Ðề tài đã khoá
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 23 của 23

Chủ đề: Mời cảm tác qua ảnh cây táo bằng thơ

  1. #21
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết





    TÁO NGON

    Ai trồng quả táo thiệt là ngon
    Dẫu nó xem ra chẳng được tròn
    Ngọt mát anh đòi đem cúng cụ
    Thơm lừng chị muốn để cho con
    Trời êm dưới cội thân xanh mướt
    Nắng dịu trên cành lá mẩy non
    Giữa đợt trưa hè ta tẩm bổ
    Năm giây một miếng cũng không còn !

    DCHL



    Quote Nguyên văn bởi Thu Phong

    TÁO TRUNG QUỐC

    Thuở trước vang đồn loại quả ngon
    Nồng hương đỏ sắc dáng hơi tròn
    Chỗ này để biếu hàng cao tuổi
    Chốn nọ dùng mời lũ trẻ con
    Hỏng tiếng người chê vì thuốc bịp
    Phờ lòng kẻ tránh bởi cân non
    Gia đình bị thải về Trung Quốc
    Cái buổi lừng danh đã chẳng còn

    Phong Nhân Hội, 24/10/2016
    Thu Phong


    TÁO ĐỘC

    Tay cầm táo độc chẳng hề ngon
    Lỡ cắn thì thôi mắt trợn tròn
    Nửa trái tê mồm đau phận mỏng
    Hai phần nát dạ chết đời con
    Ma chay thiếu nợ mua hòm kém
    Bệnh hoạn không tiền bán lúa non
    Bất cẩn vài giây thành chuốc họa
    Chôn tôi chiếu rách hổng ai còn !

    DCHL

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    VẪN CÒN

    Mấy bữa làm nhiều ngủ chẳng ngon
    Gù lưng gánh nặng việc chưa tròn
    Thơ làm nửa chữ đành buông phím
    Táo bổ hai phần đặng để con
    Bụng nhão chân nhừ còn cõng gió
    Tim sầu miệng đắng vẫn trèo non
    Ngờ đâu tất cả xuôi chèo đấy
    Mọi chuyện đều qua sức vẫn còn

    Hoàng Giao
    24/10/2016
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-10-2016 lúc 10:46 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CỘI TÁO NHÀ EM
    Thưởng thức bàn ăn chỗ tuyệt vời
    Cây trồng có thể ngụ ngàn nơi
    Tưng bừng kẻ nhớ bày trăm chuyện
    Khấp khởi người thương trỗi vạn lời
    Cạnh bãi vần gieo chờ ý trải
    Sau vườn chữ kiếm đợi từ khơi
    Nhà em cội táo mong chàng ngỏ
    Hạ bút niềm trao dẫu chẳng mời!
    25-10-2016
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 25-10-2016 lúc 10:37 AM

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình