-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
Nàng Xuân diễm lệ của mình ơi!
Hãy đến cùng thơ nhoẻn miệng cười
Để những lời yêu tràn vạn lối
Cho vài tứ lạ trải ngàn nơi
Dân tình phấn khởi vui mùa hội
Xã tắc thanh bình đẹp cảnh chơi
Lữ khách về đây chào Kỷ Hợi
Cờ hoa rực rỡ thắm mây trời.
Quang Chính
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 01-02-2019 lúc 08:12 AM
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019
Kỷ Hợi xuân về Phúc Lộc đa
Niềm tin trở lại với muôn nhà
Hoa tươi nở thắm vườn thơ lạ
Quả chín thơm lừng khúc nhạc xa
Đất nước sang trang tròn nghĩa cả
Quê hương đổi mới vẹn tình ta
Cây đời vững chãi xum xuê lá
Tổ quốc thanh bình rộn tiếng ca.
Quang Chính – 09/02/2019
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
CÂU LẠC BỘ THƠ DỊCH HÀ THÀNH
Kính tặng CLB Thơ Dịch Hà Nội!
Thanh thản ung dung sướng một đời
Hoa lòng lấp lánh giọt sương rơi
Thơ hay thơm ngát hồ sen vịnh
Đàn giỏi trong veo nước giếng thơi
Bản dịch Tây Tàu bừng sáng đất
Lời bình Pháp Mỹ rộn vang trời
Tình thi đẹp tựa vầng trăng sáng
Chương Mỹ mong chờ bạn đến chơi.
Quang Chính 29/3/2019
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
NỮ SĨ ĐỒNG QUÊ
(Ngũ độ thanh, Bát vĩ đồng âm)
Kìa ai nũng nịu ở bên mành!
Diễm lệ yêu kiều thảo bức tranh
Ngõ mận mơ màng tươi sắc cảnh
Vườn lan lộng lẫy thắm hoa cành
Cho người lữ khách chung tình hạnh
Để bạn nhà thơ kết nghĩa xanh
Xướng họa Đường thi hòa mỹ ảnh
Đời vui sống khỏe đẹp duyên lành.
Quang Chính – 10/5/2019
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
VĨNH BIỆT ĐÓA HOA THƠ
Kính viếng hương hồn nhà thơ Nguyễn Thị Kim Tuyên!
Sáu bảy mùa xuân vĩnh biệt đời
Ra đi để lại tứ thơ rơi
Thất ngôn tủi phận “mây lờ lững” (1)
Bát cú buồn duyên “ gió lả lơi” (2)
Sao vội chia tay thi nữ hỡi!
Đâu còn gặp mặt mỹ nhân ơi!
Chúc người yên giấc nơi tiên cảnh
Thanh thản cùng trăng với đất trời.
Quang Chính – 09/7/2019
Ghi chú: (1) Trăng vàng leo lét mây lờ lững
(2) Cây cỏ đìu hiu gió lả lơi
Thơ Nguyễn Thị Kim Tuyên trong bài “ Bến Đợi” Thơ Đường luật Việt Nam Tập XIV trang 698.
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 10-07-2019 lúc 05:59 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
BỐN MÙA VUI
XUÂN
Xuân về thắm nở vạn nhành mai
Lễ hội làng quê trống nổi dài
Khởi kiệu, đua thuyền đang vững lái
Chơi cờ, đấu vật đã thi tài
Thơ tình rạo rực vui lòng gái
Nhạc cưới tưng bừng thỏa dạ trai
Tổ quốc thanh bình tươi đẹp mãi
Xuân về thắm nở vạn nhành mai.
HẠ
Sen hồng nở rộ thắm làng quê
Khỏa bút đề thơ: HẠ đã về
Ngõ trúc tưng bừng âm nhạc trẻ
Vườn mơ rộn rã tiếng đàn ve
Cho dù nắng lửa - lòng xem nhẹ
Để những lời yêu - dạ muốn nghe
Tửu ngọt trà ngon… đời vẫn thế!
Đường thi, lục bát mãi còn mê.
THU
Cúc nở vàng ươm những chậu xinh
Nàng thơ diễm lệ mắt đưa tình
Hoa cười rực rỡ chào cô giáo
Trống nổi vang rền đón học sinh
Đất Việt tưng bừng vui hạnh phúc
Dân Nam phấn khởi hưởng hòa bình
Cốm vòng thơm nức mừng đôi lứa
Lễ cưới trang hoàng điện lung linh.
ĐÔNG
Cây tùng ngạo nghễ phủ màn sương
Gió bấc làm ai đỏ má hường
Mưa lạnh cho thơ vang dưới trướng
Nắng hanh để nhạc rộn trên đường
Tuyết rơi đỉnh núi tràn muôn hướng
Hoa nở sườn non gửi bốn phương
Tổng kết cuối năm mừng được thưởng
Bốn mùa vui vẻ trọn yêu thương.
Quang Chính – 2 giờ10' Sáng 01/8/2019
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 02-08-2019 lúc 09:18 AM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
( Ngũ độ thanh)
Thơ Đường xướng họa mãi gần nhau
Để những lời hay nối nhịp cầu
Chở tứ mơ màng xanh nghĩa nặng
Gieo vần lịch lãm thắm tình sâu
Thanh nhàn thảo muội cùng chung sức
Vất vả hiền huynh vẫn chụm đầu
Gửi trọn niềm tin hòa bốn cõi
Thơ đường tỏa sáng vạn đời sau.
Quang Chính – 21/02/2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn