Nguyên văn bởi
Quang Chính
MƯA THU
Trời mưa nhớ bạn quá mình ơi!
Chẳng đến gần nhau để ngỏ lời
Sáo sậu thích ca đành lặng tiếng
Chích chòe chăm học cũng im hơi
Bóng bàn sân ướt không sang đánh
Đám cưới đường trơn ngại được mời
Xem mãi ti vi thì mỏi mắt
Ta ngồi thả một tứ thơ chơi!
Quang Chính – 30/9/2017
Mưa thu
Phố nhỏ mưa phùn lặng lẽ rơi
Hoàng hôn tím cả góc mây trời
Đèn chưa toả sáng trăng không hẹn
Chú cuội buồn tình chẳng đến chơi
Nhạc khúc ru sầu dường cuốc gọi
E mail gửi bạn ngại ...chưa mời
On line xướng mãi dăm câu hoạ
Khói phủ sương mờ lạnh lẽo ơi !. .
Thu giang vũ