Đừng giận anh, em gái quê hương
Anh chưa làm xong điều anh hứa
Viết tiếp cho em những vần thơ rực lửa
Sát Thát diệt thù, sóng dựng Bạch Đằng giang
Các anh hành quân lên Ảỉ Bắc (1)
Núi dựng thành cao vút bên đường
Như đại quân oai hùng cảnh giác
Đứng muôn đời gìn giữ biên cương.
Đâu tiếng quân reo, ải Khả Ly, Kỳ Cấp..
Qủy môn quan một chống trăm người(2)
Đâu nơi nào quân Nguyên tan tác
Tiếng trống đồng vang, tướng giặc rụng rời
Có phải nơi này Thoát-hoan khiếp đảm
Phách lạc hồn bay chuột rúc ống đồng
Có phải nơi này Liễu Thăng bỏ mạng(3)
Quân Thiên triều máu chảy thành sông !
Anh chưa viết cho em về Bạch Đằng giang ngàn năm oanh liệt
Ba lần chói lọi chiến công nhấn quân thù xuống tận bùn đen
Anh viết cho em về cuộc hành quân lên Ải Bắc
Có cô sinh viên nào khúc khích cười làm anh cứ ngỡ là em!
Lạng Sơn , năm 1979
Chú thích:
1- Năm 1979 thày và trò trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Bắc (trước là Đại học Cơ điện) lên Lạng Sơn xây dựng phòng tuyến chống xâm lược
2-Tên cửa ải trọng yếu của VN , ở phía Nam xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn,
cách Biên ải Nam Quan về phía Nam khoảng 50km, địa thế hiểm trở,
có núi hình giống đầu quỷ, tên là núi Hàm Quỷ, nên cửa ải có tên Qủy môn quan. Người địa phương có câu:
Quỷ môn quan, Quỷ môn quan
Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn
Tạm dịch: Quỷ môn quan, Quỷ môn quan
Mười người, hết chín tiêu tan xác hồn
3- Trận Chi lăng: tướng giặc Liễu Thăng bị chém chết ở núi Mã Yên
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 14-05-2017 lúc 06:09 AM
Hè về, ve kêu, hoa phương đỏ
Lại mùa thi em có nhớ không
Trường ta đi Quảng Ninh làm nhiệm vụ (1)
Đến Bạch Đằng dừng lại đợi vượt sông
Bạch Đằng!
Bạch Đằng!
Chào Bạch Đằng oanh liệt
Con sóng nào dìm chết giặc Hoàng Thao(2)
Trận cọc nào đâm nát thuyền quân Tống(3)
Để nghìn năm sóng cuộn máu đào!
Đây sông Hóa, Tràng Kênh, Đá Bạc
Cả không gian vang vọng lời thề: (4)
“Trận này không phá tan giặc Thát
Tướng sĩ ta nhất định không về !”
Tiếng trống đồng sục sôi mặt nước
Tiếp sức thần cho mỗi chiến binh
Lửa đuổi đằng sau, cọc ngăn phía trước
Tướng giặc giữa sông hạ giáo nộp mình(5)
Xin kính chào dòng sông lịch sử
Đoàn chúng tôi yên ả vượt Bạch Đằng
Ừ Bạch Đằng chỉ nổi cơn sóng dữ
Khi kẻ thù liều lĩnh tới xâm lăng!
Quảng Ninh, tháng 7 – 1981
Chú thích:
1- Năm 1981 giáo viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Bắc đi coi thi tuyển sinh Đại học ở Quảng Ninh
2- Ngô Quyền diệt thái tử của Nam Hán là Hoàng Thao vào năm 938 trên sông Bạch Đằng
3- Lê Hoàn đánh tan quân Tống năm 981 trên sông Bạch Đằng
4-Quân tiến đến sông Hóa, con voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy, Người rút kiếm chỉ xuống sông thề rằng:”Trận này không phá tan giặc Thát quyết không về sông này nữa”
5- Trần Hưng Đạo đánh tan quân Nguyên trên sông Bạch Đằng vào năm 1288 bắt sống toàn bộ tướng lĩnh chỉ huy của giặc như Ô-mã-nhi, Phàn Tiếp, Tích-lệ-cơ-ngọc .. Nguyễn Ich Thông
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 28-05-2017 lúc 06:58 AM
Thưở ấy giặc Nguyên cường thịnh lắm
Vó ngựa tung hoành khắp thế gian
Chúng ngang ngược: chỉ sông-sông cạn
Chúng bạo tàn: chỉ núi-núi tan
Lần thứ hai xâm lăng Đại Việt
Giặc hung hăng tràn ngập biên cương
Cánh tiền tiêu tiến như gió cuốn
Chỉ cách Kinh đô mấy dặm đường
Tình thế đã muôn phần nguy ngập
Sớm tối là sẽ mất Thăng Long
Phải cắt thịt, để thư nạn nước(1)
Một đóa hồng gánh cả non sông
Vĩ đại thay An Tư công chúa
Phải dứt tình đi cống Thoát-hoan
Miệng cười tươi mà tim máu ứa
- Chiêu Thành vương, xin vĩnh biệt chàng!
Nàng công chúa đào tơ liễu yếu
Một mình cũng mở trận tiến công
Mỹ nhân kế phá trong tim giặc
Đã góp phần lui họa Nguyên Mông
Trong chiến dịch Thăng Long đại thắng(2)
Nàng ở đâu tên đạn bời bời
Chỉ nghe nói giặc Nguyên đại loạn
Vì kho lương bỗng cháy ngất trời
Trần An Tư đã thành bất tử
Bởi hóa thân vào ngọn lửa hồng
Sau chiến thắng huy hoàng lịch sử
Ai chia buồn với tướng Trần Thông ? (3)
Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2015
Chú thích:
1- Đại Việt sử ký toàn thư, trang 506: “Sai người đưa công chúa An Tư đến cho Thoát-hoan là có ý muốn làm thư bớt tai nạn của nước vậy”. An Tư là con gái út của vua Trần Thái tông, em gái vua Trần Thánh tông, cô của vua Trần Nhân tông
2- Nguyên sử viết:"Tháng 4 quân Giao nổi lên rất lớn, thủy lục đều đánh vào đại doanh Thăng Long, vây thành mấy vòng, quan quân sớm tối đánh rất khốn đốn, thiếu thốn, lương thực, khí giới đều hết. Quân mã Mông Cổ không thể nào thi thố tài năng được".
3- Chiêu Thành vương Trần Thông là chồng chưa cưới của công chúa An Tư
Nguyễn Ich Thông
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 14-05-2017 lúc 06:14 AM
Anh Nguyễn Ích thông ơi , Thu giang không thấy đoạn mà tên THOÁT HOAN THUA TO CHUI VÀO TRỐN TRONG ỐNG ĐỒNG cho quân khiêng về .... .?hay Thugiang nhớ nhầm ?
cám ơn anh rất nhiều đã cho Thugiang học lại lịch sử nước việt Nam ta .
chúc anh luôn an vui .
Thu giang vũ
Chị MM góp 1 bài vào Hào Khí Thăng Long của Thu Giang
Bài của Chí Sĩ Á Nam TRẦN TUẤN KHẢI viết về Anh Hùng Trần Bình Trọng nhé
Trần Bình Trọng - Á Nam Trần Tuấn Khải -
Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thu trước,
Đem tấm thân bẩy thước chống sơn hà.
Mảng lo đền nợ nước trả thù nhà,
Trong tâm khảm nặng tình yêu tổ quốc,
Nhưng than ôi tài trai dầu thao lược,
Hùm thiêng kia khôn địch một bầy hồ,
Vì sa cơ nên bị bắt cầm tù.
Tan mộng đẹp, anh hùng đành thất thế!
Tướng giặc thấy người tài nên rất nể
Đem quan sang, chức trọng, dụ ngài hàng.
Quân bay lầm! Dù đem cả ngai vàng,
Khó lay chuyển lòng ta thờ tổ quốc!
Đừng tưởng bả vinh hoa mà mua được
Lòng trung quân ái quốc của ta đâu.
Bắt được ta thôi chớ nói gì lâu
Cứ đem chém ta không hề than tiếc.
Hễ còn sống ta là dân nước Việt,
Chết thà đành làm quỉ nước non ta!
Ôi anh hùng tử, khí hùng nào tử
Soi gương trong sách sử để ngàn thu!
Á Nam Trần Tuấn Khải
Lần sửa cuối bởi maimo; 13-05-2017 lúc 06:07 PM
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
..Và tên hoàng thái tử kiêu sa
Nhục nhã rúc ống đồng tháo chạy
Một tiếng chim kêu, một cành cây gãy
Giặc kinh hoàng cũng tưởng quân ta.
Thì ra thu giang cũng còn nhớ đúng đấy chứ ,tên Thoát hoan nhục nhã chui vào ống đồng ha ha ha
lúc bố Thugiang kể tới khúc này thì cả bọn các anh chị và em cười khúc khích ...
cám ơn anh Nguyễn ích thông nhiều nhé.
nghe chuyện lịch sử của nước Việt Nam ta mà yêu Tổ Quốc nhiều thêm.
thân chúc anh luôn an vui.
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-05-2017 lúc 08:15 AM
Vua Trần họp triều đình bàn kế
Giữ non sông một dải vẹn toàn
Hưng Đạo vương ung dung xin nói :
“Vạn tuế, năm nay đánh giặc nhàn!(26)
Những năm trước giặc sang xâm lược
Bởi dân ta quen hưởng thái bình
Nên có kẻ đầu hàng, bán nước
Sợ giặc nên không thấy sức mình
Nhưng năm nay hoàn toàn đã khác
Dân ta đâu còn lạ quân Nguyên
Giặc cũng từng khiếp uy Đại Việt
Nên phá thù là lẽ tất nhiên! ”
Vẫn như cuộc xâm lăng lần trước
Giặc lại như thác lũ tràn sang
Ta chặn đánh cản đường quyết liệt
Xác quân thù rải khắp Lạng Giang
Lại rút lui bảo toàn lực lượng
Lại kiên tâm “dĩ đoản chế trường”(27)
Lần thứ ba Thăng Long lại bỏ
Lại thừa cơ đoạt cỏ, cướp lương
Chú thích:
26. Nguyên văn “ Kim niên tặc nhàn” - Đại Việt sử ký toàn thư
27. “Dĩ đoản chế trường” – lời của Trần Hưng Đạo nói với vua Trần Anh tông, nghĩa là phải đánh du kích
(Còn nữa)
Nguyễn Ich Thông
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 20-05-2017 lúc 10:33 AM
Thân gửi bạn THU GIANG VŨ:Xin cảm ơn nhiều,chúc an vui(Nói nhỏ nhé: chữ tổ quốc, việt nam, Thu Giang.. phải viết hoa đấy, chữ Thoát hoan phải có gạch nối, xin lỗi đã mạo muội góp ý)
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 08-11-2017 lúc 08:22 PM