+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 18 của 18

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài DẶM TRƯỜNG của tác giả Phạm Khắc Hiền

  1. #11
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    10. VỀ PHÚ LỘC

    Tôi về Phú Lộc giữa trời sương
    Rộn rã đàn em bước tới trường
    Giáo dục mầm non thành đạo tốt
    Trau dồi giống đẹp giữ niềm thương
    Nhân dân phấn khởi khơi tìm vốn
    Cán bộ lo toan hướng dẫn đường
    Được rõ quê người đang đổi mới
    Xa rồi vẫn thấy nặng tơ vương./.

    TXS 28/09/2016


  2. #12
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    11 - CANH KHUYA THÂN GÁI...
    (Cảm Kiều)


    Lạnh nhiễm vai gầy gió thả sương
    Trời đêm quạnh quẽ buốt can trường
    Sông đầy suối đọa vì say luyến
    Gánh nhục xe sầu bởi lỡ thương
    Lạc lõng sông hồ nơi khuất ngả
    Mơ hồ cát bãi nẻo không đường
    Chùa am ẩn hiện như chờ đón
    Gửi phận mong thầy cũng xót thương…



    KIỀN ĐỨC – 29/09/16
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 29-09-2016 lúc 07:33 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  4. #13
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    12-CẢM TẠ

    Xuân Đào thức dậy buổi còn sương
    Anh Dũng Hoàng Giao đã xuống trường
    Kiền Đức gieo tình bao mộng tưởng
    Lệ Hà trọng nghĩa mấy chiều thương
    Huy Thanh bút vẫy bừng cung nhạc
    Trường vũ vần soi tỏa luật đường
    Mãi thắm Ngàn Hoa tình bạn hữu
    Sinh vừa tiếp họa bởi lòng vương
    30/09/2016
    Phạm Khắc Hiền

    Mời các thi hữu tiếp tục họa Hiền sẽ làm 1 bài kết cuối cùng đưa tất cả tên các bạn có bài họa vào trong bài tiếp theo Thầy Sinh thông cảm cho Hiền Tên Thầy Hiền dùng một chữ Sinh Hiền không vừa lòng cho lắm nếu đặt Thầy Sinh thì bị lỗi phong yêu
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 29-09-2016 lúc 09:22 PM

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  6. #14
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    13- MÃI PHẤN VƯƠNG
    Huyễn hoặc ven đồi ấp ủ sương
    Chiều thu quạnh quẽ bước lên trường
    Bờ xưa phượng đổ mây hồng lướt
    Rẻo cũ hoa rời nắng nhạt thương
    Kỉ niệm êm đềm cây rũ lối
    Thời gian lặng lẽ gió ru đường
    Mơ màng gõ thước cầm que chỉ
    Bục giảng tâm hồn mãi phấn vương.
    29-09-2016
    Huy Thanh

  7. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  8. #15
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    DU XUÂN
    (Ngũ độ thanh)

    Sóng lặng, hồ Tây đã phủ sương
    Cùng em thức trọn những đêm trường
    Chờ xem cảnh đẹp hằng mong nhớ
    Để ngắm hình xinh vẫn lặng thương
    Khẩu hiệu tưng bừng bao ngõ phố
    Cờ hoa rực rỡ khắp cung đường
    Muôn người trẩy hội mừng xuân mới
    Kỷ niệm dâng trào mãi vấn vương.


    Ngày 29/9/2016 – Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 29-09-2016 lúc 09:28 PM

  9. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  10. #16
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    15- CHIỀU THU GIÓ THOẢNG

    Vui cùng bạn hữu lúc tàn sương
    Gió thoảng chiều thu chạy giữa trường
    Kỉ niệm nào quên tràn nỗi nhớ
    Tâm hồn vẫn mở ngập tình thương
    Nhiều phen sát cạnh êm đềm ngõ
    Lắm buổi kề bên rộn rã đường
    Trải ý bao lần sao lặng lẽ
    Hoa vàng thuở ấy mãi nồng vương.

    30-09-2016
    Ngàn Hoa

  11. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  12. #17
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    16. TRĂNG TREO LỐI CŨ

    Anh về phố cũ nhạt nhòa sương
    Phượng vỹ nhành đơm phủ góc trường
    Lặng lẽ mây dừng đong bể nhớ
    Âm thầm gió quặn trỗi nguồn thương
    Vàng bao kỷ niệm vùi năm tháng
    Xám những dòng mơ đọng nẻo đường
    Mỗi độ trăng thề treo tỏa lối
    Khơi lời ước hẹn vẫn thầm vương.

    Gió Bụi
    09302016
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-10-2016 lúc 07:19 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  13. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  14. #18
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    17. VƯƠNG

    Em về phố bỗng mịt mùng sương
    Bão quét tan hoang cuộc hí trường
    Giã biệt đêm dài ươm mộng tưởng
    Chia lìa bạn thiết nghẹn lời thương
    Ê chề ý nghĩ tòe đôi hướng
    Não nuột cung tơ đứt mấy đường
    Dẫu biết thiên duyên thường khó cưỡng
    Sao lòng cứ mãi nặng nề vương!
    HỒNG THOẠI 04.10.16

  15. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình