-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
Giấc mơ
Mơ về cố quận ngại đường xa
Ánh nước Sông Hương đẹp ngọc ngà
Núi Ngự mơ màng xanh cỏ biếc
Chuông chiều vẳng tiếng vọng ngân nga
Trường Tiền áo trắng bay theo gió
Nón lá che nghiêng nắng ấm hoa
Lối cũ người còn chờ bạn đấy
Hương tình ngày ấy vẫn chan hoà.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-04-2017 lúc 08:04 AM
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
Dương Đoàn Trọng, Gió Bụi, HỒNG THOẠI, Lê Đức Mẫn, Nguyễn Ích Thông, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, Quang Chính, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
HẠNH PHÚC
Chờ mong gặp được dáng người yêu
Tím sắc hoàng hôn đẹp cảnh chiều
Sóng biển đùa mây hình lấp lánh
Trăng ngàn giỡn gió bóng xiêu xiêu
Thêu tròn tổ ấm thơm bông bưởi
Dệt trọn đường tơ ngọt hạt điều
Lá vỗ tay mừng đôi bạn trẻ
Đắm say hạnh phúc hết cô liêu.
Quang Chính – 12/4/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 13-04-2017 lúc 09:51 PM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
Chim gọi bầy
Khóm trúc xanh xanh thật đáng yêu
Hoàng hôn nắng ngả dưới mây chiều
La đà mặt nước hồ thu động
Lấp lánh sao hôm nhánh lá xiêu
Lập tổ chim uyên về ủ mộng
Gọi bầy lối ngõ bớt tiêu điều
Đường dài chẳng vội đời là thế
Phúc lộc cùng chia sẻ .... cố liều.
Thu giang
Không đường nên đổi tông anh Quang Chính bằng lòng nhé.hi hi ...
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 18-04-2017 lúc 09:13 AM
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
CHIM GỌI BẦY
Khóm trúc xanh xanh thật đáng yêu
Hoàng hôn nắng ngả dưới mây chiều
La đà mặt nước hồ thu động
Lấp lánh sao hôm nhánh lá xiêu
Lập tổ chim uyên về ủ mộng
Gọi bầy lối ngõ bớt tiêu điều
Đường dài chẳng vội đời là thế
Phúc lộc cùng chia sẻ .... cố liều.
Thu Giang
TRÔNG CHỜ
Xem vần thơ tặng của người yêu
Xúc động con tim tím dáng chiều
Đóa cúc sương rơi cành ngả ngả
Bông sen gió thoảng lá xiêu xiêu
Người đi đất khách quên bao cảnh?
Kẻ ở quê hương nhớ những điều…
Tháng đợi ngày trông chờ tố nữ
Buồn nhưng em hỡi chớ thương liều.
Quang Chính – 24/4/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 22-05-2017 lúc 08:57 AM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
Cà fé không đường
Cần chi đường mật cũng xong thôi
Vận ghép câu thơ đã ngọt rồi
Trắc trắc xuôi vần hầu tặng bạn
Bằng bằng đối xướng hiểu cho tôi
Cùng nhau hãy bước vào Thi hữu
Hợp nhất chung tay nối tiếp đời
Đắng mặn cay chua ta sẻ nửa
Vầng trăng sáng toả khắp nơi nơi.
Thu giang
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 24-04-2017 lúc 11:04 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
MỐI TÌNH VĨNH CỬU
Mênh mang lộng lẫy sáng vùng trời
Trống Mái đôi tình ngự giữa khơi
Biển cả xây hình tôn đá đứng
Thiên nhiên dựng cảnh thả vàng rơi
Ngàn năm quyện chặt thơ đâu cạn
Vạn thuở giao hòa nghĩa chẳng vơi
Một cặp uyên ương lưu hậu thế
Lung linh mặt nước mãi không rời.
Quang Chính
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 02-05-2017 lúc 06:09 AM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 24-05-2017 lúc 11:22 AM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
MƯA NGÂU
(Họa bài THUYỀN TRÔI của Thu Giang Vũ)
Tháng ba rả rích giọt ngâu
Người thương xa vắng để sầu tình ơi!
Tiếc thay ruộng mật bờ xôi
Giờ không cấy nữa... mưa trôi thành dòng.
Quang Chính
Bài xướng:THUYỀN TRÔI
Lục bình tím cả mưa ngâu
Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
Ngóng về quê cũ xa xôi
Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 04-05-2017 lúc 10:13 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
Úi giời , anh quang Chính ơi chạy theo anh để học làm thơ mà ...Thu giang ngán "XÔI" quá rồi cho Thugiang đổi món khác nhé.
Nắng hè
Vầng nắng sáng
ấm dần qua lối nhỏ
Gió thì thầm
cửa bỏ ngỏ chờ ai
Giàn tường vi bên giậu vẫn u hoài
Con Bướm trắng chập chờn sao chẳng đến !?
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-05-2017 lúc 09:17 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
NẮNG HÈ
Vầng nắng sáng
ấm dần qua lối nhỏ
Gió thì thầm
cửa bỏ ngỏ chờ ai
Giàn tường vi bên giậu vẫn u hoài
Con Bướm trắng chập chờn sao chẳng đến !
Thu Giang Vu
QUỲNH GIAO
Đóa hoa Quỳnh
ngập ngừng bên hiên nhỏ
Đợi trăng về
như muốn ngỏ cùng ai!
Chàng Giao ơi sao vẫn cứ xa hoài?
Ngày gặp gỡ là Tình Thi đang đến.
Quang Chính – 22/5/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 22-05-2017 lúc 09:21 AM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn