+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm VỀ QUÊ của tác giả Lệ Hà

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm VỀ QUÊ của tác giả Lệ Hà

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post258867

    VỀ QUÊ

    Về quê thưởng ngoạn gió hương đồng
    Thỏa ngắm buôn làng hội giữa đông
    Rẻo cũ lời trao mùa gặt hái
    Đồi xưa ý quyện cảnh gieo trồng
    Mơ màng sóng bạc ôm triền bãi
    Lặng lẽ trăng vàng ủ bến sông
    Khói tỏa lam chiều mây huyễn hoặc
    Rừng cây tuyết phủ ngỡ non bồng.

    Lệ Hà 23-06-2016


  2. #2
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    1- LÀNG XƯA

    Gió vũ nhàn du nhẹ thoảng đồng
    Đêm về trẩy hội lúc tàn đông
    Mơ tình xóm bản thương người gặt
    Mộng nghĩa chòi nương nhớ kẻ trồng
    Sóng nhạc ngân dài nơi bãi biển
    Cung đàn vọng khắp ở triền sông
    Bao mùa đất lạ hồi quê cũ
    Rực rỡ làng thôn ngắm cảnh bồng.

    Ngàn Hoa 13.07.2016
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 14-07-2016 lúc 09:43 AM


  3. #3
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    2 - TRỞ GÓT VỀ QUÊ


    Trở gót về quê ngắm ruộng đồng
    Dù rằng thu đã chuyển sang đông
    Đồi cao sắn bở đang mùa hái
    Bãi cạn ngô lai đến vụ trồng
    Bến đậu năm nao giờ lặng gió
    Dòng trôi thuở ấy vẫn đầy sông
    Mây trời đủng đỉnh bay về biển
    Giục sóng ngày đêm vỗ bập bồng.

    Mạnh Kỷ
    13/7/2016


  4. #4
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    3- THƯƠNG HOÀI KỈ NIỆM

    Hoài thương kỉ niệm tuyết mơn đồng
    Lặng lẽ giao mùa tiết chuyển đông
    Nghĩa cả niềm mơ nhờ sắn mọc
    Tình sâu nỗi nhớ cậy ngô trồng
    Êm đềm bóng nguyệt rơi ngoài bãi
    Thổn thức tà dương lặn giữa sông
    Sóng vỗ buồm chao thuyền lạc nẻo
    Chiều buông thỏa dạ ngắm mây bồng.

    Huy Thanh
    13-07-2016


  5. #5
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    4. KÝ ỨC


    Bờ mương lúc nhỏ bắt cua đồng
    Đã mấy thu vàng lại chớm đông
    Nắng đỏ khung trời cha xoải cuốc
    Màu xanh thảm lúa mẹ vun trồng
    Vần thơ ấm áp từng âm điệu
    Tiếng nhạc êm đềm cả khúc sông
    Rực rỡ vườn hoa đầy ý niệm
    Miền quê đẹp đẽ tựa tiên bồng .


    TruongVu14-7-2016


  6. #6
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1




    5. MIỀN QUÊ TRONG TÔI

    Vẫn mộng cùng nhau thưởng gió đồng
    Thăm từng ruộng lúa giữa vầng đông
    Còn mơ bóng đẹp bờ tre tỏa
    Vẫn hẹn màu xanh mảnh đất trồng
    Nghĩa mẹ niềm thương ngày hửng nắng
    Tình cha nỗi nhớ buổi về sông
    Hàng cây xóm nhỏ con đò lộng
    Những cánh cò bay ngọn cỏ bồng

    Hoàng Giao
    13/07/2016
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-07-2016 lúc 07:32 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  7. #7
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    MÙA HẠ QUÊ TÔI

    Mới rẽ về quê trải ruộng đồng
    Chiêm mùa đã nỏ, đợi vào đông
    Trời đang đổ lửa quanh làng cháy
    Đất chẳng thèm cây giữa vụ trồng
    Lũ trẻ im lìm chơi súng đạn
    Ông già cẩn thận nép bờ sông
    Phơn Lào thổi mạnh cào tro lá
    Chỉ mãi còn trơ ngọn núi bồng./.

    TXS 26/06/2016

    Bài này đã họa từ hôm 26.06/2016. Đọc lại thấy khắc lục với Mạnh Kỷ, xin được sửa lại như sau:

    6. MÙA HẠ QUÊ TÔI

    Mới rẽ về quê trải mạn đồng
    Chiêm mùa đã nỏ, đợi vào đông
    Trời luôn đổ lửa quanh làng cháy
    Đất chẳng thèm cây giữa hạn trồng
    Lũ trẻ im lìm chơi súng đạn
    Ông già cẩn thận nép bờ sông
    Phơn Lào thổi mạnh cào tro lá
    Chỉ mãi còn trơ ngọn núi bồng./.

    TXS 14/07/2016
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 20-07-2016 lúc 05:52 AM

  8. 16 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #8
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    7. NGÀY NAY

    Máy gặt cào nhanh lúa giữa đồng
    Công làm giải phóng bớt người Đông
    Mùa Thu chọn giống chờ Xuân cấy
    Tiết Hạ cày nương ủ mộng trồng
    Đổi mới làng quê xuôi ngõ xóm
    Thêm giàu bản quán ngược dòng sông
    Ngày nay phố thị cùng thôn dã
    Chẳng thể bì so lõm với bồng./.

    TXS 20/7/2016

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #9
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    8- HỒI TƯỞNG

    Chạm ngõ từng cơn, trải khắp đồng
    Khăn quàng dải lụa lúc đầu đông
    Hương tình bến cũ dìu mây dệt
    Vị nghĩa bờ xưa phủ nắng trồng
    Ủ cội chờ sương hòa thắm noãn
    Dong thuyền giỡn nguyệt tỏa ngời sông
    Đùa trăng ẩn hiện bên giàn mướp
    Nhớ thuở còn thơ mẹ ẵm bồng.

    Lệ Hà 21-07-2016


    - Chân thành cảm tạ các thi hữu Ngàn Hoa, Mạnh Kỷ, Huy Thanh,
    Trường Vũ, em gái Hoàng Giao, anh Trần Xuân Sinh (họa hai bài),
    đã họa bài VỀ QUÊ. Lệ Hà xin tự họa một bài để đáp tình tri kỉ...

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình