HÈ SANG

    Trên vòm phượng đỏ nắng càng tươi
    Nhuộm tuổi thơ tôi thắm vợi vời
    Gửi tiếng ve sầu thêu nghĩa nhớ
    Trao lời ngọn gió dệt tình vui
    Bao mùa đã trải còn xao xuyến
    Mấy độ từng qua hết hận ngùi
    Gấp buổi trưa hè trong vở cũ
    Cho lòng mát mẻ tháng ngày trôi

    Dương Đoàn Trọng

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  11. #9
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3



    KỶ NIỆM HÈ

    Vô vàn cánh phượng đỏ màu tươi
    Bảng lãng hoàng hôn dáng tuyệt vời
    Cảnh lớp tưng bừng tay vẫy đẹp
    Sân trường rộn rã tiếng cười vui
    Từng câu giữ lại còn nhung nhớ
    Mỗi buổi rời xa luống ngậm ngùi
    Kỷ niệm êm đềm lưu luyến mãi
    Bao điều ngẫm ngợi tháng ngày trôi./.

    TXS 22/05/2016


  12. #10
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết


    NHỚ HÈ

    Phượng vĩ trên cành nở thắm tươi
    Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
    Ngày ngày đến lớp hò nhau quậy
    Tối tối ôn bài kể chuyện vui
    Kỉ niệm dâng tràn nghe ảo não
    Giờ đây nhắc lại thấy bùi ngùi
    Dòng đời ngụp lặn cùng năm tháng
    Tóc ngả mầu... theo con nước trôi.

    MAIMO






    HÈ NHỚ

    Hè về phượng nở sắc hồng tươi
    Rực rỡ trường xưa đỏ nắng vời
    Kẻ nhắc bao ngày chăm chỉ học
    Người tìm những thủa rộn ràng vui
    Hàng cây nỗi nhớ con đường rợp
    Mái rạ niềm thương cánh vạc ngùi
    Mấy chục năm rồi xa sách vở
    Bạc đầu bến cũ vẫn dòng trôi

    Hoàng Giao
    22/5/2016
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 22-05-2016 lúc 11:15 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


Ðề tài đã khoá
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình