+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 14 của 14

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm TUỔI GIÀ của tác giả Nguyễn Hữu Thăng

  1. #11
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Ích Thông Xem bài viết
    Hội nghị Diên Hồng

    Thượng hoàng gần gũi chẳng cách xa
    Ngoài bốn mươi xuân cũng chưa già
    - Biên ải hung hăng quân giặc Thát
    Có nên cố giữ đất ông cha
    Muôn dân, tướng sĩ "Hòa hay đánh"
    Nhân nhượng làm cho chúng được đà
    Diên Hồng rung chuyển lời "Quyết chiến !"
    Ý trời là ý chí dân ta!


    Bắc Trung Nam một nhà

    Nam Tây Đông Bắc quản bao xa
    Gắng bước đều nhau chẳng ngại già ?
    Đất nước quân thù đang lấn chiếm
    Đan tay cháu chắt giữ non cha

    Trừng gian diệt bạo yên bờ cõi
    Giặc nhẫn tâm đàn áp được đà
    Quyết chiến vùng lên cùng chiến đấu
    Non sông gấm vóc Việt Nam ta .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-05-2017 lúc 11:57 PM


  2. #12
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    SỐNG KHỎE

    Giữ trọn niềm tin chẳng cách xa
    Da mồi tóc bạc vẫn chưa già
    Đền ơn dưỡng dục vui lòng mẹ
    Trả nghĩa sinh thành đẹp ý cha
    Chén tửu giao hòa say bạn hữu
    Vần thơ xướng họa thỏa mình - ta
    Về hưu hạnh phúc đời thanh thản
    Để tứ Đường thi mãi đậm đà.


    Quang Chính – 18/6/2017

  3. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  4. #13
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    THẮM SẮC LÁ VẦNG
    (Bài họa)
    Đã quá tuổi hưu một khoảng xa
    Sáu mươi chín tuổi có đâu già
    Đêm đông ấm áp đền công mẹ
    Ngày hạ mát lành đáp nghĩa cha
    Tô đẹp vần thơ xây rộng ước
    Vẽ tươi câu phú dựng cao đà
    Lá khô hết nhựa về nguồn cội
    Thắm lại sắc vàng nhiệt huyết ta



    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 19-06-2017 lúc 04:10 AM

  5. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  6. #14
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    12. TUỔI GIÀ

    Hưu rồi cách biệt khác tầm xa
    Tuổi hạc bình tâm hưởng phúc già
    Mấy bữa trà thơm dâng cúng tổ
    Đôi lần rượu đỏ kính mời cha
    Làm thơ đọc sách chiều thong thả
    Nướng thịt xào rau nước đượm đà
    Sức khỏe gia đình luôn bảo trọng
    Vui cười sảng khoái mãi cùng ta!

    Nguyên Xuân
    17/6/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-07-2017 lúc 10:00 AM

  7. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình