+ Trả lời chủ đề
Trang 2/12 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 120

Chủ đề: TRANG THƠ QUANG CHÍNH

  1. #11
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    HÁT Ả ĐÀO

    (Ngũ độ thanh)


    Xuân về hiệp khách mở hầu bao
    Bạn hữu cùng xem hát ả đào
    Để những cung đàn lan phố rộng
    Cho vài nhịp phách tỏa tầng cao
    Niềm vui sở thích mau về hỡi!
    Cổng mộng vườn mơ hãy đến nào!
    Vãn cảnh vờn hoa đùa bướm lạ
    Đừng nghe kể những chuyện tào lao.



    Quang Chính – 07/02/2017

    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 09-02-2017 lúc 02:47 AM


  2. #12
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    THIẾU NỮ TẮM TRĂNG

    Nước chảy mà nàng vẫn cứ bơi
    Đùa trăng lộng lẫy tận chân trời
    Nhũ son dáng ngọc tung dòng biếc
    Da trắng thân ngà khoả sắc ngời
    Tố nữ trinh nguyên gieo mộng mị
    Giai nhân tiết hạnh toả đầy vơi
    Đêm tình thoả mãn lòng thi sĩ
    Khúc nhạc du dương ngát vị đời.


    Quang Chính

    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 09-02-2017 lúc 02:59 AM


  3. #13
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    CHƠI TỔ TÔM ĐIẾM

    (Bát vĩ đồng âm)


    Thanh nhàn đánh ván Tổ tôm chơi
    Tận hưởng ngày xuân hiểu sự đời
    Cửu Sách Thang Thang chờ Cụ tới
    Thất Văn Tam Vạn đợi Người ơi!
    Năm ông chễm trệ ngồi trên xới
    Bốn bác tung tăng chạy giữa trời
    Trống giục âm vang lòng khấp khởi
    Niềm vui sảng khoái chẳng hề vơi.


    Xuân Đinh Dậu - 2017

    CHƠI TỔ TÔM ĐIẾM TẠI ĐÌNH LÀNG MỖ XÁ, XÃ PHÚ NAM AN, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI Ngày 18/02/2017
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 19-02-2017 lúc 07:03 AM


  4. #14
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Tình thi

    Thu về nguyệt tỏ ngắm GIANG trôi
    VŨ điệu Đường Thi quyện sắc trời
    Để nhớ vần thơ QUANG CHÍNH tặng
    Cho nguồn cảm xúc chẳng hề vơi .

    Quang Chính






    E ngại

    Muốn ghé thăm ai tặng chút đường
    Câu còn lạc vận ý chưa suông
    Thu giang trải mực trời giăng tuyết
    Tứ tuyệt đành trao gửi bốn phương .

    Thu giang vũ


    Ghé Thăm bạn Quang Chính mà không biết làm thơ đường , mong bạn thông cảm cho thugiang nhá.
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-02-2017 lúc 05:11 AM


  5. #15
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    NGẨN NGƠ

    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
    Hồn tìm cõi mộng để thơ một mình(?)
    Trách Trời:- Em quá là xinh!
    Sao ông chẳng buộc duyên mình với nhau?
    Sông Thương đã sẵn nhịp cầu
    Mà sao đằng ấy buông câu hững hờ
    Để buồn cho những vần thơ
    Để ai ra ngẩn vào ngơ một mình!


    Quang Chính - 22/02/2017

    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 22-02-2017 lúc 06:09 AM


  6. #16
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Vần thơ vui hay buồn đây !?.....nhưng nick name của Thugiang là láu táu nên vui với bạn chút nhé.
    Cho phép thugiang xí xọn vài câu ......

    Thơ thẩn

    trách gì ai để buồn câu hát
    Tiếng thơ rơi khúc nhạc ru hồn
    Gieo chi cung oán giận hờn
    Cuốc kêu vọng tiếng chiều hôm nhớ nhà

    Ngọn đèn đêm nhập nhoà hư ảnh
    Sương phủ mờ sao vẫn đổi ngôi
    trăng chẳng hẹn khuất sau đồi
    Chìm theo bóng nước chơi vơi canh dài.

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 26-02-2017 lúc 12:16 PM

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  8. #17
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    SAO EM?

    Sao em lại biết làm thơ?
    Để ai xao xuyến thẫn thờ vì say
    Dáng quê quyện ánh trăng gầy
    Đồi chè óng ả ngất ngây hương đời
    Sợi tình ai cắt người ơi!
    Để đêm đông lạnh em tôi một mình(?)
    Trách con tạo hóa vô tình
    Tiếc người đẹp nết, dáng xinh, tóc dài.
    Vần thơ em viết tặng ai?
    Mà lòng nặng trĩu những lời ưu tư
    Bốn mùa giờ đã sang thu
    Vui lên em nhé! Sống bù ngày qua
    Giao lưu, du lịch... rượu, trà
    Ngâm thơ, hát những bài ca trữ tình.
    Tình Thi sưởi ấm tim mình
    Sống vui, sống khỏe vẹn tình nước non.


    Quang Chính – 24/02/2017

    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 16-03-2017 lúc 08:36 AM

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  10. #18
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    BẢN TÌNH THI

    Sao em biết làm thơ?
    Cho anh say tứ lạ
    Vần gieo tròn trĩnh quá
    Như trăng ngà thân thương.

    Cùng vui bước tới trường
    Thơm hương cau hương bưởi
    Có bao điều muốn nói
    Em đã gửi vào thơ.

    Sao ai cứ hững hờ?
    Làm tim ai giá lạnh!
    Trời thu vàng lấp lánh
    Tim tím ánh hoàng hôn.

    Gió nam mát tâm hồn
    Bản Tình Thi phối nhạc
    Yến Oanh hòa giọng hát
    Cuộc sống đẹp thiêng liêng.

    Cánh én đã chao nghiêng
    Chào mùa xuân hy vọng
    Tình yêu và cuộc sống
    Đẹp như những vần thơ.


    Quang Chính - 01 giờ 35’ sáng 26/02/2017
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 28-02-2017 lúc 11:30 AM

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  12. #19
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH MẸ

    Kính tặng các bà mẹ nhân dịp 8-3

    Cho con tiếng khóc chào đời
    Cho con thấy ánh mặt trời thiêng liêng
    Cho con tiếng nói dịu hiền
    Lời ru vang khắp mọi miền quê ta :
    - À ơi ! ...
    “Con cò bay lả bay la
    Con ong làm mật yêu hoa ...,, Tuyệt vời !
    Cho con dòng sữa tinh khôi
    Mẹ cho con cả bầu trời đầy sao
    Cho con tiếng hát ngọt ngào
    Giọng hò xứ sở cất cao trong lành
    Mẹ cho con ánh bình minh
    Cho ngàn hoa thắm lung linh sương trời
    Cho con nét chữ , tình người
    Mẹ cho con cả cuộc đời cao sang

    Với con : Mẹ quý hơn vàng
    Đồng quà , áo mới ... rộn ràng chợ phiên
    Giúp con xoá hết ưu phiền
    Tiếng thơ lắng đọng mọi miền quê hương
    Cho con Nhân cách - Tình thương
    Trung , Hiếu , Tiết , Hạnh ... coi thường khó khăn
    Đêm đông - Mẹ là tấm chăn
    Trưa hè : là ngọn gió thần - Tuyệt sao !
    Biển xanh lòng mẹ dạt dào
    Trong con : Một khoảng trời cao ân tình.


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 02-03-2017 lúc 06:51 AM

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  14. #20
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    TRÔNG
    (Ngũ độ thanh, bát láy, bát vĩ đồng âm)

    Khắc khoải đêm tàn lặng lẽ rơi
    Mơ màng một bóng ở chân trời
    Nàng Thơ õng ẹo mong chàng tới
    Lãng tử âm thầm ngóng bạn chơi
    Gió thoảng đìu hiu buồn bã đợi
    Sương lùa lạnh lẽo xót xa rời
    Trầm ngâm trách phận sao sầu hỡi!
    Mỏi mắt chờ ai quạnh quẽ đời.


    Quang Chính – 16/3/2017

    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 16-03-2017 lúc 10:47 AM

  15. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/12 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình