+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 18 của 18

Chủ đề: Xin chào các vị "tiền bối"

  1. #11
    pumanew
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi hoclamtho Xem bài viết
    TỰ BẠCH

    Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
    Đang còn theo học lại ham chơi
    Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
    Viết nhạc không hay nốt đặt rời
    Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
    Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
    "Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
    Thi hữu thành viên có đón mời?
    ------------

    VÀI LỜI ...

    Thi Hữu tình thân mãi sống đời
    Ai lòng ham thích hãy vào chơi
    Diễn Đàn mong phú người mơ đến
    Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
    Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
    Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
    Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
    Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!

    clttq 4/9/2011

    ------------

    Tự bạch 2

    Dòng họ bần nông đã mấy đời
    Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
    Mò cua bắt ốc người đau mỏi
    Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
    Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
    Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
    Đời trai sức rộng nào e khó
    Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời

    4-10-2011
    --------------[/COLOR]

    TIẾNG MỜI...

    Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
    Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
    Chân thành khí phách thì nên tới
    Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
    Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
    Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
    Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
    Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI

    clttq 5/10/2011



    TRỌNG MỜI
    Quốc Quyền

    “Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
    Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
    Vần niêm coi bộ rất liền lạc
    Ý tứ xem ra chẳng rã rời
    Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
    Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
    Anh hùng có kể nào năm tháng
    Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời

    05.10.2011


    --------------

    TỰ BẠCH 3

    Làm trai đất Việt ở trên đời
    Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
    Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
    Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
    Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
    Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
    Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
    Đâu hay mấy bữa rộn tin mời

    6-10-2011
    -----------------
    Thấy bảo bần nông? thật khác đời!
    Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
    Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
    Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
    Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
    Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
    Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
    Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!

    Pumanew 06/10/2011

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn pumanew vì bài viết hữu ích này


  • #12
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    TỰ BẠCH

    Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
    Đang còn theo học lại ham chơi
    Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
    Viết nhạc không hay nốt đặt rời
    Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
    Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
    "Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
    Thi hữu thành viên có đón mời?
    ------------

    VÀI LỜI ...

    Thi Hữu tình thân mãi sống đời
    Ai lòng ham thích hãy vào chơi
    Diễn Đàn mong phú người mơ đến
    Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
    Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
    Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
    Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
    Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!

    clttq 4/9/2011

    ------------

    Tự bạch 2

    Dòng họ bần nông đã mấy đời
    Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
    Mò cua bắt ốc người đau mỏi
    Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
    Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
    Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
    Đời trai sức rộng nào e khó
    Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời

    4-10-2011
    -------------

    TIẾNG MỜI...

    Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
    Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
    Chân thành khí phách thì nên tới
    Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
    Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
    Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
    Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
    Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI

    clttq 5/10/2011



    TRỌNG MỜI
    Quốc Quyền

    “Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
    Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
    Vần niêm coi bộ rất liền lạc
    Ý tứ xem ra chẳng rã rời
    Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
    Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
    Anh hùng có kể nào năm tháng
    Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời

    05.10.2011


    --------------

    TỰ BẠCH 3

    Làm trai đất Việt ở trên đời
    Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
    Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
    Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
    Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
    Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
    Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
    Đâu hay mấy bữa rộn tin mời

    6-10-2011
    ----------------

    Thấy bảo bần nông? thật khác đời!
    Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
    Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
    Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
    Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
    Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
    Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
    Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!

    Pumanew 06/10/2011
    -------------------------

    NGƯỠNG MỘ

    Thơm thảo thả thơ ý thiệt đời
    Đâu ngờ đã giỏi cỡ tay chơi
    Cày buông phú tỏ không khi rớt
    Cấy bỏ thi thông chẳng lúc rời
    Câu chữ vững vàng trùm ngõ chốn
    Trắc bằng cứng cáp phủ đường nơi
    Dầu tên chưa rõ nhưng lòng phục
    Xướng họa mở ra rộng lối mời

    clttq 6/10/2011

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Đức đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 35
    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.159
    Thanked 982 Times in 110 Posts
    TỰ BẠCH

    Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
    Đang còn theo học lại ham chơi
    Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
    Viết nhạc không hay nốt đặt rời
    Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
    Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
    "Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
    Thi hữu thành viên có đón mời?
    ------------

    VÀI LỜI ...

    Thi Hữu tình thân mãi sống đời
    Ai lòng ham thích hãy vào chơi
    Diễn Đàn mong phú người mơ đến
    Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
    Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
    Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
    Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
    Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!

    clttq 4/9/2011

    ------------

    Tự bạch 2

    Dòng họ bần nông đã mấy đời
    Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
    Mò cua bắt ốc người đau mỏi
    Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
    Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
    Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
    Đời trai sức rộng nào e khó
    Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời

    4-10-2011
    -------------

    TIẾNG MỜI...

    Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
    Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
    Chân thành khí phách thì nên tới
    Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
    Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
    Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
    Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
    Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI

    clttq 5/10/2011



    TRỌNG MỜI
    Quốc Quyền

    “Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
    Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
    Vần niêm coi bộ rất liền lạc
    Ý tứ xem ra chẳng rã rời
    Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
    Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
    Anh hùng có kể nào năm tháng
    Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời

    05.10.2011


    --------------

    TỰ BẠCH 3

    Làm trai đất Việt ở trên đời
    Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
    Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
    Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
    Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
    Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
    Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
    Đâu hay mấy bữa rộn tin mời

    6-10-2011
    ----------------

    Thấy bảo bần nông? thật khác đời!
    Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
    Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
    Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
    Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
    Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
    Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
    Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!

    Pumanew 06/10/2011
    -------------------------

    NGƯỠNG MỘ

    Thơm thảo thả thơ ý thiệt đời
    Đâu ngờ đã giỏi cỡ tay chơi
    Cày buông phú tỏ không khi rớt
    Cấy bỏ thi thông chẳng lúc rời
    Câu chữ vững vàng trùm ngõ chốn
    Trắc bằng cứng cáp phủ đường nơi
    Dầu tên chưa rõ nhưng lòng phục
    Xướng họa mở ra rộng lối mời

    clttq 6/10/2011

    ----------------

    TỰ BẠCH 4

    Tuổi xuân hai chục vẫn non đời
    Cũng bởi nhà nghèo chẳng dám chơi
    Bụng nhớ lời cha điều tốt quấn
    Lòng nghe tiếng mẹ thói hư rời
    Bút nghiên rèn giũa mong về bến
    Đèn sách chùi mài gắng tới nơi
    Cảm tạ vài câu xin kính gửi
    Thành viên thi hữu đã yêu mời

    7-10-2011
    --------------
    Lần sửa cuối bởi Minh Đức; 07-10-2011 lúc 10:02 AM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Đức vì bài viết hữu ích này


  • #14
    pumanew
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi hoclamtho Xem bài viết
    TỰ BẠCH

    Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
    Đang còn theo học lại ham chơi
    Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
    Viết nhạc không hay nốt đặt rời
    Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
    Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
    "Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
    Thi hữu thành viên có đón mời?
    ------------

    VÀI LỜI ...

    Thi Hữu tình thân mãi sống đời
    Ai lòng ham thích hãy vào chơi
    Diễn Đàn mong phú người mơ đến
    Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
    Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
    Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
    Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
    Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!

    clttq 4/9/2011

    ------------

    Tự bạch 2

    Dòng họ bần nông đã mấy đời
    Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
    Mò cua bắt ốc người đau mỏi
    Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
    Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
    Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
    Đời trai sức rộng nào e khó
    Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời

    4-10-2011
    -------------

    TIẾNG MỜI...

    Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
    Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
    Chân thành khí phách thì nên tới
    Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
    Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
    Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
    Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
    Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI

    clttq 5/10/2011



    TRỌNG MỜI
    Quốc Quyền

    “Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
    Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
    Vần niêm coi bộ rất liền lạc
    Ý tứ xem ra chẳng rã rời
    Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
    Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
    Anh hùng có kể nào năm tháng
    Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời

    05.10.2011


    --------------

    TỰ BẠCH 3

    Làm trai đất Việt ở trên đời
    Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
    Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
    Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
    Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
    Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
    Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
    Đâu hay mấy bữa rộn tin mời

    6-10-2011
    ----------------

    Thấy bảo bần nông? thật khác đời!
    Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
    Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
    Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
    Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
    Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
    Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
    Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!

