+ Trả lời chủ đề
Trang 8/18 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 174

Chủ đề: THƠ NGUYỄN ÍCH THÔNG

  1. #71
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    TRƯỜNG CA SÁT THÁT
    (Tiếp theo)

    Tới Đá Bạc giặc Nguyên hí hửng
    Thoát rồi, không thấy bóng quân Giao
    Đoàn thuyền giặc nặng nề rẽ sóng
    Tiên phong Phàn Tham chính dẫn đầu

    Bỗng Phàn Tiếp run lên luống cuống
    Tiếng trống đồng bốn mặt rền vang
    “Quân Đại Việt!”giặc Nguyên hốt hoảng
    Thuyền quân ta sừng sững chắn ngang

    Tiếp vội vã hô quân cập bãi
    Hòng nhanh chân chiếm đỉnh núi cao
    Lập thế trận dựa nhau quyết chiến
    Hòng đánh lùi cánh thuỷ quân Giao

    Giữ Tràng Kênh tướng Trần Quốc Bảo
    Quyết không cho lũ giặc tràn lên
    Tên tới tấp, đá lăn ào ạt
    Hất xuống sông mấy đợt giặc Nguyên

    Ô-mã-nhi đằng sau xông tới
    Đánh thí thân liều chết mở đường
    Dòng Bạch Đằng mênh mang, nghẽn lối
    Quyết chặn bầy thú dữ tử thương


    (Còn nữa)

    Nguyễn Ich Thông
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 20-05-2017 lúc 10:36 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  3. #72
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường . đón ngày tươi sáng ....
    ta cùng đồng lòng điểm tô non sông ...
    Thu giang nhớ lúc vào HƯỚNG ĐẠO" hát bài này , nay nhớ lõm bõm ....không biết ai còn nhớ không . ?

    Chúc mừng anh lên chức.

    TGV
    LÊN ĐÀNG
    - Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, đón ngày tươi sáng.
    Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông, từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi chông gai lên đàng. Ta người Việt Nam. Nhìn tương lai huy hoàng, Đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang.

    Nhìn non sông ta trời mây bao la muôn đời, tâm hồn phơi phới. Mau nhìn hoàn cầu khá trông năm châu, cùng nhau tung chí anh hào. Đoàn ta đi mau lòng trai không nao lên đàng. Ta người Việt Nam. Nhìn non sông tưng bừng, đoàn ta hát vang lừng, nào tung bay chí trai.

    Kìa gương trung kiên truyền lưu muôn năm lên đàng, kết đoàn hùng tráng. Danh lừng Bạch Đằng, tiếng vang Chi Lăng, đồng tâm noi dấu anh hùng. Ngày xưa ai đem tài cho quê hương bao lần. Khuông phò nhà Nam. Đoàn ta ghi trong lòng, đời hy sinh anh hùng nhìn non sông thẳng xông.
    Bài LÊN ĐÀNG của Lưu Hữu Phước(A. Nguyễn Ích Thông)
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 19-05-2017 lúc 11:39 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  5. #73
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    TRƯỜNG CA SÁT THÁT
    (Tiếp theo)

    Tướng sĩ ta bốn bề ập tới
    Vua Trần thân thúc trống tiến quân
    Tiếng trống đồng ầm ầm, dữ dội
    Nức lòng ta, bạt vía Sói thần

    Đuổi theo chúng hàng ngàn bè cỏ
    Cháy đùng đùng chặn hẳn mặt sau
    Bạch Đằng giang mịt mù khói lửa
    Đánh hỏa công nào kém Vũ hầu !(34)

    Lửa đã cháy lên thuyền tướng giặc
    Khói đã trùm lên cả đoàn quân
    Giặc hốt hoảng vừa ngăn chặn lửa
    Vừa chia ra chống lại quân Trần

    Trận thủy chiến dằng co dữ dội
    Ô-mã-nhi lồng lộn điên cuồng
    Vòng vây thép dường không chịu nổi
    Đứt tung ra mở một con đường

    Đoàn thuyền giặc hò reo hí hửng
    Húc lên nhau liều mạng xông lên
    Chạy trối chết chẳng còn hàng ngũ
    Chiếc Soái thuyền tháo chạy đầu tiên


    Chú thích:
    34. Vũ hầu: Gọi tắt tên của Vũ Hương hầu Gia Cát Lượng thời Tam quốc- chuyên đánh hỏa công
    (Còn nữa)

    Nguyễn Ich Thông
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 20-05-2017 lúc 10:37 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  7. #74
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    TRƯỜNG CA SÁT THÁT
    (Tiếp theo)
    Bỗng bọn chúng rú lên khủng khiếp
    Như có bàn tay thép khổng lồ
    Hất thuyền chúng tung lên nát hết
    Kìa dưới sông trận cọc nhấp nhô

    Đạo thuyền chiến Quảng Đông, Phúc Kiến
    Từng một thời ngang dọc đại dương
    Lũ kình ngạc, Sói thần, chó biển
    Tưởng làm mưa làm gió ai đương ?

    Giờ như đám lá khô trước sóng
    Cái ngả nghiêng, cái đắm, cái chìm
    Con thú dữ hăng tìm đường sống
    Bị một đòn chí tử trúng tim!

    Đạo quân thủy hoàn toàn tan nát
    Ô-mã-nhi gục mặt, cúi đầu
    Bạch Đằng giang sóng xô ào ạt
    Bạch Đằng giang máu giặc đỏ ngầu!

    (Còn nữa)

    Nguyễn Ich Thông
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 08-11-2017 lúc 08:32 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  9. #75
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    TRƯỜNG CA SÁT THÁT
    (Tiếp theo và hết)

    Lần thứ ba dòng sông oanh liệt
    Viết bài ca toàn thắng xâm lăng
    Ngàn thuở vững âu vàng Đại Việt
    Vẻ vang thay sóng gió Bạch Đằng!


    Nghe tin cánh thuỷ quân bị diệt
    Bọn Thoát-hoan khủng khiếp rụng rời
    Trong đêm tối toàn quân tan vỡ
    Cuống cuồng nhằm biên giới tháo lui

    Chạy đến đâu cũng bị ta phục kích
    Tiếng trống đồng làm bạc tóc Thoát-hoan(35)
    Chém Trương Ngọc, Trương Quân,.. đuổi dài A-bát-xích
    Thu lại vẹn toàn gấm vóc giang san!


    Ngọn cờ súy tung bay trong nắng
    Trên biên thùy đã hết chiến tranh
    Đẹp biết bao trời xanh, mây trắng
    Dân tộc ta chỉ muốn hòa bình!


    Giặc tan rồi vua ta truyền lệnh
    Vui "Thái bình diên yến" Thăng Long
    Ngài nhường ngôi lên núi cao làm Phật(36)
    Nhưng vẫn trông chừng ải Bắc, biển Đông !

    Chú thích:
    35 Thơ Trần Phu –Sử giả Nguyên:
    “Can qua ảnh lý đan tâm khổ
    Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh”
    Dịch:
    “Bóng lòe gươm sắc lòng thêm đắng
    Nghe tiếng trống đồng tóc bạc ra”

    36. Vua Trần Nhân tông sau đó nhường ngôi, lên tu ở núi Yên Tử, trở thành Đệ nhất tổ Trúc Lâm của Phật giáo Việt Nam

    Thiên Trường, Xuân 2015, Nguyễn Ich Thông
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 23-05-2017 lúc 10:45 AM

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  11. #76
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    EM ĐỌC “TRƯỜNG CA SÁT THÁT”

    Anh gửi cho em những vần thơ tươi mát
    Ngúng ngẩy lắc đầu:" Chẳng chịu đâu anh! "
    Anh gửi cho em bản “Trường ca Sát Thát”
    Lại đọc suốt ngày, mắt sáng long lanh:


    - Đâu tiếng quân reo, tám trăm năm trước
    Bến Đông Bộ đầu(1) giặc chạy cong đuôi
    Vạn Kiếp(2), Bạch Đằng(3).. quân Nguyên tan tác
    Tiếng trống đồng vang tướng giặc rụng rời

    Người lính thời Trần cắp ngang ngọn giáo
    Thừa thắng ruổi tràn quét sạch xâm lăng
    Cả nước ăn mừng dựng nêu, nổ pháo
    Tướng sĩ bạc đầu vui hát dưới trăng

    Đẹp lắm chứ anh đoàn quân chiến thắng
    Áo trắng bụi đường “Tụng giá hoàn kinh” (4)
    Dẹp giặc xong rồi phải lo hàn gắn
    Tế lễ tiên hiền, thưởng phạt công minh

    Lại mở hội làng, lại vui đánh phết (5)
    Lại thi chọi gà lại hát trống quân
    Lúa lại lên xanh như thì con gái
    Đất nước hiền hòa hớn hở vào xuân!


    Đừng trách em chỉ say chuyện cũ
    Say Trường Sơn say Cửu long xanh
    Càng yêu anh càng yêu lịch sử
    Có người xưa mới có chúng mình!

    Nam Định, Xuân 2016 Nguyễn Ích Thông


    Chú thích:
    1. Trận Đông Bộ đầu đánh tan quân Hung-nô do tướng Ngột-lương-hợp-thai chỉ huy, quét sạch kẻ thù lần thứ nhất
    2. Trận Vạn Kiếp, một trong các trận đại thắng trong lần thứ hai quét sạch giặc Nguyên
    3.Trận quyết chiến chiến lược Bạch Đằng toàn thắng trong lần thứ ba quét sạch giặc Nguyên
    4.“Tụng giá hoàn kinh” nghĩa là “Rước xe vua về kinh đô” là tên bài thơ nổi tiếng của Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh vương Trần Quang Khải
    5. Đánh phết là một trò chơi để rèn luyện thể lực quân sĩ tương truyền do nữ tướng Thiều Hoa thời Hai Bà Trưng sáng tạo ra. Thời Trần Phạm Ngũ Lão cũng dùng trò chơi này để rèn luyện quân sĩ, nay còn lưu ở Hiền Quan – Phú Thọ
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 23-05-2017 lúc 10:24 AM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  13. #77
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    BẠCH ĐẰNG GIANG


    Bạch Đằng Giang! Bạch Đằng Giang!

    Máu đỏ quân thù bao giờ tan?
    Kể chi ngựa đá hai lần nhọc
    Đây sóng reo vang khúc khải hoàn.

    Thuyền giặc liền san sát
    Quân ta dáng hiên ngang
    Ngọn triều lên cuồn cuộn
    Khói sóng tỏa mênh mang…
    Nào chiến thuyền của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp
    Nào thuỷ đội của Thái tử Thoát Hoan
    Cái uy phong đoàn viễn chinh phương Bắc
    Toan trốn ngọn cờ Nam.
    Ngọn cờ Nam ! Ngọn cờ Nam!
    Phơi phới dâng lên màu huy hoàng
    Phơi phới trăm nghìn con sóng bạc
    Thét to trời đất muôn tiếng vang,
    Phơi phới trăm nghìn miệng anh dũng
    Hô chung lời nói của giang san,
    Phơi phới trăm nghìn lòng chiến sĩ
    Say chung uy võ Hưng Đạo Vương.
    Đây không có ngọn lửa đốt giặc,
    Cũng không cần đàn gió đông nam
    Mà nước triều một rút,
    Thuyền giặc ngỗn ngang.
    Chiều tà đỗ bóng hoàng hôn xuống,
    Sóng bạc pha màu máu đỏ loang…

    Thái Bình Diên Yến nâng ly ngọc,
    Thăng Long ba ngày rượu ngự ban
    Quân ta say vỗ gươm mà hát
    Hát rằng: "Vạn cố thử giang san"

    Biển dâu lịch sử bao nhiêu độ
    Mà vẫn còn đây Bạch Đằng Giang.
    Buông chèo du khách nhìn sông nước
    Có nhớ ngày xưa Hưng Đạo Vương…

    Ngân Giang

    Nguyễn Ích Thông sưu tầm
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 27-05-2017 lúc 07:44 AM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  15. #78
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    BẠCH ĐẰNG GIANG

    Kình quán như sơn thảo mộc xuân,
    Hải triều húng húng thạch lân tuân.
    Thuỳ tri vạn cổ Trùng Hưng nghiệp,
    Bán tại quan hà bán tại nhân.

    Dịch nghĩa
    Mồ chôn quân thù cao như núi, cây cỏ xanh tươi,
    Nước thuỷ triều ngoài biển ầm ầm, đá núi lởm chởm.
    Mấy ai biết sự nghiệp muôn thuở đời Trùng Hưng,
    Một nửa nhờ địa thế núi sông, một nửa do con người.

    Dịch thơ
    Mồ thù như núi, cỏ cây tươi,
    Sóng biển gầm vang, đá ngất trời.
    Sự nghiệp Trùng Hưng ai đã biết,
    Nửa do sông núi, nửa do người.


    Nguyễn Sưởng


    BẠCH ĐẰNG HẢI KHẨU

    Sóc phong xuy hải khí lăng lăng,
    Khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Ðằng.
    Ngạc đoạn kình khoa sơn khúc khúc,
    Qua trầm kích chiết ngạn tằng tằng.
    Quan hà bách nhị do thiên thiết,
    Hào kiệt công danh thử địa tằng.
    Vãng sự hồi đầu ta dĩ hĩ,
    Lâm lưu phủ ảnh ý nan thăng.


    NGUYỄN TRÃI

    Dịch nghĩa
    Cửa biển lồng lộng, gió bấc thổi băng băng;
    Buồm thơ nhẹ lướt qua sông Bạch Ðằng.
    Nhìn núi từng khúc, như cá mập, cá sấu bị chặt từng đoạn,
    Nhìn bờ từng lốp, như giáo kích gươm đao bị gãy chìm.
    Cảnh núi sông hiểm yếu, tạo ra cái thế "lấy ít địch nhiều",
    Ðây là nơi hào kiệt từng lập nên công danh oanh liệt.
    Việc xưa nghĩ lại, ôi tất cả đã qua rồi!
    Tới đây viếng cảnh, nỗi lòng sao biết nên chăng?


    Dịch thơ:
    Biển rung, gió bấc thế bừng bừng,
    Nhẹ cất buồm thơ lướt Bạch Ðằng.
    Kình ngạc băm vằm non mấy khúc,
    Giáo gươm chìm gãy bãi bao tầng.
    Quan hà hiểm yếu trời kia đặt,
    Hào kiệt công danh đất ấy từng.
    Việc cũ quay đầu, ôi đã vắng,
    Tới dòng ngắm cảnh dạ bâng khuâng.

    Nguyễn Ích Thông sưu tầm
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 11-06-2017 lúc 10:39 AM

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  17. #79
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.104 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Mời các bạn thưởng thức bài hát danh tiếng muôn thuở.

    Thân chúc anh Thông an vui.
    Thugiang vũ

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #80
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    (Thân tặng THU GIANG VŨ)

    THIÊN TRƯỜNG QUÊ TA

    Anh đưa em về quê anh Nam Định
    Xem Hội Đền Trần, tháng Tám giỗ Cha
    Hưng Đạo Đại vương đời đời hiển thánh
    Phù hộ non sông phù hộ muôn nhà.

    Anh kể em nghe tám trăm năm trước
    Thiên Trường quê anh - đệ nhất thần châu(1)
    Gạo trắng nước trong nổi danh cả nước
    Sánh với kinh đô hùng mạnh sang giầu!(2)

    Thắp nén hương thơm sáng bừng lịch sử(3)
    Mười bốn đời vua, truyền nối nghiệp Trần
    Mở vận, khai cơ đánh tan giặc dữ
    Non nước thanh bình nhờ sức muôn dân

    Cố Trạch đền thiêng, nhà vương thưở trước(4)
    Xin kính chào Người – Tiết chế Quốc công
    “Hịch tướng sĩ văn”, “Binh thư yếu lược”
    Truyền mãi đời đời hùng khí non sông

    Chúng con biết Người đại nhân, đại dũng
    Thống lĩnh toàn quân - phụ tử chi binh
    Chúng con tin Người giữ nghiêm gia pháp
    Chúng con hiểu Người một dạ trung trinh

    Người vẫn dạy rằng vua tôi một bụng
    Trên dưới đồng lòng giặc mạnh cũng tan
    « Khoan thư sức dân”, “rễ sâu bền gốc”(5)
    Đại trí đại nhân tất thắng hung tàn!


    Mùa Xuân quê ta, người người hớn hở
    Rạng rỡ non sông cả nước một lòng
    Thiên Trường năm xưa, đất thiêng ngàn thưở
    Nam Định năm nay phấp phới cờ hồng!


    Nam Định, Xuân năm 2016
    Chú thích:
    1. Trong bài “Hạnh Thiên Trường hành cung” của Trần Thánh tông có câu: “Thập nhất tiên chu thử nhất chu” – Nghĩa là Thiên Trường là châu thần tiên đẹp nhất trong mười một châu của Đại Việt
    2.Thiên Trường đời Trần là hành cung, nơi ở của các Thái thượng hoàng là trung tâm quyền lực thứ hai sau Thăng Long
    3. Đền Thiên Trường thờ 14 vua Trần
    4. Đền Cố Trạch thờ Bình Bắc đại nguyên soái, Quốc công Tiết chế, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Sau ba lần xâm lược giặc khiếp uy không dám gọi tên ông mà chỉ gọi theo tước phong là Hưng Đạo
    5. Khi Trần Hưng Đạo ốm nặng vua Trần Anh tông lên thăm hỏi, ông đã dặn rằng: “Khoan thư sức dân làm kế rễ sâu gốc vững ấy là thượng sách giữ nước”
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 12-06-2017 lúc 12:21 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 8/18 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình