Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-11-2017 lúc 03:27 AM
THĂM ĐỀN TỪ LƯƠNG SÂM
(Thân tặng Thu Giang Vũ, viết khi đi thăm đền thờ Ngô vương Quyền ở Hải Phòng)
Cả nước theo Người giành tự chủ
Cổ Loa phấp phới ngọn cờ hồng
Thù trong, Công Tiễn, nhanh tay diệt
Giặc dữ, biên thùy, quyết tiến công
Vỡ mật Lưu Cung, ngoài ải Bắc
Dìm thây Hoàng Tháo, dưới lòng sông
Xưng vương thống nhất toàn bờ cõi
Rung chuyển Trung nguyên tiếng trống đồng!
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 04-11-2017 lúc 06:21 PM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-11-2017 lúc 10:53 AM
THĂM ĐỀN VẠN KHOẢNH
Thân tặng Vũ Thu Giang, viết khi đi thăm đền Vạn Khoảnh thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.
Vạn Khoảnh đền thiêng.Tám trăm năm trước
Thái tổ Trần Thừa(1) dấy nghiệp Đông A
Nhà Lý suy vi, ngả nghiêng đất nước
Dân chúng đói nghèo giặc cướp sinh ra
Nhân đó dấy binh, giương cao cờ nghĩa
Phù Lý, yên dân, dẹp loạn, cứu đời
Mỹ nữ họ Trần sánh vai Thái tử
Nghĩa sĩ Thiên Trường chiến thắng nơi nơi
Đưa Thái tử về lên ngôi Hoàng đế
Đội quân Thiên Trường giữ vững kinh đô
Mỹ nữ họ Trần lên ngôi Hoàng hậu
Một dải non sông lại vẹn cơ đồ
Trần Cảnh chàng hai, mới lên tám tuổi
Nhận “Chiếu nhường ngôi” của Lý Chiêu hoàng
Thái úy (2)Trần Thừa, Thái sư Thủ Độ..
Vỗ yên trong ngoài, định quốc, an bang.
Từ đó Nhà Trần viết trang sử mới
Trăm họ chúc mừng hoàng đế Kiến Trung(3)
Chúc Thái Thượng hoàng (4)sống lâu ngàn tuổi
Đại Việt hiên ngang thỏa sức vẫy vùng
Lịch sử truy phong(5) Trần Thừa – Thái tổ
Vạn Khoảnh khắc ghi một mặt trời hồng
Đại Việt hùng cường, vươn lên mạnh mẽ
Đủ sức ba lần quét sạch Nguyên Mông.
Thiên Trường, năm 2016
Chú thích:
1. Trần Thừa sinh năm 1184, mất năm 1234, quê ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, ông là thân phụ của vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh - vị Hoàng đế khai sáng vương triều Trần.
2. Năm1224, Trần Thừa được cử giữ chức Phu quốc thái úy.
3. Ngày 12 tháng Chạp năm Ất Dậu (1225) Trần Cảnh lên ngôi vua, năm 1226 lấy niên hiệu mới là Kiến Trung
4. Trần Cảnh làm vua, vị thế của Trần Thừa ngày càng được nâng cao, ông được tôn làm Thái Thượng hoàng(vua, chúc: vạn tuế, thái thượng hoàng chúc: thiên tuế )
5. Năm 1248 Trần Thừa được truy tôn là Thái tổ sau khi đã mất được 14 năm.
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 08-11-2017 lúc 07:48 PM
Cám ơn huynh Nguyễn Ích Thông nhiều , Thugiang thích nghe anh viết lại về Hai bà Trưng dẹp quân Tàu , có bọn nhóc con ở Ca na da muốn biết lắm , mong huynh kể nhá.
kính chúc huynh luôn an vuivà có nhiều cổ tích oai hùng của Tổ tiên ta dẹp quân thù cướp nước .
"Giặc đến nhà đàn bà phải đánh"
Bàn tay mềm dạ không chùng bước
Dẹp quân thù EM trước ANH sau ?
Nắng mưa dù phải dãi dầu
Đánh tan quân cướp tào lao tham quyền
Cứu dân ta chịu niềm đau khổ
Giặc ngoại xâm tống cổ cho mau
Thanh bình sẽ đến dân giàu
Nước việt Nam sẽ tươi màu nắng xuân .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-11-2017 lúc 12:49 AM
(Thân gửi Thu Giang Vũ)
(Ngay từ xưa "Đại Nam quốc sử diễn ca" đã viết về Hai Bà Trưng-Thu Giang đọc nhé trong khi chờ bài mình viết)
Bà Trưng quê ở châu Phong,
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn Tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh,
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Ba thu gánh vác sơn hà,
Một là báo phục, hai là bá vương
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 08-01-2018 lúc 09:42 PM
Bài xướng:
HAI BÀ TRƯNG
Anh hùng dân tộc Việt Nam
Nề chi phận liễu với xiêm hồng
Sức thánh oai thần dựng chiến công
Điện chúa uy nghi dòng Lạc Việt
Bành voi lẫm liệt giống Tiên Rồng
Nam nhi hổ thẹn xin quỳ gối
Nữ tử hiên ngang nguyện xổ lồng
Tiếng trống Mê Linh bừng khắp cõi
Thù nhà nợ nước đã khai thông.
Bùi Xuân Phương 12.6.2016
Bài họa:
HAI BÀ TRƯNG dựng nền tự chủ
Cỡi voi ra trận, phất cờ hồng
Quét sạch xâm lăng lập đại công
Tự chủ, dựng đô, yên nước Việt
Xưng vương mở cõi, vững ngôi Rồng
Ba năm độc lập, vui trăm họ
Một thuở gương treo rạng bóng lồng
Đây tiếng trống đồng rung đất Bắc
- Sáu nhăm thành lũy đã khơi thông
Nguyễn Ích Thông 20.6.2016
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 12-12-2017 lúc 10:36 AM
Bài xướng:
ĐỪNG NHÉ
Mắt ngọc hồn nhiên ẩn chứa
Lời yêu đẹp tựa mây hồng
Đừng nhé trái tim chia nửa
Đau lòng em lắm biết không
Đam mê cháy bỏng duyên nồng
Phiêu lãng môi hồng quyện chặt
Trao rồi câu hát mười thương
Dang dở lửa tình vụt tắt.
Tuyết Mai.
Bài họa 1
HÃY NHỚ...
Dòng xanh trẻo trong chan chứa
Niềm tin đỏ thắm môi hồng
Ngọt bùi cùng nhau sẻ nửa
Tâm này sâu nặng hiểu không
Say sưa xướng họa thơ nồng
Tình thân mỗi ngày thêm chặt
Cung đàn tỏ những lời thương
Lửa lòng chẳng bao giờ tắt
Hoàng Giao 20/9/2017
Bài họa 2
HAI BÀ TRƯNG KHỞI NGHĨA
Nợ nước thù nhà chất chứa
Sục sôi dòng máu Lạc Hồng
Sáu lăm thành trì quật khởi
Quân thù một phút sạch không!
Ba năm độc lập thắm nồng
Bách Việt nắm tay xiết chặt
Lĩnh Nam ngọn lửa yêu thương
Cháy lên không khi nào tắt!
Nguyễn Ich Thông
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 04-12-2017 lúc 09:59 PM
THÁNG CHÍN
Tháng Chín bỗng dưng được nghỉ
Sống lưng gặp chuyện không may
Họ bắt nằm im cả tháng
Trên gường không được loay hoay
Tháng Chín bỗng dưng được nghỉ
Nằm im tha hồ làm thơ
Nằm im tha hồ suy nghĩ
Nằm im tha hồ mộng mơ
Mơ về một thời trai trẻ
Mơ về Đại học Bách khoa
Miền Nam thân yêu vẫy gọi
Chiến trường chưa được xông pha
Mơ về thủ đô gang thép
Viết bao giáo án, công trình
Bẩy năm quen dần giá rét
Miệt mài quên cả tuổi xanh
Mơ hồi chống quân bành trướng
Thầy, trò súng chắc trong tay
Tổ quốc thân yêu kêu gọi
Sẵn sàng, có chúng tôi đây!
Trở về Thành Nam tươi đẹp
Quê hương thắm thiết bao tình
Góp phần dựng Khoa Cơ khí
Truyền nghề bao lứa hậu sinh
Mơ nhiều cũng nên tỉnh dậy
Hai chân động đậy được rồi
Vịn giường nghiến răng đứng dậy
Ơ hay đã đến Tháng Mười !
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-12-2017 lúc 05:51 AM Lý do: ( vịn ) gường --> giường
Xin chân thành cảm ơn bác Hồng Thoại !