    Pumanew 06/10/2011
    -------------------------

    NGƯỠNG MỘ

    Thơm thảo thả thơ ý thiệt đời
    Đâu ngờ đã giỏi cỡ tay chơi
    Cày buông phú tỏ không khi rớt
    Cấy bỏ thi thông chẳng lúc rời
    Câu chữ vững vàng trùm ngõ chốn
    Trắc bằng cứng cáp phủ đường nơi
    Dầu tên chưa rõ nhưng lòng phục
    Xướng họa mở ra rộng lối mời

    clttq 6/10/2011

    ----------------

    TỰ BẠCH 4

    Tuổi xuân hai chục vẫn non đời
    Cũng bởi nhà nghèo chẳng dám chơi
    Bụng nhớ lời cha điều tốt quấn
    Lòng nghe tiếng mẹ thói hư rời
    Bút nghiên rèn giũa mong về bến
    Đèn sách chùi mài gắng tới nơi
    Cảm tạ vài câu xin kính gửi
    Thành viên thi hữu đã yêu mời

    7-10-2011
    --------------
    Tuổi bấy nhiêu ư: thật sướng đời!
    Nông nhàn vất vả cũng cần chơi
    Điều hay lẽ phải yêu còn gắn
    Tật xấu tâm hư ghét sẽ rời
    Gắng trả công Thầy đâu ngại chỗ
    Ham đền nghĩa mẹ chẳng dè nơi
    Vào đây xướng họa thêm bằng hữu
    Cảm tạ làm chi: thoải mái mời!
    pumanew 07/10/2011
    Lần sửa cuối bởi pumanew; 07-10-2011 lúc 11:38 AM
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn pumanew vì bài viết hữu ích này


  • #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.493 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    TỰ BẠCH

    Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời

    Đang còn theo học lại ham chơi
    Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
    Viết nhạc không hay nốt đặt rời
    Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
    Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
    "Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
    Thi hữu thành viên có đón mời?
    ------------

    VÀI LỜI ...

    Thi Hữu tình thân mãi sống đời
    Ai lòng ham thích hãy vào chơi
    Diễn Đàn mong phú người mơ đến
    Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
    Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
    Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
    Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
    Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!

    clttq 4/9/2011

    ------------

    Tự bạch 2


    Dòng họ bần nông đã mấy đời

    Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
    Mò cua bắt ốc người đau mỏi
    Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
    Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
    Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
    Đời trai sức rộng nào e khó
    Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời

    4-10-2011

    -------------

    TIẾNG MỜI...

    Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
    Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
    Chân thành khí phách thì nên tới
    Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
    Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
    Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
    Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
    Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI

    clttq 5/10/2011



    TRỌNG MỜI
    Quốc Quyền

    “Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
    Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
    Vần niêm coi bộ rất liền lạc
    Ý tứ xem ra chẳng rã rời
    Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
    Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
    Anh hùng có kể nào năm tháng
    Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời

    05.10.2011


    --------------

    TỰ BẠCH 3


    Làm trai đất Việt ở trên đời

    Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
    Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
    Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
    Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
    Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
    Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
    Đâu hay mấy bữa rộn tin mời

    6-10-2011

    ----------------

    Thấy bảo bần nông? thật khác đời!

    Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
    Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
    Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
    Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
    Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
    Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
    Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!

    Pumanew 06/10/2011

    -------------------------


    NGƯỠNG MỘ

    Thơm thảo thả thơ ý thiệt đời
    Đâu ngờ đã giỏi cỡ tay chơi
    Cày buông phú tỏ không khi rớt
    Cấy bỏ thi thông chẳng lúc rời
    Câu chữ vững vàng trùm ngõ chốn
    Trắc bằng cứng cáp phủ đường nơi
    Dầu tên chưa rõ nhưng lòng phục
    Xướng họa mở ra rộng lối mời

    clttq 6/10/2011

    ----------------

    TỰ BẠCH 4


    Tuổi xuân hai chục vẫn non đời

    Cũng bởi nhà nghèo chẳng dám chơi
    Bụng nhớ lời cha điều tốt quấn
    Lòng nghe tiếng mẹ thói hư rời
    Bút nghiên rèn giũa mong về bến
    Đèn sách chùi mài gắng tới nơi
    Cảm tạ vài câu xin kính gửi
    Thành viên thi hữu đã yêu mời

    7-10-2011

    --------------


    Tuổi bấy nhiêu ư: thật sướng đời!
    Nông nhàn vất vả cũng cần chơi
    Điều hay lẽ phải yêu còn gắn
    Tật xấu tâm hư ghét sẽ rời
    Gắng trả công Thầy đâu ngại chỗ
    Ham đền nghĩa mẹ chẳng dè nơi
    Vào đây xướng họa thêm bằng hữu
    Cảm tạ làm chi: thoải mái mời!

    pumanew 07/10/2011


    XIN MỜI

    Hồn thơ gắn bó tự bao đời

    Đã đến đây rồi bạn cứ chơi
    Sát cánh buồn vui cùng kết nối
    Kề vai sướng khổ chẳng chia rời
    Đồng tâm nghĩa lớn người nhiều lối
    Hợp ý tình thâm khách khắp nơi
    Họa-Xướng thi nhân nào có tuổi?
    Thân thương cất tiếng gọi –Xin mời!

    Trần Vũ
    Lần sửa cuối bởi Trần Vũ; 07-10-2011 lúc 11:55 AM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #16
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    TỰ BẠCH

    Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời

    Đang còn theo học lại ham chơi
    Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
    Viết nhạc không hay nốt đặt rời
    Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
    Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
    "Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
    Thi hữu thành viên có đón mời?
    ------------

    VÀI LỜI ...

    Thi Hữu tình thân mãi sống đời
    Ai lòng ham thích hãy vào chơi
    Diễn Đàn mong phú người mơ đến
    Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
    Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
    Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
    Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
    Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!

    clttq 4/9/2011

    ------------

    Tự bạch 2


    Dòng họ bần nông đã mấy đời

    Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
    Mò cua bắt ốc người đau mỏi
    Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
    Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
    Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
    Đời trai sức rộng nào e khó
    Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời

    4-10-2011

    -------------

    TIẾNG MỜI...

    Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
    Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
    Chân thành khí phách thì nên tới
    Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
    Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
    Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
    Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
    Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI

    clttq 5/10/2011



    TRỌNG MỜI
    Quốc Quyền

    “Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
    Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
    Vần niêm coi bộ rất liền lạc
    Ý tứ xem ra chẳng rã rời
    Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
    Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
    Anh hùng có kể nào năm tháng
    Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời

    05.10.2011


    --------------

    TỰ BẠCH 3


    Làm trai đất Việt ở trên đời

    Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
    Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
    Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
    Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
    Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
    Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
    Đâu hay mấy bữa rộn tin mời

    6-10-2011

    ----------------

    Thấy bảo bần nông? thật khác đời!

    Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
    Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
    Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
    Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
    Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
    Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
    Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!

    Pumanew 06/10/2011

    -------------------------


    NGƯỠNG MỘ

    Thơm thảo thả thơ ý thiệt đời
    Đâu ngờ đã giỏi cỡ tay chơi
    Cày buông phú tỏ không khi rớt
    Cấy bỏ thi thông chẳng lúc rời
    Câu chữ vững vàng trùm ngõ chốn
    Trắc bằng cứng cáp phủ đường nơi
    Dầu tên chưa rõ nhưng lòng phục
    Xướng họa mở ra rộng lối mời

    clttq 6/10/2011

    ----------------

    TỰ BẠCH 4


    Tuổi xuân hai chục vẫn non đời

    Cũng bởi nhà nghèo chẳng dám chơi
    Bụng nhớ lời cha điều tốt quấn
    Lòng nghe tiếng mẹ thói hư rời
    Bút nghiên rèn giũa mong về bến
    Đèn sách chùi mài gắng tới nơi
    Cảm tạ vài câu xin kính gửi
    Thành viên thi hữu đã yêu mời

    7-10-2011

    --------------


    Tuổi bấy nhiêu ư: thật sướng đời!
    Nông nhàn vất vả cũng cần chơi
    Điều hay lẽ phải yêu còn gắn
    Tật xấu tâm hư ghét sẽ rời
    Gắng trả công Thầy đâu ngại chỗ
    Ham đền nghĩa mẹ chẳng dè nơi
    Vào đây xướng họa thêm bằng hữu
    Cảm tạ làm chi: thoải mái mời!

    pumanew 07/10/2011


    XIN MỜI

    Hồn thơ gắn bó tự bao đời

    Đã đến đây rồi bạn cứ chơi
    Sát cánh buồn vui cùng kết nối
    Kề vai sướng khổ chẳng chia rời
    Đồng tâm nghĩa lớn người nhiều lối
    Hợp ý tình thâm khách khắp nơi
    Họa-Xướng thi nhân nào có tuổi?
    Thân thương cất tiếng gọi –Xin mời!

    Trần Vũ


    KẾT BẠN

    Trẻ người cư xử khéo thân đời
    Tự bạch bốn bài ngỡ giỡn chơi
    Trí tuệ chăm rèn thi chẳng rối
    Tâm hồn giỏi luyện phú không rời
    Đôi lời trao đổi mong tìm lối
    Mấy tứ giao hòa muốn kiếm nơi
    Rượu chén trà ly mơ kết bạn
    Diễn Đàn Thi Hữu cửa thương mời

    clttq 7/10/2011

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • #17
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Đức đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 35
    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.159
    Thanked 982 Times in 110 Posts
    TỰ BẠCH

    Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
    Đang còn theo học lại ham chơi
    Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
    Viết nhạc không hay nốt đặt rời
    Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
    Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
    "Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
    Thi hữu thành viên có đón mời?

    4-10-2011
    ------------

    VÀI LỜI ...

    Thi Hữu tình thân mãi sống đời
    Ai lòng ham thích hãy vào chơi
    Diễn Đàn mong phú người mơ đến
    Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
    Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
    Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
    Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
    Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!

    clttq 4/9/2011

    ------------

    Tự bạch 2


    Dòng họ bần nông đã mấy đời

    Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
    Mò cua bắt ốc người đau mỏi
    Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
    Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
    Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
    Đời trai sức rộng nào e khó
    Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời

    4-10-2011

    -------------

    TIẾNG MỜI...

    Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
    Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
    Chân thành khí phách thì nên tới
    Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
    Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
    Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
    Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
    Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI

    clttq 5/10/2011


    -------------
    TRỌNG MỜI
    Quốc Quyền

    “Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
    Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
    Vần niêm coi bộ rất liền lạc
    Ý tứ xem ra chẳng rã rời
    Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
    Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
    Anh hùng có kể nào năm tháng
    Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời

    05.10.2011


    --------------

    TỰ BẠCH 3


    Làm trai đất Việt ở trên đời

    Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
    Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
    Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
    Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
    Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
    Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
    Đâu hay mấy bữa rộn tin mời

    6-10-2011

    ----------------

    Thấy bảo bần nông? thật khác đời!

    Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
    Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
    Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
    Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
    Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
    Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
    Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!

    Pumanew
    06/10/2011

    -------------------------


    NGƯỠNG MỘ

    Thơm thảo thả thơ ý thiệt đời
    Đâu ngờ đã giỏi cỡ tay chơi
    Cày buông phú tỏ không khi rớt
    Cấy bỏ thi thông chẳng lúc rời
    Câu chữ vững vàng trùm ngõ chốn
    Trắc bằng cứng cáp phủ đường nơi
    Dầu tên chưa rõ nhưng lòng phục
    Xướng họa mở ra rộng lối mời

    clttq
    6/10/2011

    ----------------

    TỰ BẠCH 4


    Tuổi xuân hai chục vẫn non đời

    Cũng bởi nhà nghèo chẳng dám chơi
    Bụng nhớ lời cha điều tốt quấn
    Lòng nghe tiếng mẹ thói hư rời
    Bút nghiên rèn giũa mong về bến
    Đèn sách chùi mài gắng tới nơi
    Cảm tạ vài câu xin kính gửi
    Thành viên thi hữu đã yêu mời

    7-10-2011

    --------------


    Tuổi bấy nhiêu ư: thật sướng đời!
    Nông nhàn vất vả cũng cần chơi
    Điều hay lẽ phải yêu còn gắn
    Tật xấu tâm hư ghét sẽ rời
    Gắng trả công Thầy đâu ngại chỗ
    Ham đền nghĩa mẹ chẳng dè nơi
    Vào đây xướng họa thêm bằng hữu
    Cảm tạ làm chi: thoải mái mời!

    pumanew
    07/10/2011

    -----------
    XIN MỜI

    Hồn thơ gắn bó tự bao đời

    Đã đến đây rồi bạn cứ chơi
    Sát cánh buồn vui cùng kết nối
    Kề vai sướng khổ chẳng chia rời
    Đồng tâm nghĩa lớn người nhiều lối
    Hợp ý tình thâm khách khắp nơi
    Họa-Xướng thi nhân nào có tuổi?
    Thân thương cất tiếng gọi –Xin mời!

    Trần Vũ

    ---------------
    KẾT BẠN

    Trẻ người cư xử khéo thân đời
    Tự bạch bốn bài ngỡ giỡn chơi
    Trí tuệ chăm rèn thi chẳng rối
    Tâm hồn giỏi luyện phú không rời
    Đôi lời trao đổi mong tìm lối
    Mấy tứ giao hòa muốn kiếm nơi
    Rượu chén trà ly mơ kết bạn
    Diễn Đàn Thi Hữu cửa thương mời

    clttq
    7/10/2011

    --------------

    Tự bạch 5

    Cha mẹ nghèo hơn một nửa đời
    Thân làm trai cả dám nào chơi
    Cần cù học tập mong ly thoát
    Vất vả làm thuê muốn bỏ rời
    Xế hộp ngày sau mua mấy chiếc
    Lâu đài bữa tới tậu vài nơi
    Giật mình tỉnh giấc ra là mộng
    Đói bữa trưa nay chẳng kẻ mời

    12-10-2011

    Lần sửa cuối bởi Minh Đức; 03-11-2011 lúc 12:46 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Đức vì bài viết hữu ích này


  • #18
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    TỰ BẠCH

    Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
    Đang còn theo học lại ham chơi
    Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
    Viết nhạc không hay nốt đặt rời
    Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
    Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
    "Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
    Thi hữu thành viên có đón mời?

    4-10-2011
    ------------

    VÀI LỜI ...

    Thi Hữu tình thân mãi sống đời
    Ai lòng ham thích hãy vào chơi
    Diễn Đàn mong phú người mơ đến
    Trang Web chẳng thi kẻ muốn rời
    Thu Hạ gieo vần tươi lắm chỗ
    Đông xuân thả chữ đẹp nhiều nơi
    Thuận hòa rèn luyện văn chương giỏi
    Họa xướng cùng nhau vẫn KÍNH MỜI!

    clttq 4/9/2011

    ------------

    Tự bạch 2


    Dòng họ bần nông đã mấy đời

    Ăn còn chẳng đủ nghĩ gì chơi
    Mò cua bắt ốc người đau mỏi
    Dãi nắng dầm sương xác mệt rời
    Gắng học ôn rèn qua mấy lớp
    Đi làm trải nghiệm đã vài nơi
    Đời trai sức rộng nào e khó
    Cuộc sống tương lai vẫn gọi mời

    4-10-2011

    -------------

    TIẾNG MỜI...

    Giàu có sang hèn cũng cuộc đời
    Thích thơ Thi Hữu tự nhiên chơi
    Chân thành khí phách thì nên tới
    Ngang ngược nhỏ nhen mới phải rời
    Chìu kẻ văn hay mong kiếm hướng
    Chuộng người chữ tốt muốn tìm nơi
    Kim bằng thân thiện cùng vui vẻ
    Có nệ chi đâu một tiếng: MỜI

    clttq 5/10/2011


    -------------
    TRỌNG MỜI
    Quốc Quyền

    “Hậu bối” làm thơ đọc đã đời
    Văn phong khá lắm chứ nào chơi!
    Vần niêm coi bộ rất liền lạc
    Ý tứ xem ra chẳng rã rời
    Tuổi trẻ sức bền vang chốn chốn
    Tài cao chí lớn rạng nơi nơi
    Anh hùng có kể nào năm tháng
    Đẻ muộn sinh sau vẫn trọng mời

    05.10.2011

    --------------

    TỰ BẠCH 3


    Làm trai đất Việt ở trên đời

    Võ vẽ Đường thi xướng họa chơi
    Vắng tựa Bà Đanh còn muốn đến
    Đông như Thi Hữu nỡ đâu rời
    Vì e chữ nghĩa rèn chưa đủ
    Lại ngại thơ từ chửa tới nơi
    Mới mượn vài câu khoe mắt thợ
    Đâu hay mấy bữa rộn tin mời

    6-10-2011

    ----------------

    Thấy bảo bần nông? thật khác đời!

    Đương cày vội vứt rẽ vào chơi.
    Lời khiêm ý nhũn thưa nào chắc
    Chữ tốt văn hay đọc chẳng rời.
    Niêm luật rõ ràng: già mọi tứ
    Thanh vần chặt chẽ: trẻ bao nơi.
    Che tài giấu tuổi tuy nhiều lẽ
    Mặc kệ: Đường thi "xướng" vẫn mời!

    Pumanew
    06/10/2011

    -------------------------


    NGƯỠNG MỘ

    Thơm thảo thả thơ ý thiệt đời
    Đâu ngờ đã giỏi cỡ tay chơi
    Cày buông phú tỏ không khi rớt
    Cấy bỏ thi thông chẳng lúc rời
    Câu chữ vững vàng trùm ngõ chốn
    Trắc bằng cứng cáp phủ đường nơi
    Dầu tên chưa rõ nhưng lòng phục
    Xướng họa mở ra rộng lối mời

    clttq
    6/10/2011

    ----------------

    TỰ BẠCH 4


    Tuổi xuân hai chục vẫn non đời

    Cũng bởi nhà nghèo chẳng dám chơi
    Bụng nhớ lời cha điều tốt quấn
    Lòng nghe tiếng mẹ thói hư rời
    Bút nghiên rèn giũa mong về bến
    Đèn sách chùi mài gắng tới nơi
    Cảm tạ vài câu xin kính gửi
    Thành viên thi hữu đã yêu mời

    7-10-2011

    --------------


    Tuổi bấy nhiêu ư: thật sướng đời!
    Nông nhàn vất vả cũng cần chơi
    Điều hay lẽ phải yêu còn gắn
    Tật xấu tâm hư ghét sẽ rời
    Gắng trả công Thầy đâu ngại chỗ
    Ham đền nghĩa mẹ chẳng dè nơi
    Vào đây xướng họa thêm bằng hữu
    Cảm tạ làm chi: thoải mái mời!

    pumanew
    07/10/2011

    -----------
    XIN MỜI

    Hồn thơ gắn bó tự bao đời

    Đã đến đây rồi bạn cứ chơi
    Sát cánh buồn vui cùng kết nối
    Kề vai sướng khổ chẳng chia rời
    Đồng tâm nghĩa lớn người nhiều lối
    Hợp ý tình thâm khách khắp nơi
    Họa-Xướng thi nhân nào có tuổi?
    Thân thương cất tiếng gọi –Xin mời!

    Trần Vũ

    ---------------
    KẾT BẠN

    Trẻ người cư xử khéo thân đời
    Tự bạch bốn bài ngỡ giỡn chơi
    Trí tuệ chăm rèn thi chẳng rối
    Tâm hồn giỏi luyện phú không rời
    Đôi lời trao đổi mong tìm lối
    Mấy tứ giao hòa muốn kiếm nơi
    Rượu chén trà ly mơ kết bạn
    Diễn Đàn Thi Hữu cửa thương mời

    clttq
    7/10/2011

    --------------

    Tự bạch 5

    Cha mẹ nghèo hơn nửa cuộc đời
    Thân làm trai cả dám nào chơi
    Cần cù học tập mong ly thoát
    Vất vả làm thuê muốn bỏ rời
    Xế hộp ngày sau mua mấy chiếc
    Lâu đài bữa tới tậu vài nơi
    Giật mình tỉnh giấc ra là mộng
    Đói bữa trưa nay chẳng kẻ mời

    12-10-2011

    ----------------------

    CÓ PHẢI ...

    Có phải lời than tự bạch đời?
    Hay là giả bộ để tìm chơi?
    Gặp hòa nhõng nhẽo vần luôn quấn
    Thấy họa làm eo chữ chửa rời?
    Thoát xác cùng thi nên khoái chốn
    Tiêu thân với phú mới ham nơi
    Trắng đen cũng kiểu vui thi sĩ
    Mặc kẻ nói điêu vẫn đến mời

    clttq 12/10/2011

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình