"Chúc mừng Ngày của Cha!
Cảm ơn tất cả những người cha trên thế giới vì trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung"
"Chúc mừng Ngày của Cha!
Cảm ơn tất cả những người cha trên thế giới vì trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung"
CHA TÔI
Quanh năm, chiếc áo vá vai
Cha tôi, tay cuốc, tay cày không ngơi.
Mặt, lưng bán hẳn cho trời
Cày sâu, cuốc bẫm, một đời vì con.
Lo cho con lớn, con khôn
Ra đời, cuộc sống không còn thua ai.
Đời Cha nhận lắm đắng cay
Mấy mươi năm ấy, không ngày nghỉ ngơi.
Cha không than trách một lời
Không buồn số phận, một đời gian nan.
Đời Cha nghèo khổ khó khăn
Vẩn lo con trẻ sống bằng người ta.
Nhiều đêm gà gáy canh ba
Cha đã chuẩn bị để ra thăm đồng.
Mồ hôi, nước mắt, lưng còng
Là bao tài sản vun trồng đời con.
Tuổi cao, sức kiệt, hơi mòn
Làm sao nói hết nỗi lòng với Cha.
Để rồi....Cha bỏ đi xa
Trở về cát bụi....đó là..quê hương.
Nguyện cầu nơi cõi tây phương
Vong linh Cha chốn Phật đường siêu thăng.
Tác giả: Tâm Võ
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-06-2016 lúc 07:49 PM
CẦU MONG CHA (*)
Tiễn con ra chiến trường, cha còn căn dặn
- Yên tâm mà đi, cha khỏe ở nhà
Ôi thời gian sao khắc nghiệt vậy cha?
Con chưa trở về, cha đã già “trăm tuổi”
Đau đớn thay,
con ở xa không được nghe một lời nhắn gửi,
không tiễn đưa cha về cõi vĩnh hằng
Trời đổ mưa và đất cũng chuyển rung
Con cố nén để hành quân cùng đồng đội
Con thổn thức, khóc thầm mà không nói
Phải chăng cha đang dõi bước con đi?
Con cầu mong cha yên nghỉ chốn bồng lai
Để niềm vui cuộc đời cho con cháu
Tha thứ cho con đang làm nhiệm vụ
Chưa trở về thắp nén hương thơm
Chốn quê nhà, nơi cha đã ngủ yên
Ôi thương cha, nỗi đau này sao kể xiết
Con không dám nói lời vĩnh biệt
Vẫn muốn cha như đang ở trên đời
Dạy cho con lẽ sống làm người.
TXS 12/1974
(*) Trích KÝ ỨC THỜI GIAN, Thơ Trần Xuân Sinh, trang 25.