-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2016
Tuổi: 70
Bài gửi : 238
Thanks
- 2.209
- Thanked 1.320 Times in 236 Posts
- Blog Entries
- 2
THĂM ĐỀN THỜ TRẦN THỦ ĐỘ
Đền nhỏ, xóm nghèo ngút khói hương
Nhớ khi xưa mới khởi ngôi vương
Tay sắt quên thân xây đại nghiệp
Lòng vàng khắc cốt báo quê hương
Khảng khái mấy lời vua yên dạ (1)
Từng bừng một trận, giặc tan xương (2)
Vì nước xả thân gương ngời sáng
Công thành danh toại rạng quê hương.
( Đền thờ Trung Vũ đại vương Trần Thủ Độ ở ngoại thành Nam Định)
Chú thích:
1- Giặc Hung -nô xâm lược lần thứ nhất, thế giặc rất mạnh, vua lo, Trần Thủ Độ tâu :"Đầu tôi chua rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo"
2- Quả nhiên chỉ chừng 10 ngày sau quân ta đánh tan tác giặc tại bến Đông Bộ đầu đuổi giặc chạy về nước chúng.
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 21-11-2018 lúc 09:01 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2016
Tuổi: 70
Bài gửi : 238
Thanks
- 2.209
- Thanked 1.320 Times in 236 Posts
- Blog Entries
- 2
CHUYỆN TÌNH Ở ĐẤT THIÊN TRƯỜNG
Thuở ấy đất Thiên Trường tươi đẹp
Có hai người bạn trẻ kết thân
Trần Thủ Độ - một trang tuấn kiệt
Trần Thị Dung - nhan sắc tuyệt trần!
Nhưng đất nước bấy giờ loạn lạc
Vua yếu hèn, triều Lý ngả nghiêng
Hoàng thái tử thất cơ, phiêu bạt
Đất Thiên Trường đón được rồng thiêng
Vì việc lớn cũng vì xã tắc
Đôi bạn tình đành phải chia tay
Trần Thủ Độ mộ đại quân phò Lý
Trần Thị Dung cùng Thái tử sum vầy
Đưa Thái tử về lên ngôi Hoàng đế
Đạo quân Thiên Trường giữ vững Thăng Long
Mọi việc triều trung anh em Thủ Độ
Dẹp yên trong ngoài, ổn định non sông.
Vua Lý Huệ tông ốm đa, bệnh tật
Trút áo hoàng bào, xuống tóc xuất gia
Công chúa thứ hai mới lên bảy tuổi
Xưng Lý Chiêu hoàng lên nối ngôi cha
Viên ngọc họ Trần – chàng hai Trần Cảnh
Kết tóc trăm năm cùng Lý Chiêu hoàng
Nhường ngôi cho chồng – lại mưu Thủ Độ
Đất nước thái bình, hạnh phúc, an khang.
Từ đó Nhà Trần viết trang sử mới
Thiên hạ chúc mừng Trung Vũ đại vương
Lại đón người xưa - Linh Từ quốc mẫu
Sống đến bạc đầu vượt mọi bi thương.
[/SIZE][/SIZE]
[I]Chú thích: Trung Vũ đại vương là tước phong của Trần Thủ Độ, Linh Từ Quốc mẫu là tước phong của Trần Thị Dung.
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 05-02-2019 lúc 09:45 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
Anh Nguyễn ích thông ơi, em nhớ hình như Trần thủ Độ đi du lịch nuóc Pháp và ...khi ngài về lại Việt Nam thì ngài nói là cây đèn của nước người đốt ngược đầu xuống hả anh .
Kính chúc anh an vui và đầy may mắn trong năm mới Dương lịch .
( đứng cười em vì em nhớ sai nhé)
Thu giang vũ
-
Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2016
Tuổi: 70
Bài gửi : 238
Thanks
- 2.209
- Thanked 1.320 Times in 236 Posts
- Blog Entries
- 2
Không phải đâu, câu này khi tôi viết về Nguyễn Trãi bạn đã hỏi và tôi đã trả lời. . xin xem ở Google
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn