+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 19

Chủ đề: Thơ đố cuối năm

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Thơ đố cuối năm

    LÀ CÁI GÌ?

    [ST- như thơ đố mà hay.]

    Lần hồi ra chợ cuối mùa đông
    Duyên nợ trên lưng có cả chồng
    Lắm kẻ say tình dừng lại ngó
    Nhiều người mến cảnh chọn về trông
    Sáng ra ngắm nghía xem quần vợ
    Tối lại lân la cởi áo chồng
    Tháng tận năm cùng chàng hết xác
    Thiếp mình góa bụa tấm thân không.

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHUONG VU đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2016

    Bài gửi : 59
    Thanks
    874
    Thanked 571 Times in 59 Posts
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
    LÀ CÁI GÌ?

    [ST- như thơ đố mà hay.]

    Lần hồi ra chợ cuối mùa đông
    Duyên nợ trên lưng có cả chồng
    Lắm kẻ say tình dừng lại ngó
    Nhiều người mến cảnh chọn về trông
    Sáng ra ngắm nghía xem quần vợ
    Tối lại lân la cởi áo chồng
    Tháng tận năm cùng chàng hết xác
    Thiếp mình góa bụa tấm thân không.
    Khó quá TH huyba ơ...ơ...i........

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn PHUONG VU vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113
    Quote Nguyên văn bởi PHUONG VU Xem bài viết
    Khó quá TH huyba ơ...ơ...i........
    Ui, nhà ai cũng có mà, đảm bảo nghĩ thêm sẽ tỏ mặt nó là cái gì nhé.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
    LÀ CÁI GÌ?

    [ST- như thơ đố mà hay.]

    Lần hồi ra chợ cuối mùa đông
    Duyên nợ trên lưng có cả chồng
    Lắm kẻ say tình dừng lại ngó
    Nhiều người mến cảnh chọn về trông
    Sáng ra ngắm nghía xem quần vợ
    Tối lại lân la cởi áo chồng
    Tháng tận năm cùng chàng hết xác
    Thiếp mình góa bụa tấm thân không.




    CUỐN LỊCH

    Nếu ngẩng cao đầu giữa chợ đông
    Thì đây cuốn lịch xếp nguyên chồng
    Xây nhà ý gợi làm tôi kết
    Cưới vợ câu bày để bác trông
    Tết đến khen cô tròn nghĩa vợ
    Xuân sang bảo chú đẹp duyên chồng
    Mai đào nở khiến mình trăn trở
    Nhiệm vụ thi hành có tốt không ?!

    DCHL

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lê Tư Đắc đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 194
    Thanks
    2.300
    Thanked 2.028 Times in 195 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết



    CUỐN LỊCH

    Nếu ngẩng cao đầu giữa chợ đông
    Thì đây cuốn lịch xếp nguyên chồng
    Xây nhà ý gợi làm tôi kết
    Cưới vợ câu bày để bác trông
    Tết đến khen cô tròn nghĩa vợ
    Xuân sang bảo chú đẹp duyên chồng
    Mai đào nở khiến mình trăn trở
    Nhiệm vụ thi hành có tốt không ?!

    DCHL
    Cam on hai bạn. Vui ! Nên phát huy!

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tư Đắc vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    GIỎI!

    Mục này hấp dẫn khiến người đông
    Bởi vậy thầy Ba phấn khởi gồng
    Cụ Đắc khen hay dìu trí mộng
    Ông Trường bảo khó đứng ngoài trông
    Đau đầu, lắm vị bò quanh võng
    Nhức óc, nhiều cô hỏi ý chồng
    Dạ Cổ Hoài Lang đằng hắng giọng
    Đáp liền " Cuốn lịch ", giỏi ghê không?
    HỒNG THOẠI 25.12.16

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    ĐI CHỢ CUỐI ĐÔNG

    ĐI CHỢ CUỐI ĐÔNG

    Cuối đông đi chợ thật là đông
    Không hiểu vì sao dắt cả chồng
    Quần áo phấn son thì chị ngó
    Rượu bia nem chả để anh trông
    Đồng lương eo hẹp xuân chưa có
    Nhuận bút còm nhom tết vẫn không
    Bẽn lẽn ra về.. xong buổi chợ
    Vợ mua cuốn lịch tặng cho chồng.

    25-12-2016


    Lỡ trớn đổi chỗ 2 chữ vần cuối câu 6 và câu 8. Thôi tời luôn. Cái chính góp vui cùng cả nhà.
    Chúc an khang thịnh vượng, dồi dào tác phẩm hay, không ngừng tay sáng tạo.



  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    LỠ GIẢI


    Giật giải xuân này chọi số đông
    Nàng ơi khó thoát khỏi tay chồng
    Nhưng mà chậm trễ nên đành chịu
    Bởi vậy buồn phiền cũng ráng trông
    Chợ họ chia phần gom mấy gánh
    Người ta lãnh thưởng xếp bao chồng
    Thôi nè cái phận ừ em nhỉ
    Chẳng phải om sòm có sướng không .

    Trường Xuân Kiều

    Bài thơ cháu chỉ viết tính chất họa vui thôi ạ
    Kính chúc quý cô bác vui vẻ và hạnh phúc ạ
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 25-12-2016 lúc 04:20 PM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    VUI XƯỚNG HỌA

    Xướng họa tưng bừng thoải mái không ?
    Mà anh với chị khát khao chồng !
    Năm tàn lịch cũ vừa tay xé
    Tháng lụi tiền nhàu đã mắt trông !
    Giữa phố em xinh cùng áo đỏ
    Ngoài hiên nắng đẹp lẫn sen hồng
    Xuân này xóm nhỏ bình yên lạ
    Ấm áp tình người buổi rạng đông !

    DCHL

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    ĐÓN NĂM MỚI
    Giải đố tưng bừng lắm phải không?
    Bó tay nên vợ hỏi anh chồng
    Nhìn lên lịch đã dăm ngày đợi
    Ngó lại thơ thì mấy buổi trông
    Năm mới vui hơn bồng ẳm cháu
    Tuổi già trẻ lại nũng yêu chồng
    Dán lên bloc khác cho tươi đẹp
    Nợ cũ vo tròn phủi sạch không.
    LLH
    Góp vui cùng cả nhà, còn năm ngày nữa là bước sang năm mới 2017 rồi. Kính chúc mọi người vui khỏe nhé.
    Lần sửa cuối bởi Lương Lương Hòa; 26-12-2016 lúc 04:00 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình