+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CUỐI THU của tác giả Thanh Nguyệt

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CUỐI THU của tác giả Thanh Nguyệt

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261779

    CUỐI THU

    Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
    Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
    Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
    Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
    Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
    Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
    Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
    Bất chợt đùa ai gió động rèm!

    Thanh Nguyệt
    29/08/2016


  2. #2
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    01- VƯỜN XUÂN

    Vầng trăng lặng lẽ đổ bên thềm
    Gió thoảng rung cành ngỡ vạc đêm
    Sáo trỗi ngoài sân hình nguyệt tỏ
    Đàn gieo cạnh ngõ dáng thu mềm
    Trăm miền lắng đọng đan tình mải
    Bốn biển dâng trào dệt nghĩa thêm
    Rộn nở vườn xuân bừng lối rẽ
    Nhà ai sóng nhạc khẽ lay rèm!

    04-09-2016
    Ngàn Hoa


  3. #3
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    2- ĐẦU THU
    Quạnh quẽ đầu thu lá trải thềm
    Trăng vàng lấp lửng giữa trời đêm
    Mây còn hẹn ủ bông hồng thắm
    Gió vẫn tìm lay dải lụa mềm
    Nhớ bạn phòng đơn mòn mỏi nữa
    Thương mình gối lẻ não nề thêm
    Mài nghiên bút lẫy mong bày tỏ
    Lỡ giấc vần bay động cả rèm!
    04/09/2016
    Phạm Khắc Hiền
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 04-09-2016 lúc 09:24 AM


  4. #4
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    03- ĐÈN KHUYA

    Tà dương ảm đạm nắng nghiêng thềm
    Lạnh lẽo sương mờ ủ bóng đêm
    Nghĩa thật đài tươi nhìn sắc đỏ
    Tinh chân nhụy biếc ngửi hương mềm
    Sao cài ánh nguyệt mơ màng tỏa
    Gió thoảng cung Hằng rực rỡ thêm
    Vẫy bút trang đài thêu cảnh mộng
    Đèn khuya buốt lạnh chẳng buông rèm.

    04-09-2016
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 04-09-2016 lúc 07:58 PM


  5. #5
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    04- MỘNG CŨ

    Mỹ tửu cùng trăng khuấy động thềm
    Hương ngời gió nhẹ phủ vườn đêm
    Khoe cành uốn lượn niềm thương đủ
    Trổ nụ trào dâng nỗi nhớ mềm
    Cạnh biển mây vần đan ý trỗi
    Ven rừng gió thổi ngộ từ thêm
    Từng mơ cánh nhạn thời non trẻ
    Mộng cũ nhìn song chỉ thấy rèm!

    04-09-2016
    Huy Thanh


  6. #6
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    5. ĐÊM THU

    Trời Thu lặng lẽ gối sau thềm
    Yểu điệu cô Hằng xuống giữa đêm
    Cửa sắt rèm che gần gũi lạ
    Màn khung gió vỗ lả lơi mềm
    Vui vầy, những kẻ đau buồn bớt
    Ngẫm ngợi, bao người sáng tỏ thêm
    Bởi quá lơ là quên gõ nhịp
    Lần khân giỡn bóng để rung rèm./.

    TXS 04/09/2016
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 06-09-2016 lúc 08:59 AM


  7. #7
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    Bài xướng: CUỐI THU

    Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
    Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
    Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
    Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
    Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
    Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
    Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
    Bất chợt đùa ai gió động rèm!


    Thanh Nguyệt
    29/08/2016



    Bài họa: THU HỨNG

    (Ngũ độ thanh)


    Nhà ai huệ cúc nở bên thềm
    Rực rỡ trăng rằm sáng cả đêm
    Trúc Liễu mơ màng soi nguyệt tỏ
    Quỳnh Giao lộng lẫy hứng sương mềm
    Tình thi để dạ hồn nhiên mãi
    Nghĩa bạn cho lòng sảng khoái thêm
    Xã tắc an bình - thu gợi cảm
    Hòa vui cảnh sắc gió lay rèm.


    Ngày 04/9/2016 – Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 04-09-2016 lúc 08:35 PM


  8. #8
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261779

    CUỐI THU

    Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
    Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
    Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
    Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
    Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
    Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
    Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
    Bất chợt đùa ai gió động rèm!

    Thanh Nguyệt
    29/08/2016

    ĐÊM THU


    Lá đỏ mùa thu rụng trước thềm
    Ta vừa nẩy tứ đã vào đêm
    Còn nghe tiếng nhạc mê hồn đắm
    Lại ngắm hằng nga thấy dạ mềm
    Lộng lẫy trăng vàng ăm ắp tỏa
    Êm đềm liễu yếu mặn mà thêm
    Vần thơ quấn quyện say ngòi bút
    Gió thoảng mùi hương khẽ mở rèm .

    TruongVu


  9. #9
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    7. VẤT VẢ

    Tiễn biệt trời thu lá đổ thềm
    Trên đồng vội vã cánh cò đêm
    Vừa mua hũ gạo vay tiền cứng
    Đã bán dòng thơ trả nợ mềm
    Trí tuệ tô vàng loang lổ mãi
    Tâm hồn giữ đỏ nhọc nhằn thêm
    Dầm ngâu lạnh lẽo canh mùa trổ
    Nhạt nhẽo tình xa gió thoảng rèm!

    Nắng Xuân

    05/09/2016
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  10. #10
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12

    ĐÊM THU

    8.ĐÊM THU
    Bạn hãy nhìn Ly nở dưới thềm
    Hương ngào sực nức cảnh về đêm
    Cành nghiêng tạo dáng khoe mình dẻo
    Nụ mở cài nơ dưỡng cánh mềm
    Tỏa sắc cho nhành trang trọng mãi
    Dâng đài để cội mĩ miều thêm
    Ngày vui tận hưởng loàì hoa quý
    Níu lại mùi thơm đẫm cả rèm
    Huề Nguyễn
    6/9/2016
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 06-09-2016 lúc 07:37 PM Lý do: sửa cho bài cho đạt NĐT


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình