Vui một tẹo nha:Cánh cò vẫy câu ca dao
Tiếng gà gọi Tết... Mai, Đào đón Xuân.
Cánh cò khỏa sóng
Ca dao
Tiếng gà gọi nắng mai đào đón xuân...
Vui một tẹo nha:Cánh cò vẫy câu ca dao
Tiếng gà gọi Tết... Mai, Đào đón Xuân.
Cánh cò khỏa sóng
Ca dao
Tiếng gà gọi nắng mai đào đón xuân...
Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 16-03-2017 lúc 09:34 AM
Canh sầu
Đêm về thấp thỏm lạnh sương rơi
Khắc khoải niềm riêng trách hỏi trời
Cánh cửa rào thưa còn rộng với
Vườn sau bướm trắng chẳng sang chơi
Canh dài tiếng cuốc thì thầm gọi
Gió mát đồi thông réo rắt mời
Nhạc khúc u hoài trầm ngóng đợi
Cung sầu mộng ước rã tan thôi .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 18-03-2017 lúc 10:01 PM
CANH SẦU
Đêm về thấp thỏm lạnh sương rơi
Khắc khoải niềm riêng trách hỏi trời
Cánh cửa rào thưa còn rộng với
Vườn sau bướm trắng chẳng sang chơi
Canh dài tiếng cuốc thì thầm gọi
Gió mát đồi thông réo rắt mời
Nhạc khúc u hoài trầm ngóng đợi
Cung sầu mộng ước rã tan thôi .
Thu Giang Vũ
GỬI BẠN TRI ÂM
Lạnh lẽo đêm tàn tiếng vạc rơi
Mà ai vẫn ở tận chân trời?
Bao giờ gặp gỡ người trong mộng
Để đón nàng thơ quý đến chơi.
Lảnh lót tiếng oanh đang vẫy gọi
Quê hương tình nghĩa vẫn luôn mời
Có bạn tri âm cùng ngóng đợi
Mỹ nữ tài hoa trở lại thôi.
Quang Chính – 18/3/2017
Nắng tàn
Hoàng hôn buông nắng tàn thuyền còn đó
Hàng liễu xanh gió lả lướt gọi mời
Mặt biển lặng sao lòng vẫn chơi vơi
Người bên ấy có thấu tình em tỏ !?
Thu giang vũ
GIỌT SƯƠNG
Giọt sương Bắc đã hòa vào gió
Gửi tình em qua hơi thở viễn dương
Khoảng không gian dù cách biệt dặm trường
Vẫn lấp lánh hồn thơ người xa xứ.
Quang Chính
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 19-03-2017 lúc 06:42 AM
ĐẤT VIỆT THÂN THƯƠNG
Đất Việt thân thương đẹp dáng hình
Nàng xuân vãn cảnh đến là xinh
Chùa Hương lễ Phật vui lòng khách
Đà Lạt xem hoa mát dạ mình
Yên Tử mây vờn đùa bóng xế
Nha Trang gió lượn ghẹo bình minh
Bốn mùa lộc biếc bông đua sắc
Tỏa ngát hương thơm cõi địa linh
.
Quang Chính – 22/3/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 13-04-2017 lúc 09:53 PM
THĂM EM
Bao lần rủ bạn đến thăm em
Bị lỡ nên anh phải nhịn thèm
Ôm ấp môi hồng thơm tựa kẹo
Vuốt ve da trắng mát như kem
Cây rừng gẩy nhạc rung làn nước
Phố núi hòa thơ sáng ánh đèn
Cuộc sống thăng hoa vui hạnh phúc
Mai này lại tới để thăm em.
Quang Chính – 23/3/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 23-03-2017 lúc 05:36 AM
MƯA!!!
Quê nghèo em vẫn long đong
Bàn tay thon sạm, má hồng phôi phai
Giá anh là ánh ban mai
Soi cho em vượt đêm dài, giá như...
Bông Quỳnh nở cả đêm mưa (?)
Để cho trăng khỏi thẫn thờ tìm hoa
Anh về thưa với mẹ cha
Xin dây tơ nối quê ta quê mình
Sông duyên xinh đến là xinh
Nhịp cầu ai bắc cho mình gặp ta?
Chiều nay em lên xe hoa
Anh đi dưới nắng như là dưới mưa!
Quang Chính – 28/3/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 10-04-2017 lúc 04:54 AM
Bến đò xưa
Sông Hương thoáng mát bóng in hình
Cô lái đò xưa vẫn đẹp xinh
Mái đẩy theo dòng tim nhịp loạn
Bao giờ dám ngỏ chuyện đôi mình !?
Hồ Tây đón gió về quê nội
Muốn chuyện cùng cha phải chứng minh
Dạ xót xa thầm thương với nhớ
Rằng con đã chọn được người tình.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-03-2017 lúc 05:32 AM
BẾN ĐÒ XƯA
Sông Hương thoáng mát bóng in hình
Cô lái đò xưa vẫn đẹp xinh
Mái đẩy theo dòng tim nhịp loạn
Bao giờ dám ngỏ chuyện đôi mình !?
Hồ Tây đón gió về quê nội
Muốn chuyện cùng cha phải chứng minh
Dạ xót xa thầm thương với nhớ
Rằng con đã chọn được người tình.
Thu Giang Vũ
TRỌN NIỀM VUI
Xướng họa Đường thi đậm bóng hình
Nàng thơ diễm lệ đến là xinh
Ngao du xứ Bắc cùng bè bạn
Vãn cảnh phương Tây với chúng mình
Ấm áp môi son vàng bóng xế
Long lanh mắt ngọc rực bình minh
Mong ngày tái ngộ nâng ly tửu
Rót trọn niềm vui thắm nghĩa tình.
Quang Chính – 10/ 4/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 01-07-2017 lúc 05:14 AM