+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Viếng Mộ và dự lễ Giỗ mãn tang Admin Trần Vi Thông.

  1. #1
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14

    Viếng Mộ và dự lễ Giỗ mãn tang Admin Trần Vi Thông.

    Viếng Mộ và dự lễ Giỗ mãn tang Admin Trần Vi Thông. 01/8/2016


































    Maimo
    Lần sửa cuối bởi maimo; 01-08-2016 lúc 09:29 PM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962


  2. #2
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    HOÀI NIỆM LẦU MÂY

    Hoài thương ngàn dặm thiên di
    Niệm tình lượng thứ những gì vấn vương
    Lầu son vang khắp nẻo đường
    Mây vàng lấp lánh, thiện lương tâm hồn
    trong ánh nắng hoàng hôn
    Cánh sen tinh trắng, trống dồn tiễn đưa
    Chim bay lượn khắp rặng dừa
    Chiều nghiêng êm ả, bóng thưa nhạt dần!

    Lệ Hà 31-07-2016

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    HỌC THƠ
    (Kính tặng Admin Trần Vi Thông*)

    Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
    Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
    Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
    Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
    Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
    E vần chẳng vững ý tâm mờ
    Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
    Gương sáng đời em mãi phụng thờ.
    ………………………………….
    * Thầy dạy tác giả (TG) học làm thơ luật Đường

    Đại học Đại Nam 30/6/2013



    TG: Trần Thị Thanh Liêm
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết

    NIỀM TIN
    (Kính tặng anh Trần Vi Thông)

    Bao người ngưỡng mộ đến vườn thơ
    Dõi một lầu mây khắc khoải chờ
    Ngựa chiến tung bờm lo bể nghĩa
    Chim chiều sải cánh dệt đường tơ
    Đang nghèo ý tưởng câu vần loãng
    Vẫn hổng từ chương tứ luật mờ
    Những buổi ân cần so gọt nắn
    Niềm tin cháy bỏng mãi tôn thờ.

    Nắng Xuân
    30/6/2013
    Xin mời quý vị TV VNTH vào Chuyên mục CHÂN DUNG THI HỮU để thưởng thức nhiều bài thơ hay của các TV bày tỏ tình cảm của mình đối với cố Admin TVT. Mới đó mà đã 3 năm rồi. T/m ACE TH KVMB xin cam on các chị đã đến dự đám giỗ của nhà thơ TVT.
    Thật cảm động!
    Xin chúc tình Thi hữu mãi trong sáng, vững bền để khỏi phụ lòng người sáng lập www.vnthihuu.net


  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình