+ Trả lời chủ đề
Trang 3/31 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 307

Chủ đề: Thơ Đường Luật_Quang Chính

  1. #21
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Quang Chính Xem bài viết
    MÓN NỢ VĂN CHƯƠNG
    ( Ngũ độ thanh, nhất vận, bát láy)

    Mơ màng đã hẹn với người thương
    Ngẫm ngợi bài thơ viết thể Đường
    Lão luyện ngôn từ bao ý tưởng
    Tinh tường ngữ điệu thoáng điều vương
    Vần gieo lịch lãm bay nghìn hướng
    Chữ kết hào hoa tỏa vạn phương
    Mẫu mực lời hay nhiều tán thưởng
    Cao cường, bác học vẫn khiêm nhường.

    Quang Chính
    GỬI NHỚ THƯƠNG

    Vội vã thơ làm gửi nhớ thương
    Dềnh dang chửa kịp viết thi Đường
    Im lìm chữ chọn đang đầy vướng
    Thỏa thích câu tìm vẫn nặng vương
    Chẳng lẽ vui vầy luôn chín trượng
    Âu là thổn thức đã mười phương
    La cà bạn hữu từ muôn hướng
    Nhã nhặn lòng ta tỏ nhún nhường./.

    TXS 10/08/2016

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TỰ SỰ

    Sáu chục xuân qua tóc vẫn xanh
    Phong lưu, thẳng thắn... vốn hiền lành
    Lên đình tế lễ, dân kêu:- Cụ!
    Xuống biển nghỉ ngơi, cháu gọi:- Anh!
    Gặp gỡ bạn bè vui tựa Tết
    Giao lưu thi hữu đẹp như tranh
    Say mê xướng họa lòng thanh thản
    Sự nghiệp văn chương mộng ước thành.

    Quang Chính

    MAI NÀY THUYỀN ĐỖ BẾN MƠ
    THẢNH THƠI TA ĐÃ CÓ THƠ TẶNG ĐỜI!

    Đường thơ xướng họa kính mời
    Em xin chấp bút trao lời bạn kia
    Non ngàn lấp ló trăng khuya
    Thuyền nan một bóng ai dìa bến mơ


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 11-08-2016 lúc 08:38 AM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Diễn đàn VNTH mời góp họa DUYÊN MUỘN - thơ Quang Chính

    DUYÊN MUỘN

    Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
    Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
    Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
    Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
    Hoa đời hé nở xây niềm mộng
    Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
    Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
    Duyên người đến muộn gửi vần thơ

    Quang Chính

    DUYÊN NGƯU

    Chức Nữ đang ngồi dệt cửi tơ
    Buồn riêng sợi đứt thả buông chờ
    Trời cao núi thẳm lòng xao rỗng
    Đất rộng rừng sâu bão phủ mờ
    Tháng đủ ngày trông tình vẫn đợi
    Năm tròn dạ nhớ nghĩa còn mơ
    Lầu mây cũng thấy chàng Ngưu khổ
    Bảo lũ chim về nối nhịp thơ./.

    TXS 11/08/2016

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    EM ƠI! LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU
    ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI?
    *

    (Tung hoành trục khoán)

    EM sải cùng anh những bước dài
    ƠI người nữ sĩ của ngày mai
    LỬA hồng gò má môi khêu gợi
    TẮT lạnh bờ mi lệ chảy hoài
    BÌNH đã đong đầy bao kỷ niệm
    KHÔ rồi cháy rụi cả tương lai
    RƯỢU tình cạn hết còn đâu nữa
    ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI?


    Sáng 14/7/2016 - Quang Chính

    • Ghi chú: Thơ Vũ Hoàng Chương
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 20-08-2016 lúc 09:12 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    Trân trọng cảm ơn nhà thơ Vancali96 đã tặng bài họa MỘNG LÀNH rất hay!
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 01-09-2016 lúc 07:59 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    Trân trọng cảm ơn nhà thơ Trần Xuân Sinh đã tặng Quang Chính bài họa DUYÊN NGƯU rất tuyệt vời!
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 01-09-2016 lúc 07:59 AM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    Bài họa GỬI NHỚ THƯƠNG của thi huynh Trần xuân Sinh đạt chuẩn ngũ độ thanh, nhất vận, bát láy thật tuyệt vời! Trân trọng cảm ơn thi huynh! Quang Chính.
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 01-09-2016 lúc 08:00 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    VÌ AI CHO TỚ PHẢI LÊNH ĐÊNH?
    NẶNG LẮM AI ƠI MỘT GÁNH TÌNH *


    (Tung hoành trục khoán)


    VÌ nghĩa hay thơ kết chúng mình
    AI xui con tạo hóa công minh
    CHO nên khắc khoải nghe đàn hát
    TỚ đã bôn ba vượt thác ghềnh
    PHẢI kiếp hồng nhan lòng thanh thản
    LÊNH duyên thi sĩ dạ trung trinh
    ĐÊNH hay nổi sóng ba đào đấy?
    NẶNG LẮM AI ƠI MỘT GÁNH TÌNH.


    Ngày 12/7/2016 – Quang Chính

    *GHI CHÚ: Thơ Tản Đà
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 20-08-2016 lúc 09:14 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    VỊNH CHÙA THẦY

    Trải mấy ngàn năm Phủ Quốc Oai
    Lung linh cõi Phật hiện non Sài
    Chùa Thầy bóng tỏa trăng lồng nước
    Động Cả hình in khách lễ đài
    Nhật - Nguyệt kiều Tiên chào hạ giới
    Long Trì thủy Thánh vọng bồng lai
    Từ Bi Đạo Hạnh tâm ngời sáng
    Xuân sắc thiền môn chẳng có hai.



    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 20-08-2016 lúc 09:15 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

    Thù nhà nợ nước nặng hai vai
    Trằn trọc năm canh những tháng dài
    Quyết chí vì dân xây sự nghiệp
    Bền tâm lập Đảng dựng tương lai
    Trời Tây đá lạnh lòng không nguội
    Đất Bắc dầu sôi dạ chẳng phai
    Lấp lánh vì sao ngời vũ trụ
    Lung linh tượng Bác sáng kỳ đài.


    Chương Mỹ 03 giờ 30’ sáng 04/6/2016
    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 25-04-2017 lúc 04:28 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/31 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình