+ Trả lời chủ đề
Trang 11/12 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 120

Chủ đề: TRANG THƠ QUANG CHÍNH

  1. #101
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ ƠI!

    Thơ ơi nàng có rét không?
    Ước gì ta được bế bồng vần Yêu
    Đầu đông trời đã xế chiều
    Mà sao thời tiết chẳng chiều lòng ta
    Rét từ gió bấc, mưa sa
    Rét từ trong ruột rét ra ngoài đời
    Thương ai vẫn hứng thơ rơi
    Để cho ấm áp cuộc đời cô đơn.


    Quang Chính - Ngày rét đậm 18/12/2017

    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 18-12-2017 lúc 06:48 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

    Rét nhiều càng nhớ thương em
    Vần thơ ủ nóng lên men trữ tình
    Bưởi vàng ngọt lịm rung rinh
    Vườn thơ chín mọng để mình tặng ta
    Mai, đào cũng sắp nở hoa
    Lộc vừng thả vệt sao sa giữa đời
    Rét thì cứ rét Trời ơi!
    Cho hồng đôi má của người tôi thương.


    Quang Chính – 21/12/2017


    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 08-01-2018 lúc 07:37 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

    Rét nhiều càng nhớ thương em
    Vần thơ ủ nóng lên men trữ tình
    Bưởi vàng ngọt lịm rung rinh
    Vườn thơ chín mọng để mình tặng ta
    Mai, đào cũng sắp nở hoa
    Lộc vừng thả vết sao sa giữa đời
    Rét thì cứ rét Trời ơi!
    Cho hồng đôi má của người tôi thương.

    Quang Chính – 21/12/2017


    Mùa đông xa xứ

    Tuyết rơi nhẹ lại buốt lòng
    Vầng sao sáng toả mênh mông xứ người
    giáo đường vẫn tiếng chuông mời
    Còn người lặng tiếng mây trời quê hương

    Đông rét thấm cả bên đường
    Màn đêm tối thẩm còn thương lối về
    Chờ xuân đến dạ não nề
    Liệu người còn đó vai kề vai nhau

    Mai Đào phai nhạt thay màu
    Chiếc khăn tay đủ thấm nhàu hương xưa.

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 26-12-2017 lúc 10:30 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỜI SẦU

    Trời sầu vạn vật có buồn không?
    Chớ để phôi phai nhạt sắc hồng!
    Lạnh lẽo rừng thương cơn gió bắc
    Tái tê biển nhớ giọt mưa đông
    Hằng mong dương tỏa tràn muôn nẻo
    Vẫn ngại băng tan đọng cõi lòng
    Hãy gửi niềm tin vào cuộc sống
    Cho vần Hạnh Phúc trải mênh mông.


    Quang Chính – 27/12/2017
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 27-12-2017 lúc 08:58 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    VỢ ỐM

    Thức dậy
    Nấu cháo cho em
    Tiếng gà giục giã
    Ngoài thềm sương rơi.
    Bên nhau bốn chục năm trời
    Vườn cây, hoa trái bồi hồi đung đưa.
    Bao ngày nhặt nắng, gội mưa
    Thêm gừng, bớt muối cho vừa nồi canh.
    Mừng vui gương sáng còn lành
    Gia vị tuy thiếu
    cháo hành vẫn thơm.
    Cuối thu
    Trăng chẳng được tròn
    Tâm hồn, trí tuệ như còn đang xuân
    Nắm tay nhau vượt phong trần
    Bài thơ nối tiếp những vần yêu thương.


    Quang Chính – 05/01/2018

    BTV giới thiệu lưu TV:
    NVT



  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT MÌNH

    Mở ti vi suốt cả đêm
    Cũng chẳng thấy ấm bằng em nằm kề!
    Nghi tin gió bấc sắp về
    Nỗi cô đơn lạnh
    Tái tê cõi lòng!
    “Dốc bồ thương kẻ ăn đong”
    Một mình
    Thương kẻ nằm không
    Một mình.

    Ước gì có bạn chung tình
    Vần thơ xuân dệt hai mình thành đôi.

    ( Bà xã đi bế cháu rồi
    Đầu tôi gối cánh tay tôi
    Một mình.)


    Quang Chính – 08/01/2018
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 08-01-2018 lúc 08:58 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    TÒA TUYÊN ÁN

    (Thủ vĩ ngâm)


    Lưới Trời lồng lộng quyết không tha
    Một lũ quan tham ở nước nhà
    Chức lớn giương oai nhiều kế quỷ
    Quyền to diễu võ lắm trò ma
    Lòng chim bẩn thỉu... đang đau đớn
    Dạ cá hôi tanh... đã xót xa
    Nhân quả hiện hình ngay trước mắt
    Lưới Trời lồng lộng quyết không tha.



    Quang Chính – 22/01/2018

    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 13-02-2018 lúc 09:41 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    KỲ TÍCH HÀO HÙNG

    Tôi yêu Tổ quốc tôi!

    Hơn chín mươi triệu người sau bao năm mong đợi
    Thế hệ trẻ Việt Nam làm nên kỳ tích mới
    Giành huy chương cúp bóng đá Á Châu.

    Chiến thắng vinh quang trong thế ngẩng cao đầu
    Vào chung kết trước bao nhiêu đội mạnh.
    Mặc sân trơn tuyết băng giá lạnh
    Khí phách Việt Nam dũng cảm kiên cường.
    U 23 Lấp lánh Huy chương
    Cả nước nâng niu trong vòng tay ấm áp
    Thế giới ngợi ca, tôn vinh, kinh ngạc
    Tự hào thay hai tiếng: Việt Nam!


    Quang Chính – 28/01/2018
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 29-01-2018 lúc 05:25 AM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  17. #109
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    TẶNG ĐỜI

    Tám giờ
    Mới đón bình minh
    Mà sao thơ lại cố tình gọi ta?
    Điện sáng bật
    Rộn tiếng gà
    Không gian tĩnh mịch vỡ òa trong sương!
    Vui – buồn
    Hạnh phúc – đau thương
    Nhân tình, thế thái…
    Mở đường cho thơ.

    Mai này thuyền đỗ bến mơ
    Thảnh thơi ta đã có thơ tặng đời.


    Quang Chính – 01 giờ 15’ sáng 03/02/2018
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 03-02-2018 lúc 02:15 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  19. #110
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Quang Chính Xem bài viết
    TẶNG ĐỜI

    Tám giờ
    Mới đón bình minh
    Mà sao thơ lại cố tình gọi ta?
    Điện sáng bật
    Rộn tiếng gà
    Không gian tĩnh mịch vỡ òa trong sương!
    Vui – buồn
    Hạnh phúc – đau thương
    Nhân tình, thế thái…
    Mở đường cho thơ.

    Mai này thuyền đỗ bến mơ
    Thảnh thơi ta đã có thơ tặng đời.


    Quang Chính – 01 giờ 15’ sáng 03/02/2018
    Niềm mơ

    Tám giờ ta đón sao hôm
    Màn đêm tím thẫm nghe hồn xuyến xao
    Ngọn đèn leo lét dầu hao
    Cuốc kêu từng tiếng vọng vào hư không

    đuờng quê vẫn cứ mịt mùng
    Ước gì nối được ngàn trùng dù xa
    Mơ màng nhớ lại tiếng gà
    Canh khuya hiu hắt mà tha thẩn buồn .

    Tuyết nhẹ rơi buốt màn sương
    Phủ mờ lối cũ còn vương vấn hoài .

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 08-02-2018 lúc 05:49 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/12 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình